Google News

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và chuyện cảm động ở Ngã Ba Đồng Lộc

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền và chuyện cảm động ở Ngã Ba Đồng Lộc
Nhà thơ Dương Kỳ Anh – Tổng Biên tập báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền đã có mặt tại địa danh lịch sử này...
Tổng biên tập báo Tiền Phong - nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền thắp hương tưởng niệm trước mộ các cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc - ảnh: đỗ hà
Tổng biên tập báo Tiền Phong - nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền thắp hương tưởng niệm trước mộ các cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc - ảnh: đỗ hà.

Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng lộc vừa làm cuộc sơ kết nhỏ, năm 2004 đã có 80.000 lượt khách đến dâng hương tại Khu tưởng niệm này.

Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Quân đội NDVN anh hùng, nhà thơ Dương Kỳ Anh – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2004 cũng là một cựu chiến binh và Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, một trong mười lăm người đẹp nhất Thế giới đã có mặt tại địa danh lịch sử này.

Cùng đi có một người là đồng chí Hà Văn Thạch – Phó Chủ tịch tỉnh, Nguyên Uỷ viên TVBCH TW Đoàn, cựu Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, là một trong những người phác thảo chương trình, trực tiếp làm Trưởng Ban A xây dựng Khu tưởng niệm TNXP cả nước đặt ở Ngã Ba Đồng Lộc địa danh anh hùng với chiến công vang dội trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Và đồng chí Đậu Văn Côi, Bí thư Tỉnh Đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN Hà Tĩnh. Cùng đến với đoàn của báo Tiền Phong còn có đoàn của Hội cựu chiến binh và cán bộ lão thành các tỉnh Phú Thọ và Nam Định…

Dẫu thời gian không nhiều nhưng anh Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban quản lý di tích đã kịp tặng cho Nguyễn Thị Huyền một bó hoa tươi chúc mừng Hoa hậu Việt Nam đã lọt vào tốp 15 người đẹp nhất Thế giới.

Đồng chí Hà Văn Thạch xúc động nói: “Qua 9 lần Tiền Phong tổ chức thi Hoa hậu, lần này Nguyễn Thị Huyền đã đạt được nhiều đỉnh cao: Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất từ trước đến nay lọt vào tốp 15 người đẹp của hành tinh. Nguyễn Thị Huyền còn làm được nhiều việc có ý nghĩa đó là về tận quê Người Thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng và đến Khu tưởng niệm TNXP của cả nước, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 10 cô gái đã hy sinh anh dũng ở Ngã Ba Đồng Lộc dâng hương… trong thời điểm tuổi trẻ Hà Tĩnh đang phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ III”.

Tại đây đồng chí Đào Anh Tuân hướng dẫn viên của Khu di tích cũng đã tranh thủ giới thiệu những nét sơ bộ của Khu tưởng niệm. Khi Đào Anh Tuân chỉ xuống cái hố sâu ngay bên đường với giọng chùng xuống: “Tại nơi đây, vào hồi 16 giờ ngày 24/7/1968 một quả bom của Mỹ đã ném trúng vào đội hình 10 cô gái TNXP khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông cho xe vào chiến trường đánh Mỹ.

10 cô gái hy sinh hồi ấy có 2 người là Trần Thị Hường ở thị xã Hà Tĩnh bố là liệt sĩ chống Pháp và chị Hà Thị Xanh ở Đức Hoà - Đức Thọ cùng ra đi lúc 19 tuổi bằng tuổi Huyền hôm nay. Chị Trần Thị Rạng quê ở Đức Lạc - Đức Thọ hy sinh năm 18 tuổi.

Đặc biệt chị Võ Thị Hà quê ở thị trấn Đức Thọ lúc hy sinh mới 17 tuổi. Hồi ấy chiến sĩ cảnh sát giao thông Nguyễn Tiến Tuẩn cũng làm nhiệm vụ ở đây. Năm 1970 anh Nguyễn Tiến Tuẩn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT.

Năm 1990 trên cương vị là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ Tĩnh, Anh hùng Nguyễn Tiến Tuẩn hiểu sở thích của những cô gái trước đây thích gội đầu bằng bồ kết đã hy sinh anh dũng ở trọng điểm này, anh đã cất công tìm về hai cây bồ kết đã trồng ngay sau Khu mộ cho những người em một thời đã chung sống dưới đạn bom khói lửa. Bây giờ hai cây bồ kết ấy đã bước sang tuổi mười bốn, bắt đầu đơm hoa ra trái”.

