Đây là 2 trận đấu rất được chờ mong, đặc biệt là trận quyết định ngôi vô địch Singapore - Indonesia. Mỗi trận sẽ diễn ra theo “kịch bản” riêng, nhưng chắc chắn không có trận nào thiếu lửa, ít kịch tính
Indonesia : Trèo núi dựng đứng để kiếm... vàng
![]() |
| Avramovic (trái) sẽ nhanh tay hơn Peter Withe? |
Trận thua lượt đi 1 - 3 trước Singapore đã đẩy thầy trò ông Peter Withe vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Chỉ có chiến thắng cách biệt 2 bàn họ mới có thể sờ tay vào chiếc Cúp Tiger 2004. Một việc làm không dễ nếu không nói là quá khó.
Singapore đã thể hiện mình là “khối bê tông” ghê gớm như thế nào ở trận lượt đi và Indonesia đã bất lực như thế nào khi phải quay sang đá thô bạo.
Cách biệt 2 bàn, đó là trở ngại rất lớn nhưng dù sao vẫn cứ là hy vọng. Ông Peter Withe quyết tâm khơi đốm sáng ấy lên thành vầng sáng và đã truyền cảm hứng giành chiến thắng đến các học trò. Ông đã không phê phán ai, kể cả Lessy, người bị trọng tài rút thẻ đỏ và không có mặt ở trận lượt về.
Ông tuyên bố thầy trò ông còn những 90 phút ở phía trước và trong 90 phút ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông tin rằng chuyện kỳ diệu sẽ lại đến với thầy trò ông.
Tuyên bố đó vừa là tiêu chí cho trận đấu và là... liệu pháp tinh thần cho các học trò. Ông vốn là HLV ngang ngạnh, không bao giờ chịu khoanh tay trước khó khăn, điều này sẽ đảm bảo cho trận lượt về sẽ có... nhiều nước mắt. Hoặc là cho các học trò ông hoặc là cho các học trò của ông Avramovic.
Tất nhiên là ông Peter Withe sẽ không khuyến khích các học trò phải chiến thắng bằng mọi giá hay bằng mọi tiểu xảo. Chiếc thẻ đỏ của Lessly ở trận lượt đi đã gây khó khăn cho đội bóng của ông nhiều lắm rồi, các học trò của ông không được phép lặp lại. Họ phải chơi bình tĩnh hơn, tấn công tập thể hơn, bài bản hơn và phòng ngự chặt chẽ hơn.
Trong 7 ngày chuẩn bị cho trận đấu này, Indonesia dần lấy lại thần thế, những chấn thương của cầu thủ đã lành và Boas Salossa (8) - tiền đạo cực kỳ lợi hại đã có thể ra sân.
Tuy nhiên, Indonesia vẫn còn những khó khăn khác. Ngoài hậu vệ Lessly, ông Peter Withe còn phải tìm người thay thế hậu vệ Charis Yulianto (2 thẻ vàng) và Jack Combo (sốt rét). Vậy là 3 trong 4 hậu vệ chính thức phải thay bằng hậu vệ dự bị, hàng hậu vệ vốn phòng ngự kém sẽ càng kém hơn.
Đúng là thầy trò ông Peter Withe sẽ phải trèo núi dựng đứng đặng có có HC vàng.
Trong khi đó đối thủ của Indonesia lại quá thảnh thơi trước trận cuối cùng. Có 2 bàn cách biệt làm vốn, lại được đá trên sân nhà, chỉ cần hoà là trở thành nhà vô địch... Toàn những "của để dành" tuyệt vời mà đối phương không có. Singapore lại có một thứ vũ khí lợi hại. Đó là khả năng phòng thủ ở mức... siêu.
Chính khả năng này cùng với một đấu pháp chính xác và hợp lý của ông Avramovic đã khiến đội quân “sư tử” trở thành chướng ngại rất khó vượt qua đối với Indonesia. Là một người rất tôn trọng đối phương và rất thực tế, ông Avramovic đã khuyến cáo các học trò là trận đấu lượt về sẽ không dễ dàng gì, nếu để Indonesia có được bàn thắng trong 30 phút đầu là mọi lợi thế của trận lượt đi sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.
Vậy là người hâm mộ có thể đoán trước chiến thuật của ông Avramovic: Phòng ngự thật chặt chẽ, chặt chẽ còn hơn trận lượt đi rất nhiều để không cho đối phương một khoảng trống nào, làm tiêu hao dần nhuệ khí của họ. Vượt qua được 30 phút đầu trận là tình hình sẽ “đẹp” như trận lượt đi ngay.
Cơ hội đăng quang lần thứ hai đang nằm trong tay Singapore, họ quyết biến khả năng thành hiện thực.
Malaysia : Quyết lấy “đồng” làm đệm lên ngôi SEA Games
Myanmar vào trận tranh HC đồng mà không có 3 trụ cột vì bị thẻ đỏ trong trận bán kết 2. Khó về lực lượng, đội bóng này còn khó về tư tưởng. Là đội bóng mà “chất” chuyên nghiệp có rất ít, họ sẵn sàng thể hiện tính nghiệp dư, những phản ứng cá nhân khi có điều kiện và từ đó mà làm hỏng hết cuộc chơi. Chính họ với những phẩm chất này đã tự gạt mình ra khỏi trận tranh HC vàng chứ không phải Singapore quá tài giỏi.
Trong một trận đấu mà chỉ có một tấm huy chương cho đội thắng, rất cần sự lỳ lợm, quyết tâm và biết chờ đợi thời cơ. Lợi thế đó thuộc về các cầu thủ Malaysia. Suốt vòng loại và vòng bán kết, đội bóng này đã thể hiện được ưu điểm này mà trận thắng Thái Lan để giành vé vào bán kết và trận thắng Indonesia ngay trên “chảo lửa” Senayan là khá tiêu biểu.
Malaysia được đánh giá cao hơn đối phương về những phẩm chất chuyên nghiệp của mình.
Sau khi thua Indonesia trong trận bán kết lượt về, Malaysia nhanh chóng quên đi “vết thương lòng”, họ tăng cường ngay một trợ lý HLV người Hungary và tuyên bố là sẽ lấy tấm HC đồng Tiger Cup 2004 để làm đà cho đội tuyển Olympic giành HC vàng ở SEA Games 23.
Trận thua Indonesia đã cho Malaysia bài học về sự lỏng lẻo và khinh xuất trước những tiền đạo có khả năng phối hợp. Hàng tiền đạo Myanmar cũng có những phẩm chất đó và các tuyển thủ Malaysia phải đề phòng và rào dậu cẩn thận trước khung thành.
Hai trận đấu cuối cùng trong 2 tối cuối tuần sẽ khép lại một giải đấu được coi là hết sức... “điên rồ”. “Điên rồ” vì có khá nhiều trận thua, thắng rất bất thường, “điên rồ” vì những người được đánh giá cao đã bị loại ngay từ vòng đầu. Và “cái kết” của giải đấu này sẽ là 2 trận đấu hứa hẹn vô cùng kịch tính.
