![]() |
| Đào Nhật Tân còn, mất? |
Biết bao thắc mắc tôi mong được Lãnh đạo quận Tây Hồ, Lãnh đạo thành phố Hà Nội trả lời sau gần một năm diễn ra hội thảo “Bảo tồn và quy hoạch phát triển vùng trồng đào của thành phố Hà Nội”.
Từ những lời hứa của lãnh đạo TP Hà Nội
Sau bức thư ngỏ gửi ông Hoàng Văn Nghiên - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu cứu về số phận cây đào Nhật Tân và số phận người dân làng đào Nhật Tân, tôi và người dân Nhật Tân đã được nghe nhiều lời hứa từ ông Đào Ngọc Nghiêm, Giám đốc Sở Quy hoạch & Kiến trúc thành phố Hà Nội (SQH&KTTP). Trong cuộc gặp gỡ với tôi ngày 17/3/04, ông Nghiêm, ông Hậu, bà Ngọc cũng bày tỏ tâm huyết với cây đào. Thành phố sẽ dành quỹ đất còn lại cho cây đào sau khi đã lấy 38 ha cho Dự án Siputra và cho tư nhân đấu thầu đất. Ra về tôi rất mừng vì ông Nghiêm nói sẽ dành 8 ha đất phía bên trái đường Lạc Long Quân từ chùa Tảo Sách đến đường xuống công viên nước Hồ Tây trong đó có Dinh đào.
Nhưng khi về đến làng Nhật Tân, bà con dẫn tôi đi tìm 8 ha mà ông Nghiêm hứa thì trên thực tế chỉ có 2,2 ha gồm 7.000m2 khu sát chùa Tảo Sách; 15.000m2 là Dinh đào và khu “mẫu chín” có lẫn cả 58 hộ dân đang sinh sống. Ngay ông Lê Quang Chính, Chủ tịch phường Nhật Tân cũng công nhận chỉ còn khoảng 2 ha thôi. Như vậy, so với con số 8 ha mà ông Nghiêm hứa với tôi, được đăng tải trên các báo và truyền hình thì sai số lớn quá!
Ngày 25/4 lãnh đạo thành phố Hà Nội tổ chức cuộc Hội thảo về “Bảo tồn và quy hoạch phát triển vùng trồng đào của thành phố Hà Nội” do Hội bảo tồn di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội và Sở QH&KTTP Hà Nội chủ trì. Ông Đào Ngọc Nghiêm đại diện TP Hà Nội phát biểu, khẳng định:
- Hoa đào Nhật Tân là di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, là biểu tượng văn hoá của Hà Nội và Việt Nam trong ngày Tết: Không thể để mất đào Nhật Tân.
- Thành phố Hà Nội cần điều chỉnh quy hoạch đất đai ở quận Tây Hồ để dành chỗ xây dựng một công viên đào thuộc Nhật Tân để bảo tồn và lưu giữ giống đào đẹp, quý gọi là đào di sản cho khách muôn phương đến thưởng lãm.
- Phát triển vùng đào kinh tế ra ngoài bãi sông Hồng đoạn làng Nhật Tân khoảng 20 ha. Thành phố cần hỗ trợ kinh phí để đắp đê quai ngoài đê bối hoặc tôn nền đất cao lên để trồng đào. Dự án này giao cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm luận chứng và tiến hành.
Tôi và người dân Nhật Tân một lần nữa lại hy vọng.
… Đến số phận cây đào Nhật Tân
10 ha đào di sản; 20 ha đào thương phẩm cho làng Nhật Tân thực tế là bao nhiêu? Tháng 12 lên Nhật Tân tôi mới được biết về 20 ha đào thương phẩm dự kiến ngoài bờ sông, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn trả lời không khả thi ; 10 ha đào di sản cho làng đào Nhật Tân, bây giờ ở chỗ nào? Không được thêm tấc đất nào mà trong 2 ha còn lại của cụm 3 làng Nhật Tân, thành phố lấy tiếp 10 000m2 đất đoạn mẫu chín để làm trường THCS Nhật Tân. Cây đào lại chạy dạt về 7.000m2 chùa Tảo Sách và 5.000m2 đuôi Dinh đào. Song đây vẫn chưa phải là nơi cây đào được định cư hẳn. Năm tới Cung văn hoá quận sẽ được xây ở 5.000m2 đuôi dinh đào. Đường xuống Hồ Tây của đô thị Ciputra sẽ lấy đi mảnh vườn đào cuối cùng gần chùa Tảo Sách. Từ xã lên phường, thành phố đã lấy đi bao nhiêu đất của Nhật Tân:
- Công viên nước Hồ Tây: 20 ha.
