Google News

Sách nhiễu vì… độc quyền!

Sách nhiễu vì… độc quyền!
Ông Đỗ Ngọc Min - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng - nhận lệnh cấp trên phải ra Hà Nội họp gấp. Ông mua vé khứ hồi, từ Đà Nẵng bay đi sáng ngày 27/12; từ Hà Nội bay về trưa ngày 29/12/2004.Lúc đi thuận tiện. Nhưng lúc về, nhân viên Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã ách lại, không cho bay về Đà Nẵng.

Dù đang đau răng, nhức buốt giữa thời tiết  giá lạnh, ông Min đã phải ngồi lại “bất đắc dĩ” tại sân bay Nội Bài mất cả một buổi chiều, từ 11 giờ 45 phút đến 19 giờ 10 phút cùng    ngày.

Lý do đơn giản: Ông Min không có chứng minh thư nhân dân, do bị mất. Ngoài vé máy bay khứ hồi, ông Min còn có: Giấy hẹn lấy CMND của Công an Đà Nẵng cấp; Bằng lái xe cơ giới hạng A1. Cùng đoàn đi và về với ông Min, còn có 2 cán bộ cùng làm việc tại Cục Thuế Đà Nẵng. Dù không có Chứng minh nhân dân, nhưng như vậy cũng đã đủ để đối chiếu và khẳng định chắc chắn: Đồng chí Đỗ Ngọc Min, đúng là Đỗ Ngọc Min có tên trong vé máy bay khứ hồi ấy! Song, nhân viên làm thủ tục sân bay Nội  Bài vẫn không chịu để ông Min đi đúng chuyến bay. Còn ỡm ờ: “Người khác đi mất chỗ của anh rồi (?) Chờ đấy đến cuối ngày, nếu còn chỗ trống thì… cho bay!?”.

Vì lý do an ninh chăng? Không phải! Vì theo quy định mới của Bộ Giao thông – Vận tải, chỉ cần dùng “các giấy tờ có giá trị tương đương” nói trên và các cán bộ cùng cơ quan -    cùng đi bảo lãnh, ông Min hoàn toàn được bay về Đà Nẵng đúng lịch trình. Đây phải chăng là sự cửa quyền, “quan trọng hoá vấn đề”, của nhân viên sân bay Nội Bài? Mặt khác,      cùng trong hệ thống hàng không Việt Nam, một hãng máy bay, sao sân bay Đà Nẵng cho đi mà sân bay Nội Bài ách lại? Những nhân viên này bất chấp cả quy định của ngành giao thông.

Mong Thanh tra Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam kiểm tra lại; tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách; chấm dứt những  kiểu phiền hà, gây khó khăn không đáng có…