(TPO) Chỉ sau 1 ngày Thống đốc Baghdad Ali al - Haidri bị ám sát, hôm qua (5/1), những kẻ đánh bom liều chết lại tấn công vào Học viện Cảnh sát và một trạm kiểm soát của Iraq làm 21 người chết.
Đây được xem là một phần tiếp theo của chiến dịch phá hoại cuộc bầu cử mà Thủ tướng Iraq đang nỗ lực chuẩn bị cho ngày 30/1 tới.
Quả bom đầu tiên được giấu trong một chiếc ô tô, đã đâm thẳng vào Học viện Cảnh sát, giết chết 15 người ở Hilla, phía Nam thành phố Baghdad. Đây là nơi rất gần với vùng an ninh bất ổn, vốn vẫn được biết đến như một “tam giác tử thần” - Hadi Hatif, phát ngôn viên của cảnh sát nói.
Vài giờ sau đó, một xe bom tự sát khác đã phát nổ, làm 6 người thiệt mạng tại một trạm kiểm soát do cảnh sát và lực lượng bảo vệ quốc gia lập nên ở phía bắc thành phố Baquba.
Theo nguồn tin xác minh ban đầu của cảnh sát, những cuộc tấn công táo bạo trên được tiến hành bởi những thành viên của phe nổi dậy. Tuần này, chúng đã giết chết hơn 90 người (chủ yếu là cảnh sát) trong chiến dịch nhằm vào chính phủ lâm thời được Mỹ hậu thuận và lực lượng an ninh còn thiếu kinh nghiệm.
 |
| Lính Mỹ và lực lượng bảo vệ quốc gia Iraq tại hiện trường |
Những kẻ nổi dậy cuồng sát thường nhằm vào thành viên của lực lượng an ninh quốc gia, các nhà chính trị, cũng như bất cứ người dân nào được xem là hợp tác với Mỹ, theo quan điểm của họ.
Bạo lực không ngừng gia tăng trong những ngày qua là mối lo ngại đối với các cử tri, cũng như các quan chức trong chính phủ lâm thời của Iraq, nhất là khi cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở nước này đang đến gần.
Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi Tổng thống Ghazi al - Yawar bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc bầu cử ý nghĩa này. Rất có thể, nó sẽ phải diễn ra trong tình trạng bạo lực leo thang không lối thoát.
Xuân Cường