Google News

Khi tiếng Việt là nhịp cầu bè bạn

Khi tiếng Việt là nhịp cầu bè bạn
Hàng trăm sinh viên nước ngoài (SVNN) đã có những giây phút sôi động, chia sẻ kinh nghiệm học tập chung một ngôn ngữ: tiếng Việt tại Festival dành cho họ vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đại diện cho đơn vị đăng cai, Trần Văn Kham - Bí thư Đoàn trường ĐH KHXH&NV cho biết: Festival diễn ra vào đúng mùa thi, thời gian tổ chức chỉ vẻn vẹn có 1 tuần nên nhiều trường chưa chuẩn bị cho SVNN tham dự.

Tuy nhiên, những đội đến với Festival với sự nhiệt tình và lòng hăng say hiếm có. Joe - SV Canada - hào hứng ghi tên tham gia các tiết mục văn nghệ. Vừa trông thấy chiếc trống cơm, Joe nài nỉ các bạn dạy cách gõ. Trông chàng SV có mái tóc vàng hoe trong trang phục áo the của một liền anh thật ngộ nghĩnh.

Chỉ trong 3 ngày tập luyện, Joe, Melissa (SV Australia) và 2 SV người Trung Quốc (ĐH KHXH&NV) đã gây ấn tượng mạnh bằng bài hát dân ca Bắc bộ Trống cơm đậm chất Việt Nam không “ngọng nghịu” một âm tiết nào.

5 thành viên người Trung Quốc (ĐH Ngoại ngữ) thật tự hào khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Đội trưởng Thạch Xuân Liễu lý giải: “Nó không phải là chiếc áo ai cũng có thể được được. Màu áo xanh tình nguyện là sáng kiến của TW Đoàn TNCS HCM, thể hiện đặc trưng: SV trong những hoạt động tình nguyện mang lại ý nghĩa tốt đẹp mà SV Trung Quốc chưa có”.

Thật bất ngờ, trước những câu hỏi tưởng chừng như rất “xương” về kiến thức lịch sử, văn hóa Hà Nội cũng như Việt Nam, các đội đều có câu trả lời một cách xuất sắc trước sự ngạc nhiên của nhiều SV người Việt.

Hầu hết, SVNN đều biết, Vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010, ngày 16/7/1999 Thủ đô HN được trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hoà bình”...Khi được hỏi Văn Miếu được xây vào năm nào? Không chần chừ, anh chàng cao gầy Quảng Hiền - SV Trung  Quốc (ĐH Ngoại ngữ) đáp: Năm 1070. Hiền cho biết thêm: “Văn Miếu xây dựng một phần là để thờ Khổng Tử, người sáng lập ra đạo Nho. Tôi biết vậy vì văn hoá giữa 2 nước chúng ta khá tương đồng với nhau”.

Không chỉ trả lời đúng Lễ hội đền Hùng được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch, Veng Vann Rath - SV năm cuối ngành Điện tử viễn thông (ĐHBK) còn cung cấp thêm thông tin, Phú Thọ là mảnh đất của vua Hùng. Chàng SV hóm hỉnh này còn ngân nga đọc: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”. Kiến thức của Rath về văn hoá, lịch sử VN còn nhiều hơn thế nữa, bạn giải thích nhiều câu tục ngữ, thành ngữ lưu loát hơn cả SV người Việt. Rath bộc bạch: “Tình yêu với đất nước này đã mang lại cho tôi sự say mê trong học tập và rèn luyện”.

Đi cùng Nasa - SV Tiệp Khắc (ĐH KHXH&NV) - tham dự Festival là cậu con trai 4 tuổi. Cô kể, duyên và tình đã cho cô được làm dâu VN. Là một doanh nhân, chồng Nasa quá bận rộn nên việc học tiếng Việt đối với cô gặp nhiều khó khăn. “Rất may là bố mẹ chồng đã cảm thông và chia sẻ khó khăn với tôi. Tôi được đi học và hiểu hơn về ngôn ngữ phong phú của các bạn. Càng ở lâu, tôi càng thêm yêu đất nước, gắn bó với người Việt”.

Không chỉ Nasa mà tất cả SVNN bày tỏ, sẽ có nhiều hơn những hoạt động bổ ích như Festival lần này dành cho họ.