Chuyện Bí thư chi đoàn Phan Văn Tiến dùng mưu tóm gọn hai kẻ giả danh nhân viên Cty dầu gội đi tiếp thị để lừa đảo đã lan đi nhanh chóng. Đó không chỉ là bài học cho đoàn viên thanh niên và bà con thôn xóm mà còn góp phần bảo vệ tài sản công dân.
Giữa trưa, đôi vợ chồng trẻ Tiến – Dung đang vui vầy bên mâm cơm thì có hai phụ nữ bước vào. Họ tự giới thiệu là nhân viên của Cty dầu gội đi tiếp thị để chuẩn bị cho hội chợ được mở trên thị xã. Vốn tính thương người và hiếu kỳ, chị Dung mời họ vào nhà và tiếp chuyện. Nghĩ là đã tìm được đối tượng, hai cô gái nọ bèn giở hết ngón nghề ra để loè khách hàng. Nào là Cty có đợt khuyến mại lớn, nếu ai may mắn có thể nhận được quà khuyến mại là xe gắn máy của hãng Yamaha, giàn máy vi tính, đồng hồ vàng đeo tay hiệu ra đô hay ít nhất cũng là chiếc bàn là xịn Fujitomo…
Nghe hai cô gái “tiếp thị”, Bí thư Tiến vẫn ngồi im nhưng chị Dung có vẻ mừng. Chị cầm chai dầu lên định bóc thì anh ngăn lại và hỏi với vẻ ngô nghê:
- Nếu chúng tôi không trúng thưởng thì thôi nhé!
- Vâng! Nếu bóc hết một lô 7 chai mà anh chị không trúng thưởng thì Cty không lấy tiền và biếu gia đình hai họ để quảng cáo sản phẩm – một cô trong số họ lễ phép trả lời.
Anh Tiến cầm chai dầu lên ngắm và một ý nghĩ loé lên trong đầu. Anh bóc lô hàng đầu tiên. Đến chai thứ hai thì có phiếu trúng thưởng một chiếc bàn là. Hai cô gái nọ hết lời chúc mừng sự may mắn của anh chị! Bóc tiếp số chai còn lại, chị Dung lại trúng “được” một bàn là nữa. Không ngần ngại, cô “tiếp thị” đưa ngay cho chị Dung hai chiếc bàn là hiệu Fujitomo và nhỏ nhẹ:
- Chủ trương của Cty là giới thiệu sản phẩm và làm quen với khách hàng. Tuy nhiên, hôm nay đúng là ngày may mắn của anh chị. Chúng em xin báo trước, buổi chiều nay sẽ có nhân viên của Cty đến đây quay phim để làm tư liệu quảng cáo sản phẩm trên ti vi, anh chị hãy chuẩn bị tốt nội dung phỏng vấn giúp em nhé! Còn bây giờ, anh chị vui lòng gửi lại Cty em số tiền của lô hàng đó với giá 70.000 đồng một chai.
Chỉ chờ có thế, anh Tiến đứng ngay dậy sốt sắng:
- Chết thật! Trong nhà tôi hiện không có tiền mặt, phiền hai chị chờ cho một lát.
Tưởng là cá đã cắn câu, hai cô gái “tiếp thị” vui vẻ ngồi chờ. Mấy phút sau, anh Tiến quay lại cùng với hai đồng chí công an xã. Biết là không thể thoát được, hai tên lừa đảo ngoan ngoãn khai nhận về việc làm phi pháp của mình, chịu phạt hành chính và trả lại toàn bộ số tiền, vàng mà chúng đã lừa được từ một số người nhẹ dạ, cả tin.
Bây giờ, mỗi lần nghe ai đó nhắc lại chuyện cũ, Bí thư Tiến lại cười: “Vì mình là cán bộ Đoàn nên chăm đọc báo, nhờ vậy mới biết được thủ đoạn của chúng. Nếu không, mình cũng bị lừa quả đậm về dầu gội và bàn là giả rồi!”