Tuấn Anh đã có thể húp được nước cháo, do các bạn mang vào và bón cho từng thìa nhỏ. Em vẫn phải nằm bất động. Hoàng Anh khá hơn, nhưng chắc phải đến đầu năm mới được ra viện vì em mất quá nhiều máu.
Vũ Hồng Hạnh, sinh viên năm thứ 3, trường MEI, là người được phân công trực bên Tuấn Anh, hôm 28/12, từ bệnh viện về cho biết: Tuấn Anh đã có thể nói chuyện được với các bạn. Hiện, tay phải của Tuấn Anh không có cảm giác, mắt trái vết khâu chưa lành nên chưa mở được. Trong vài ngày tới, nếu máu tụ trong mắt trái của Tuấn Anh tan hết thì em có thể nhìn được ; còn không, các bác sĩ phải có biện pháp điều trị tiếp. Bệnh viện cho biết, ngày 30/12 tới Tuấn Anh sẽ được đưa đi chụp điện não đồ.
Hiện tại các bạn sinh viên trường đại học năng lượng Matxcơva (MEI), chia thành 3 ca, mỗi ca bốn người. Hai người túc trực bên Hoàng Anh và hai người ở chỗ Tuấn Anh. Các bạn cùng với một số phụ huynh, cũng ở trong ký túc xá trường MEI, tổ chức taxi đưa đón những người có nhiệm vụ thăm nuôi đến bệnh viện, không dám để mọi người đi metro.
Sáng 28/12, ông Đỗ Văn Trừng, trưởng phòng quản lý lưu học sinh cùng với nhân viên sứ quán đã vào bệnh viện thăm Tuấn Anh, mang theo tiền quyên góp được để giúp đỡ Hoàng Anh và Tuấn Anh là 800 USD.
Các sinh viên trong trường cũng đứng ra tổ chức quyên góp để giúp đỡ hai bạn, nhưng người thân của Hoàng Anh và Tuấn Anh cho biết, hai gia đình sẽ tự chịu mọi phí tổn, không muốn làm phiền đến các bạn sinh viên vốn cuộc sống kinh tế khá eo hẹp. Bác Hoàng Anh, hiện đang sống tại Matxcơva, được sự ủy nhiệm của gia đình Tuấn Anh, đề nghị các bạn đưa cho bác hoá đơn viện phí để thanh toán.
Phía Nga và đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang làm hết sức mình để bố Hoàng Anh và Tuấn Anh có thể sang Nga trong thời hạn ngắn nhất, nhưng có lẽ phải tới Thứ Sáu 01/01/2005, họ mới đến được Matxcơva.
Một phụ huynh sinh viên hiện đang học trong trường MEI (đề nghị giấu tên) cho biết, không khí trong trường khá căng thẳng. Chị kể, sáng 28/12 chị lên gặp hai trưởng phòng phụ trách sinh viên và nghiên cứu sinh nước ngoài của trường MEI để bàn biện pháp bảo vệ các em.
Phía nhà trường nói, nếu cần thiết họ có thể tổ chức đưa đón sinh viên nước ngoài từ trường về ký túc xá bằng xe buýt. Tuy nhiên, biện pháp này không mấy hiệu quả và đã được thực hiện vào năm ngoái nhưng sau đó phải bỏ, vì nhà trường chỉ có thể tổ chức 2 chuyến sáng từ 9h-9h30 và 2 chuyến chiều từ 17h-17h30, mà giờ học của sinh viên không cố định nên ít người sử dụng ôtô đưa đón của trường. Kinh phí của nhà trường eo hẹp, không thể lo được nhiều xe hơn.
Đáng chú ý, bắt đầu từ tối hôm 27/12 cảnh sát khu vực đã cho lập một “cái bẫy” khá mạo hiểm nhưng được các bạn sinh viên ưa phiêu lưu hưởng ứng. Tối tối, sẽ cử hai sinh viên nước ngoài đi dạo trong khu vực quanh ký túc xá của trường, có cảnh sát bí mật giám sát. Nếu bọn quá khích tấn công, cảnh sát sẽ ập đến.
Tối đầu tiên, hai sinh viên Việt Nam học khoa điện (trường MEI) – Sơn năm thứ tư và Mạnh năm thứ hai đảm trách nhiệm vụ này. Hai bạn đi quanh trường ở những đoạn nguy hiểm từ 19h30 đến 21h30, có 4 cảnh sát Nga mặc thường phục bí mật đi cách sau khoảng 20m.
Bạn Vũ Hồng Hạnh cho biết, tối 27/12 sinh viên Việt Nam đã trao đổi với Mohamed, đơn vị trưởng sinh viên quốc tế học tại MEI về kế hoạch phân công sinh viên từng nước đảm nhận “trọng trách” này. Hy vọng sẽ không điều gì đáng tiếc xảy ra.
(Từ Matxcơva)