1. Cách nay vài ngày, Thường vụ VFF họp phiên cuối năm để nhìn nhận (lại nhìn nhận) và đánh giá công việc trong năm 2004. Day dứt, buồn nản, thất vọng rồi... hy vọng có đủ trong cuộc họp ấy cả.
Cái buồn ở Tiger Cup rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Nó thể hiện ngay trong cách VFF nhận lỗi trước người hâm mộ. Người hâm mộ cũng không quá khó tính đến nỗi đòi hỏi ở VFF lời xin lỗi. Nhưng một lời xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ mà VFF đưa ra sẽ là liều thuốc bịt chặt vết thương Tiger Cup đang chờ thời gian liền lại.
2. Gạt nỗi đau đứng dậy. Đó là điều mà tất cả những người yêu bóng đá VN đang trông chờ.Dĩ nhiên, không thể vực dậy một nền bóng đá nếu đầu tàu của nó - LĐBĐ quốc gia - đã trở nên đuối sức và không theo kịp với diễn tiến như vũ bão của bóng đá chuyên nghiệp.
Ở VFF, người ta xác định năm 2005 là năm của đổi mới, năm đại hội. Bước chuyển ấy bắt đầu thể hiện trong việc cải tổ bộ máy điều hành tổ chức hệ thống thi đấu V-League, Cúp Quốc gia và Giải hạng Nhất Quốc gia. Những ban tổ chức vừa khai sinh đã tung cờ trắng. Thế vào đó những ban điều hành của từng giải, đặc biệt là thêm một “ngài Hội đồng” nữa xuất hiện trong bộ máy của VFF.
Vấn đề then chốt là phải cải tổ thực sự chứ không nên thay cái vỏ bình còn rượu thì vẫn cũ. Chưa thực sự ra đời, nhưng “ngài Hội đồng” mới - Hội đồng Tổ chức thi đấu dự báo chỉ là chỗ dành cho các vị “chiếu trên” ngồi quan sát và thực hiện những nhiệm vụ tựa như một lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ cho các giải. Đó chưa kể là nỗi lo sợ giẫm chân lên nhau giữa các bộ phận hữu quan trong chính VFF.
3. Sẽ là không phải nếu lời chúc năm mới chỉ có những dấu hỏi phân vân của người hâm mộ.Giá trị của bóng đá VN được các quan chức FIFA và AFC thừa nhận khi chỉ lên khán đài đầy ắp khán giả và khi ăn mừng chiến thắng. Bởi vậy, những người cầm cương chèo lái nền bóng đá cần tận dụng lợi thế này để biến thành một thứ sức mạnh thực sự mang tên bóng - đá - Việt - Nam.
Lời chúc đầu năm để lấy hên chỉ thật sự thành hiện thực nếu người thực hiện biết gạt bỏ quyền lợi cá nhân, coi thành tích tập thể là cái đích phải hướng tới.