Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) ngày 6/1 cho biết ít nhất 53 phóng viên trên toàn thế giới đã bị thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ, biến năm 2004 thành năm đen tối nhất đối với các hãng thông tấn kể từ năm 1995 đến nay. 15 nhân viên gồm lái xe, phiên dịch viên cùng các nhân viên kỹ thuật cũng đã bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp.
Irắc trở thành vùng đất nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo trong 6 tháng cuối của năm với 19 phóng viên và 12 nhân viên kỹ thuật thiệt mạng. Những vụ tấn công khủng bố và các cuộc tấn công của quân nổi dậy ở Irắc là nguyên nhân chính khiến các nhà báo thiệt mạng ở Irắc. Quân đội Mỹ cũng bị cáo buộc gây ra cái chết của 4 phóng viên quốc tế trong năm 2004. Kể từ khi Mỹ tiến hành chiến tranh ở Irắc, 3 nhân viên của hãng Reuters đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột. Năm 2003 có 40 nhà báo và 2 nhân viên kỹ thuật bị sát hại.
Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 trong danh sách các vùng đất nguy hiểm đối với phóng viên là Philippines (6 phóng viên) và Bangladesh (4 phóng viên) đã thiệt mạng khi tiến hành điều tra về tham nhũng, buôn lậu ma túy và hoạt động của các băng đảng tội phạm.
Trong năm 2004, ít nhất 907 phóng viên đã bị bắt giữ và 1.146 người khác bị tấn công hay bị đe dọa dưới nhiều hình thức.
Tổ chức RSF cũng cho biết tại Nam và Trung Phi, 12 phóng viên đã bị thiệt mạng trong năm 2004, tăng 7 người so với năm 2003. Tại châu Phi, 40 phóng viên đã bị tấn công hay bị đe dọa tấn công ở Bờ Biển Ngà.