Google News

Nhậu say, chết vì ong mật

Nhậu say, chết vì ong mật
Anh Đủ liền làm bó đuốc bằng mấy nhánh cây bồ xít tươi, rồi trèo lên đến gần tổ ong. Cầm bó đuốc, anh Đủ đưa vào tổ ong

Ngày 27/11/2004, anh Nguyễn Đủ (trú ở khu phố 3, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) chuẩn bị bộ đồ nghề bắt ong lên xe ôm đi từ Phú Hài đến khu vực huyện Hàm Thuận Nam, rồi thả bộ vào những nơi có tàn cây, bóng mát. Theo kinh nghiệm, anh Đủ thấy trên một cây cao cách UBND xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) khoảng 20m có một tổ ong mật.

Anh Đủ soạn đồ nghề ra chuẩn bị bắt thì có một số cán bộ ở UBND xã phát hiện không cho, bởi ở đây người ra vào tấp nập, sợ đụng đến ong sẽ bay ra đốt lung tung. Anh Đủ bỏ đi nơi khác rồi ghé vào quán bên đường mua vài xị rượu đế nhậu lai rai. 12 giờ 30 cùng ngày, anh Đủ trở lại nơi cũ thì gặp Lê Quốc Vũ (sinh năm 1981) và Nguyễn Thanh Sơn, cùng trú quán khu phố 3 (phường Xuân An, TP Phan Thiết) đang nằm võng nghỉ trưa, chờ đúng giờ để coi cai, bởi Vũ nhận thầu công trình đang xây dựng UBND xã Hàm Mỹ. Anh Đủ nói cho bắt tổ ong này để lấy mật, vì hôm nay là ngày 16, nếu không bắt thì ong sẽ hút hết mật.

Anh Đủ liền làm bó đuốc bằng mấy nhánh cây bồ xít tươi, rồi trèo lên đến gần tổ ong. Cầm bó đuốc, anh Đủ đưa vào tổ ong, thì đuốc bị tắt. Thế là ong bay ra bám vào anh Đủ mà cắn. Anh Đủ cố chịu đựng, bật lửa đốt lại, rồi gạt tàn ong cho mật vào thùng. Khi tuột xuống nửa gốc cây thì đuốc bị tắt tiếp lần thứ hai. Lần này anh Đủ lại ráng bám thân cây rồi đốt đuốc lại lần thứ ba để đuổi những con ong đang bám theo. Sơn đang ngồi phía xa thấy anh Đủ rời khỏi gốc cây tới hồ nước rửa mặt. Rồi Sơn thấy anh Đủ gục ngã. Sơn la lên, gọi Vũ chạy tới thì thấy mặt anh Đủ vàng như nghệ. Sơn, Vũ gọi mọi người đưa nạn nhân đến trạm xá xã cấp cứu nhưng không kịp vì anh Đủ đã tắt thở.

Chị Nguyễn Thị Mười, vợ anh Đủ, cho biết: Anh Đủ mắc bệnh tim mạch, cộng với hen suyễn, trong lúc bắt ong mà bị say, kết hợp ong chích quá độ, nên đã dẫn tới sự việc đau lòng trên. Giờ đây anh Đủ đã nằm dưới lòng đất, chỉ tội nghiệp cho người vợ và ba đứa con. Đây là bài học cho những ai chuyên làm nghề săn bắt ong, không nên liều lĩnh để xảy ra những chuyện khó lường.