- Đồng đào Nhật Tân: 38 ha
- Dinh đào: 1ha.
Còn chưa tính đến số đất được lấy trước đó:
- Phần chính Dinh đào nay là nhà khách thành phố.
- Làng Đoàn kết ở cổng công viên nước Hồ Tây khu đất này được rào lại rồi bỏ hoang nhiều năm nay. Mảnh đất này, người dân làng Nhật Tân đã đề nghị dùng để xây trường học, giữ lại 10.000m2 cho cây đào, nhưng không được thành phố chấp nhận.
Năm nay cây đào của làng Nhật Tân xưa chỉ còn ở 2 khoảng đất, một gần chùa Tảo Sách 7.000m2 và một là đuôi Dinh đào 5.000m2. Năm sau liệu có còn? Phường Nhật Tân còn đó, khu đô thị còn đó, chẳng lẽ vườn đào Nhật Tân vĩnh viễn đi vào cổ tích?
Gần đây dư luận đã lên tiếng xung quanh việc bán đất, đo đất kè hồ của quận Tây Hồ và nêu những kiến nghị của người dân. Trước mặt tôi là một đống báo và đơn khiếu nại của người dân Nhật Tân, tôi xin phép được trao đổi với lãnh đạo quận Tây Hồ:
Trong quyết định của thành phố về việc xây dựng hạ tầng xung quanh Hồ Tây ghi rõ:
- Tuyến đường được xác định chạy sát mép hồ hiện có.
- Cố gắng hạn chế việc giải phóng mặt bằng cũng như lấn hồ, lấp hồ.
- Lòng đường và hai bên vỉa hè phổ biến là 8,5m, rộng nhất là 10,5m.
Song đường kè Hồ Tây đoạn Xuân La - Nhật Tân lại rời mép hồ tiến sâu vào khu dân cư cách mép hồ tới 40 m. Với cách nắn đường kè hồ này đã đưa nhà ba ông cán bộ vốn có quyền ở đây ra mặt đường. Nhưng lại phá đi nhà của 24 hộ dân đã sống lâu đời tại đây. Việc làm này vừa tốn thêm tiền đền bù của nhà nước, vừa gây dư luận xấu, mất lòng tin trong nhân dân. Nguyện vọng của người dân là đề nghị thành phố lấy đất kè hồ đúng quy định đề ra là 10,5 m tính từ mép hồ vào. Lãnh đạo quận có tiếp tục lấy đất vào sâu hơn quyết định của thành phố không?
Thành phố và quận Tây Hồ có điều chỉnh quy hoạch được để giữ lại cho làng Nhật Tân mảnh vườn gần chùa Tảo Sách, mảnh vườn đuôi Dinh đào và khu mẫu chín, chuyển địa điểm làm trường THCS Nhật Tân về mảnh đất trống ở làng Đoàn Kết không?
Tôi ủng hộ người dân làng đào vì nguyện vọng và việc làm của họ đúng khẩu hiệu mà lãnh đạo thành phố đề ra: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, gần đây còn thêm “Dân hưởng thụ”.
Ai cũng nhìn thấy khu đô thị là to, người nông dân là nhỏ, cây đào cũng là nhỏ nhưng bảo vệ được quyền lợi của họ mới thể hiện được tính nhân văn của một xã hội tốt đẹp.
