Tại nhiều cánh đồng của các tỉnh Hà Tây, Bắc Ninh, Hà Nội... ngoài diện tích đất trồng cây vụ đông, đất đang “phơi mình” khô trắng, đợi ngày đổ ải.
Tình trạng khô hạn kéo dài nhiều tháng qua đang là điều lo lắng nhất của nhiều nông dân, bởi họ rất sợ lại một vụ nữa thất thu, đồng nghĩa với cuộc sống lại càng thêm khốn khó.
Chị Đào Thị Thuỷ ở thôn Thọ An (Đan Phượng, Hà Tây) đang dọn ruộng để chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân đã nói như khóc: “ Vụ mùa vừa rồi, do hạn hán mà 1 sào lúa chỉ cho thu hoạch 100 kg thóc (nếu không hạn thì được 200kg/ sào), gia đình tôi có 3 lao động được hơn 2 sào ruộng, vụ này lại hạn nữa thì không biết sẽ sống bằng gì. Các con tôi đều phải ra Hà Nội làm thuê để kiếm miếng cơm, chứ trông vào ruộng lúa thì treo miệng mất!”.
Ông Phạm Xuân Sử - Cục trưởng Cục Thuỷ lợi ( Bộ NN & PTNT) - cho biết: “Sau Tây Nguyên và các tỉnh Nam Trung bộ, hạn hán đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.Trời rét đậm cộng với hanh khô khiến cho “cuộc chiến” với hạn hán càng thêm khốc liệt”.
Theo đánh giá của Cục Nông nghiệp (Bộ NN & PTNT) tình hình hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cả nước, nhiều diện tích phải bỏ hoá không thể gieo trồng được.
Ông Phan Huy Thông - Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp - cho biết: Cục vừa yêu cầu các tỉnh phải thay đổi cơ cấu cây trồng, với diện tích không đủ nước cấy lúa vụ Đông Xuân phải chuyển sang cây trồng khác như: lạc, đậu tương, cỏ phục vụ cho chăn nuôi... Vì vụ lúa Đông Xuân dự kiến thiếu nước tưới.
Trên cánh đồng của huyện Hoài Đức (Hà Tây) chúng tôi đã gặp ông Đinh Văn Ngọ ở thôn Lai Xá (xã Kim Chung) đang đi thăm đồng để chuẩn bị gieo mạ cho vụ lúa Đông Xuân. Điều ông Ngọ sợ nhất là hạn chứ rét thì đã có nilông che phủ cho mạ khi gieo. Bởi theo ông mấy năm nay trời rét đậm, nilông đã phát huy tác dụng rất tốt bảo vệ ấm cho mạ phát triển, 1 sào chỉ dùng hết 1 cuộn mua 10.000 đồng. Cái sợ nhất là thiếu nước, bởi thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, mùa vụ mà năm nay hạn hán như vậy không biết ra tết có đủ nước đổ ải để cấy không.
Còn người dân ở thôn Phúc Lý (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) thì có cách chống hạn cho những ruộng rau màu của mình bằng cách đào giếng khoan.
| Tình hình hạn hán ở Bắc Giang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hiện mực nước sông Thương, sông Lục Nam, sông Các thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 0,19 - 0,35 m và đang có chiều hướng thấp hơn nữa. Lượng nước trong các hồ lớn chỉ đạt 55 - 80% dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2003 từ 5 - 15%. Tổng diện tích bị hạn ước đạt 8.240 ha, trong đó diện tích phải chuyển sang trồng màu gồm 2.996 ha. |
Chị Nguyễn Thị Luyến cho biết: “Thôn tôi chuyên nghề trồng rau. Mấy năm nay hạn hán luôn xảy ra, đợi nước của thuỷ nông về thì cây rau màu chết cháy. Gia đình tôi đã phải khoan giếng để chủ động nước tưới cho rau”.
Quả thật bỏ ra gần 1 triệu đồng để khoan giếng cũng mang lại hiệu quả trước mắt, nhưng cả cánh đồng thôn Phúc Lý đều mọc lên những chiếc giếng khoan như “nấm sau cơn mưa” thì tình trạng ô nhiễm nước ngầm ở đây sẽ ra sao. Khi mà bà con trồng rau màu cần thuốc trừ sâu, phân bón như cánh lái xe cần xăng, dầu vậy.
Ông Sử nhận định: “Hạn hán đang xảy ra, nhưng sẽ gay gắt nhất là vào tháng 2 năm 2005 - thời điểm các tỉnh miền Bắc đồng loạt lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân. Vì vậy, chúng tôi đang có kế hoạch cho lùi thời gian đổ ải một vài hôm để chống rét và chờ các nguồn nước bổ sung khác”.