Xét xử vụ mua bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay:
Buôn ma tuý như... buôn muối!
Một phần tang vật của vụ án được trưng ra tại phiên tòa Ảnh: Lý Thành Tâm Sáng qua (11/1), TANDTPHCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán ma tuý lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự nước ta do Nguyễn Văn Hải (Hải Luận) cùng 28 đồng phạm thực hiện. Tất cả các bị cáo, luật sư bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có mặt tại phiên toà. Ngay trong ngày khai mạc, Chủ toạ phiên tòa Nguyễn Đức Sáu đã cho trích xuất những vật chứng thu được từ vụ án gồm: 194 bánh heroin, 21 kg cafein, 5 kg chất paracetamol, súng ống, lựu đạn, ống hãm thanh, mặt nạ cùng những dụng cụ để ép heroin. Theo cáo trạng (dài 140 trang), bị cáo Nguyễn Văn Hải sinh năm 1961 tại Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An). Học tới lớp 3 thì Hải ở nhà đan hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Sau đó, Hải chuyển sang làm nghề đi bè chở hàng. Trong thời gian này, y bắt đầu dính dáng tới việc mua bán chất ma túy và bị xử phạt 5 năm tù. Đến năm 1990, Hải lại bị CA tỉnh Nghệ An bắt vì liên quan đến một vụ mua bán ma túy khác. Gần 8 năm sau, y lại tiếp tục dính vào một vụ ma túy khác và bỏ trốn, bị CA tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh truy nã. Hải thuê khách sạn ở rất nhiều nơi như Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đăk Lăk, Phan Thiết… Mỗi nơi y ở vài ngày với nhiều tên họ khác nhau. Mặc dù vậy, y vẫn móc nối, tổ chức vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TPHCM với nhiều hình thức tinh vi, táo bạo. Đầu năm 2001, Hải đã móc nối với một người quen cũ ở Nghệ An là Nguyễn Viết Dũng (Dũng Lừng sinh năm 1966). Trước khi tham gia vào tập đoàn tội phạm ma túy. Dũng Lừng làm bốc vác ở bến xe Miền Đông và sau đó phụ vợ bán thịt heo tại chợ Hòa Hưng (quận 10, TPHCM). Hải cùng Dũng mở rộng địa bàn vận chuyển, mua bán heroin từ Campuchia về Việt Nam. Địa bàn giao nhận hàng là tỉnh Tây Ninh. Trong vòng từ tháng 2 đến giữa tháng 3/2000, Hải Xất - em vợ Dũng Lừng đã đánh xe ô tô biển số 52S – 9196 từ TPHCM lên Tây Ninh nhận “hàng” 7 lần với tổng cộng 105 bánh heroin. Nhận được khoản tiền công là 60 triệu đồng và 1600 USD, Hải Xất về Nghệ An, nhường công việc nhận “hàng” đầy nguy hiểm lại cho Lê Ngọc Anh (cũng từ Nghệ An vào). Theo lời khai của Lê Ngọc Anh trước cơ quan điều tra thì y đã đánh xe lên Tây Ninh nhận “hàng” 3 lần với tổng số heroin là 85 bánh. Sau khi nhận hàng từ Tây Ninh về TPHCM, Hải Luận và Dũng Lừng chế biến, pha trộn, nén ép thành sản phẩm rồi cho người mang đi tiêu thụ tại Đồng Nai thông qua “tổng đại lý” của Phạm Văn Hạnh (Hạnh Cầm) và Phạm Văn Cường. Địa điểm giao nhận hàng là khu vực gần trạm thu phí xa lộ Hà Nội và khu vực gần Bưu điện huyện Thống Nhất. Theo cơ quan CA, thông qua tên Huỳnh Yêng Pêng, Hải Luận và Dũng Lừng đã chuyển gần 740.000 USD từ TPHCM qua Campuchia để mua heroin về Việt Nam. Tiền lời trong việc mua bán ma tuý, ngoài việc ăn xài xả láng, Hải Luận và đồng bọn còn mua 1 lô đất 4 ha tại Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai trị giá 1,1 tỷ đồng, 1 xe Land Cruiser 56.700 USD, 1 xe Ford Escape 40.000 USD… Tổng số heroin mà 29 bị cáo trong vụ án này đã vận chuyển buôn bán 2354 bánh. Hôm nay (12/1) phiên toà tiếp tục với phần thẩm vấn.


Tang vật của vụ án