![]() |
| Nguyễn Ngọc Trường Sơn |
Ngôi vị số 1 thuộc về VĐV trẻ tuổi nhất trong lịch sử 27 năm của cuộc bầu chọn- kỳ thủ ĐKTQT 14 tuổi Nguyễn Ngọc Trường Sơn, cũng thể hiện sự đánh giá cao và tập trung của các nhà chuyên môn trước thành tích xuất sắc giành đủ 3 chuẩn ĐKTQT chỉ trong vòng 1 năm của kỳ thủ nhí tỉnh Kiên Giang này. Việc tôn vinh Nguyễn Ngọc Trường Sơn còn có ý nghĩa tôn vinh trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc chinh phục những đỉnh cao mới.
Trong số 10 gương mặt tiêu biểu, có nhiều VĐV với nỗ lực luyện tập vươn lên không ngừng đã đạt được những thành tích xuất sắc và việc ghi tên trên “bảng phong thần” đánh giá tương đối chính xác đóng góp của họ cho TTVN trong năm qua như Duy Bằng (nhảy cao) với cú nhảy lịch sử 2,25m, lực sỹ Phạm Văn Mách đăng quang ngôi vô địch châu á để lần đầu tiên qua mặt “đàn anh” Lý Đức trở thành VĐV tiêu biểu của năm hay cô gái vàng Mỹ Đức của Wushu Hà Nội đã thay thế xứng đáng “đàn chị” Thuý Hiền trên thảm đấu. Những gương mặt “mới toanh”, lần đầu được bầu chọn như tay vợt Nguyễn Tiến Minh và lực sỹ cử tạ Nguyễn Thị Thiết cũng cho thấy sự phát triển toàn diện của TTVN trong năm qua. Nằm trong khu vực từng thống trị làng cầu lông thế giới với những tên tuổi lớn của Indonesia, Malaysia nhưng cầu lông VN vẫn còn khoảng cách quá xa so với trình độ ĐNA. Thế nhưng, những thành công trong hệ thống giải Satellite, giải đấu có uy tín của LĐ cầu lông châu á, của tay vợt Tiến Minh đã cho thấy những triển vọng mới mẻ của cầu lông VN.
![]() |
| Đoàn Kiến Quốc |
Bên cạnh việc tôn vinh 10 gương mặt tiêu biểu, cũng phải thấy rằng có nhiều gương mặt khác hoàn toàn xứng đáng lọt vào top 10 nhưng vì một vài lý do, trong đó có cả sự may mắn, đã không có tên trên bảng vàng. Đó là 2 VĐV Rowing Phạm Thị Hiền-Nguyễn Thị Thi đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé tham dự Olympic Athens. Họ là 2 trong số ít VĐV VN đến với đấu trường Olympic bằng con đường tuyển chọn chính thức nhờ thực lực. Đáng tiếc họ lại thi đấu ở nội dung đôi nên người tham gia bầu chọn đã rất lưỡng lự bởi nếu bầu phải bầu cả 2 mà như vậy lại lấy mất 1 suất của những VĐV xuất sắc khác. Và lựa chọn của đa số là đành bỏ qua tên của họ. Võ sỹ Pencak Silat Nguyễn Văn Hùng cũng là điển hình của sự thiếu may mắn. Là ĐKVĐ thế giới hạng cân trên 80kg, theo nhận xét của cả HLV trưởng Ngọc Anh và trưởng đoàn Vũ Quang Vinh, Nguyễn Văn Hùng hoàn toàn trên tài VĐV chủ nhà Mohammad Imra ở giải VĐTG năm nay cả về kinh nghiệm lẫn kỹ thuật khi anh từng thắng VĐV trẻ này 5-0 tại giải năm ngoái. Vậy mà với sự trợ giúp đắc lực của trọng tài, Imra đã thắng ngược Hùng ở trận chung kết trong sự uất ức của cả đoàn Pencak Silat VN. Chỉ giành được HCB không phải do kém tài nhưng điều đó cũng đủ để đánh tuột Hùng khỏi danh hiệu VĐV tiêu biểu của năm khi Pencak Silat VN thắng lớn với 8 nhà VĐTG. Việc có quá nhiều nhà VĐTG cũng làm các võ sỹ Silat thiệt thòi khi các “cử tri” không thể tập trung phiếu cho 1 bộ môn và do vậy, Silat đành chấp nhận chỉ có mình cô gái vùng mỏ Lê Thị Hằng được đề danh. Tương tự Silat, cờ vua cũng có một gương mặt khác rất xuất sắc nhưng cũng vì kém may mắn mà không lọt vào top 10 là kỳ thủ nhí Lê Quang Liêm. Dù không sang Hungary rèn cờ trong năm qua như Trường Sơn nhưng kỳ thủ mới 13 tuổi Lê Quang Liêm đã gặt hái thành tích rất đáng nể khi giành HCB U16 châu á, 2 HCV ĐNA và HCV U14 châu á. Thành công của Quang Liêm hoàn toàn đủ để giúp cậu trở thành 1 trong 10 gương mặt nổi bật nhất, nếu không có “sự kiện Nguyễn Ngọc Trường Sơn” trong những ngày cuối năm.
Thế mới biết, không chỉ trong thi đấu mà ngay trong việc bầu chọn, các VĐV cũng cần có một chút may mắn để trở thành người xuất sắc nhất.