Nguyễn Thị Kim Loan
| Từ đồng ra sông... + Riêng chị có lấy làm tiếc không khi đồng đào quen thuộc bao đời nay đang mất đi? - Tâm lý, cái gì đã có thì chẳng ai muốn mất đi. Nhưng do nhu cầu phát triển thành phố người dân vẫn phải chấp hành. Người Nhật Tân chia tay mảnh đất cũ nhưng sẽ lại đến trồng đào trên mảnh đất mới. + Dẫu biết vậy, nhưng người ta vẫn băn khoăn cho “số phận” của cây đào Nhật Tân? - Số phận cây đào Nhật Tân, nói mất đi là không đúng. Người dân Nhật Tân sẽ mãi mãi sống cùng với cây đào trên vùng bãi sông Hồng. + Chuyện đưa đào ra bờ sông bây giờ thế nào rồi, thưa chị? - Năm 2004, sau khi đào trên đồng phía Nam Thăng Long thu hẹp lại, chúng tôi đã di chuyển ra khu vực bãi ven sông Hồng 10 ha. Năm 2005, phường lên kế hoạch chuyển khoảng 12 - 15 ha từ đất trồng ngô sang trồng đào. Hiện đất trồng đào ở phía dự án Nam Thăng Long đã và đang bàn giao. Cụ thể, sau Tết bàn giao 6,6 ha, chỉ còn lại 2 ha ở đường vành đai II. Quý II năm 2005 sẽ bàn giao nốt. Hết năm 2005, Nhật Tân ở phía Nam Thăng Long, nơi ngày xưa là làng đào truyền thống không còn mét vuông đất trồng đào nào. Với quan điểm của lãnh đạo phường, cũng như của quận và nhân dân Nhật Tân thì đào là cây trồng truyền thống trên 100 năm nay, nên sẽ quyết tâm quy hoạch khu vực bãi sông Hồng trở thành nơi trồng đào. Đào Nhật Tân không thể mất đi được. Khi phát triển ra bãi chắc chắn đào Nhật Tân cũng sẽ rất đẹp, đáp ứng nhu cầu hiện nay là có nụ, có hoa, có lộc, sắc hoa tươi, đẹp. + Căn cứ vào đâu để chị cho rằng đào Nhật Tân trồng ngoài bãi sông Hồng “sẽ rất đẹp”? - Sau khi trồng thí điểm (từ 5 năm nay) thì đến bây giờ chúng tôi có thể khẳng định khu vực đất bãi của phường cũng sẽ trồng được đào như phía trong dự án đô thị Nam Thăng Long. Người dân Nhật Tân mất đất nhưng sẽ không mất nghề. Để khắc phục, phường Nhật Tân sẽ duy trì cây đào ở khu vực mới, nhằm từng bước ổn định đời sống cho người dân, tạo việc làm tại chỗ. 750 xã viên nông nghiệp Nhật Tân đều có diện tích đất khu vực bên sông Hồng để trồng đào. + Chỉ để xây dựng một Cung văn hoá quận mà không ít diện tích đất trồng đào truyền thống của người dân Nhật Tân đã bị mất đi. Giá phải trả như vậy có quá đắt không? - Dự án Cung văn hoá thiếu nhi quận Tây Hồ có diện tích trên 9.000m2 đã được Sở Địa chính cắm mốc từ năm 2002. Nếu nói là lấy từ đất trồng đào thì ở Nhật Tân chỗ nào cũng là đất trồng đào hết. + Có dư luận, 10.000m2 đất (trồng đào thuộc khu vực Dinh đào ngày xưa) trong dự án xây dựng trường THCS Nhật Tân lại bị lấy đem bán 4.000m2cho một trường Đại học Dân lập? - Dư luận, các hộ dân đã phản ánh tới lãnh đạo là Ban quản lý dự án quận Tây Hồ bán 4.000m2 đất thuộc dự án xây dựng trường THCS Nhật Tân là không đúng sự thật + Có dư luận, Dự án kè Hồ Tây, đoạn qua Nhật Tân lại không bám sát mép hồ mà lượn hẳn vào khu dân cư, mục đích là để con đường chạy qua cổng nhà một số quan chức, chị có nghe tin này không? - Việc này không phải lĩnh vực của tôi nên tôi không trả lời được. Xung quanh vấn đề này, mong muốn của chúng tôi là được gặp lãnh đạo cao nhất của phường Nhật Tân. Nhưng, sau cả buổi chiều chờ đợi ở nhiệm sở và liên lạc qua điện thoại cầm tay, Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND phường này đều từ chối trả lời PV với lý do các ông quá… bận họp trong dịp cuối năm! |
