Google News

David hay Goliath, ai thắng?

David hay Goliath, ai thắng?
Hollywood Foreign Press Association (Hiệp hội báo chí nước ngoài) vừa công bố đề cử “Quả cầu vàng lần thứ 62”. Tờ Hollywood Report bình luận: “Cuộc chiến giữa khổng lồ và tí hon sẽ diễn ra quyết liệt”.

“Quả cầu vàng 2005”:

David hay Goliath, ai thắng?

Không ít chuyên gia điện ảnh, báo giới vội xếp “Sideways” và “The Aviator” vào hạng ứng viên sáng giá nhất. Bởi bộ phim hài chi phí thấp của đạo diễn Alexander Payne với một mớ diễn viên lạ hoắc ẵm đến 7 đề cử, vượt qua “The Aviator” của Martin Scorsese với Leonardo DiCarpio và Gwen Stefani với 6 đề cử.

Tương tự thành công của nhiều phim kinh phí thấp trước đây, “Sideways” chứng minh rằng chi phí sản xuất thấp vẫn có cơ hội dành giải thưởng lớn. Câu chuyện về chuyến đi California để suy ngẫm về cuộc sống và tìm tình yêu đích thực của Miles Faymond (Paul Giamatti) và Jack (Thomas Haden Church) dành giải “Phim hay nhất 2004” của Hiệp hội các nhà phê bình New York và Hội các nhà phê bình Los Angeles.

Nhưng để ẵm “Quả cầu vàng” thực sự không đơn giản bởi với DiCaprio, “The Aviator” của Martin Scorsese, bộ phim vừa được AFI chọn là Phim hay nhất năm xứng đáng là quả bom tấn. Cao hơn một bậc, “The Aviator” đang được các nhà cái ở Anh, Bắc Mỹ đặt cược khá nhiều tại cuộc đề cử Oscar.

“Closer” của đạo diễn Mike Nichols nổi tiếng với phong cách làm phim tình cảm rối rắm cùng các gương mặt ăn khách Julia Roberts và Jude Law cũng không đến Los Angeles chỉ để “học hỏi kinh nghiệm và giao lưu”.

Trong phần đề cử “Đạo diễn xuất sắc nhất”, Clint Eastwood  (Million Dollar Baby) sẽ phải đối chọi với “Ông khổng lồ” Martin Scorsese và Mike Nichols. Theo giới chuyên môn, Marc Forster (Finding Neverland) và Alexander Payne (Sideways) ít có cơ hội vì nội dung phim đơn điệu. Martin Scorsese hay Mike Nichols? Chọn Nichols.

Cuộc chiến “David và Goliath” diễn ra quyết liệt ở cả lĩnh vực “Nam diễn viên xuất sắc nhất”. Ngoài các nhân vật ít tên tuổi, DiCaprio trong “Aviator” phải chọi với Johnny Depp (Finding Neverland) và Liam Neeson (Kinsey). Johnny Depp không may mắn với những giải thưởng kiểu này.

Jamie Foxx được coi là “Sự kiện của năm” vì cho đến vai diễn trong “Collateral” anh hoàn toàn vô danh. Với nỗ lực cống hiến phi thường trong “Ray”, không ít người cho rằng việc Foxx trở thành diễn viên da màu thứ hai nhận Oscar là hoàn toàn trong tầm tay chứ chưa nói đến “Quả cầu vàng”.

Nicole Kidman (Birth) và Uma Thurman (Kill Bill Vol. 2) sẽ tranh tài với các ngôi sao trẻ Imelda Staunton (Vera Drake), Hilary Swank (Million Dollar Baby) và Scarlett Johansson (A Love Song for Bobby Long) trong thể loại chính kịch. Từng dành Oscar nhưng xem ra Kidman có ít cơ hội giành chiến thắng...

Dự đoán rốt cục chỉ là “võ đoán”, trong cuộc chiến “David và Goliath” 2005, thế ngư ông đắc lợi có thể xảy ra và những phim dòng chi phí hạng trung như “Milion Dollar Baby” cùng các diễn viên cống hiến nhiều cho khán giả sẽ ẵm giải thưởng. “Quả cầu vàng” vẫn là “chiếc đồng hồ” báo hiệu cho Oscar về chất lượng, khơi dậy tiềm thức nghệ thuật trong 6000 nhà bình chọn cho Oscar 2005.