Nguyễn Thị Huyền đặt hoa tại mộ 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc
Nguyễn Thị Huyền đặt hoa tại mộ 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc.

Còn bao điều chưa nói được về Ngã Ba Đồng Lộc anh hùng, Ban quản lý di tích đã tặng Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền một tập sách viết về những chiến công huyền thoại nơi đây. Qua tập sách này Huyền sẽ hiểu thêm những tấm gương như Anh hùng La thị Tám hồi ấy cũng vừa 18 tuổi tròn “Người con gái sông La đôi mắt trong tựa ngọc, đôi giọt nước sông La… Em vẫn đứng giữa trời đếm từng loạt bom rơi…”  và bao nhiêu tấm gương khác.

Khi Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lần lượt dâng hương từ mộ chị Võ Thị Tần đến ngôi mộ của chị Trần Thị Rạng, có một người đàn ông đứng cách một khoảng chấp tay trước ngực rơm rớm nước mắt. Đó là ông Trần Đình Vân quê Đức Vĩnh - Đức Thọ, anh trai của chị Trần Thị Rạng từ Đắc Lắc về thăm Khu di tích Đồng Lộc, đến thắp hương… trong đó có em gái ruột của mình.

Ông Vân nói với người cùng đi: “Không ngờ chuyến đi này bản thân tôi gặp may đến thế. Tháng trước khi Liên hoan phim toàn quốc tổ chức tại Buôn Ma Thuật, biết Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có vào… Nhiều bà con đi xem về khoe là đã thấy được Hoa hậu Việt Nam đẹp lắm. Hôm nay tôi về quê thắp hương cho các liệt sĩ và đứa em gái lại được gặp Hoa hậu tận mắt, hơn thế nữa Hoa hậu còn thắp hương cho đứa em gái tôi… Thật cảm động không có lời nào để nói”.

Trước tiền sảnh mộ 10 cô gái, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu  Nguyễn Thị Huyền đã trao suất quà 500.000 đ cho cháu Trần Thị Thảo con gái duy nhất của anh Trần Luận là bộ đội xuất ngũ bị nhiễm chất độc da cam, vợ là Nguyễn Thị Huyên thương binh thời chống Mỹ cứu nước. Cháu Thảo là nạn nhân chất độc da cam.

Thảo năm nay lên 17 tuổi nhưng thân hình còi cọc. Thể trạng không bình thường. Thảo xúc động nói: “Bố mẹ cháu bị nhiễm chất độc da cam sinh nhiều nhưng chỉ nuôi được mình cháu nhưng vẫn bị tật nguyền. Gia đình cháu nghèo và rất khó khăn, nay cháu đang học lớp 12, chưa bao giờ bố mẹ cháu lo nổi một khoản tiền bằng ngần này cho cháu trong học tập”.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền còn trao một triệu đồng gửi cho thân nhân 10 gia đình của những cô gái TNXP đã hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc nhờ Ban quản lý di tích chuyển hộ.

Đứng trên mảnh đất này Huyền tâm sự: “Qua chuyến đi, được đến dâng hương tại nhà thờ Lý Tự Trọng và Khu tưởng niệm TNXP Ngã Ba Đồng Lộc lòng em cứ thấy rưng rưng. Sau những giây phút ngậm ngùi là lòng kính trọng và biết ơn những người đã hy sinh vì việc nước cho thế hệ trẻ hôm nay được sống trong không khí hoà bình tự do. Những chuyến đi như thế này sẽ nâng cao thêm tình cảm, trách nhiệm và những hiểu biết cho việc làm báo của em sau này”.

Hôm nay, qua đường dây điện thoại chị Đặng Thị hồng con dâu ông Võ Cung thân sinh của chị Võ Thị Tần, anh Võ Tây Sơn Công an huyện Đức Thọ là em trai của chị Võ Thị Hà và anh Trần Quyền ở xã Thạch Đài – thị xã Hà Tĩnh em trai của chị Trần Thị hường đã gửi lời nhờ chúng tôi cảm ơn báo Tiền Phong và  Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã có lòng quan tâm. Món quà đầy tình nghĩa ấy góp thêm niềm tự hài của gia đình, làm dịu bớt nỗi đau mất mát.