Dũng "Lừng" bị gọi thẩm vấn đầu tiên trong buổi sáng hôm qua (13/1). Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo phải chịu trách nhiệm về khối lượng heroin buôn bán lên đến 1.531 bánh (535,85 kg). Dũng khai: “Cứ mỗi bánh heroin bị cáo trích ra 10% và cứ 10 bánh thì ép thêm được 1 bánh. Khi mang đi tiêu thụ, mỗi bánh lãi khoảng 300 USD - 500 USD”.
Tuy nhiên, lý do Dũng đi buôn heroin khác các “chiến hữu”. Trung bình một ngày, y phải “hít” lượng “hàng trắng” trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, y còn phải chu cấp “hàng” cho Nguyễn Duy Dũng (Dũng "đui", bị án tù chung thân) sử dụng!
Khoản lãi từ việc bán hơn nửa tấn heroin được Dũng lừng “đầu tư” vào bất động sản là một căn nhà ở Gò Vấp trị giá tiền đất 103.000 USD và tiền xây hơn 1 tỷ đồng; một căn nhà ở An Lạc (Bình Chánh) – nơi dùng làm điểm tập kết, ép bánh heroin; lô đất 1200 m2 ở Nhà Bè với giá 1,2 tỷ đồng!
“Điểm nổi bật” của tên tội phạm này là trí nhớ về tài sản của y. Y “bật mí” trong giai đoạn hợp tác với Hải "Luận", y còn tậu được 1 ha đất ở Đồng Nai, 1 chiếc BMW serie 5, trị giá 72.000 USD.
Còn Hạnh "Cầm" thì chơi trội hơn. Y dời hẳn 2 căn nhà sàn (loại gỗ tốt) từ Nghệ An về Đồng Nai để “vui thú điền viên”. Song thực chất, y đã biến nơi này thành chỗ tàng trữ và tiêu thụ khối lượng 814 bánh heroin và 2,7 kg thuốc phiện. Ngoài khoản bất động sản trên, y còn là chủ của 18.000 m2 đất trang trại và gần 1 triệu USD, vàng bạc đá quý…
Bỏ luôn ngành để đi... buôn hàng trắng
Cũng trong ngày này, hai “thầy trò” Lệ "mập" cũng bị thẩm vấn. “Thầy” là cựu Đội trưởng đội An ninh, kiêm Đội trưởng đội Cảnh sát phòng chống ma túy của huyện Tương Dương (Nghệ An). “Trò” có biệt danh Tuấn "thỏ", tên thật là Hồ Anh Tuấn – Nguyên trinh sát Đội phòng chống tệ nạn về ma túy của “thầy” Lệ.
Tuấn khai: Từ năm 1999, khi còn làm trong ngành công an, Tuấn đã tham gia mua bán 2 bánh heroin cho Hải "Luận" và đến khi chuẩn bị có quyết định ra khỏi ngành công an, Tuấn "thỏ" đã kịp móc nối với Dũng "Lừng" để tiến hành nhiều “phi vụ” mua bán ma túy.
Khi “thầy trò” dắt nhau ra khỏi ngành, Tuấn "thỏ" được phân công ép bánh heroin. Từ 515 bánh heroin gốc, y “biến” thành 561 bánh! Còn “thầy” Lệ "mập" tuy đi buôn “hàng trắng” nhưng vẫn thích súng. Lệ khai: Trong thâm tâm bị cáo cũng thích súng do một thời cũng đã sử dụng khi còn ở trong ngành công an chứ không có mục đích gì (!) Nguồn lợi thu được từ việc mua bán 583 bánh herion, Lệ "mập" đã tậu được 1 chiếc ô tô cao cấp, 1 mảnh đất rộng 1 ha ở Đồng Nai.
Hữu Vinh
| Hạnh "Cầm" sử dụng tiếng lóng Nói về “trình độ” giấu tung tích, xóa dấu vết tội ác phải nói đến Hạnh "cầm". Dưới danh nghĩa là ông chủ trang trại nuôi heo, bị cáo còn chơi trò “bịt mắt bắt dê” nhằm tung hỏa mù cuộc điều tra của lực lượng truy xét. Tuy nhiên, trò chơi đã kết thúc hẳn tại tòa khi công tố viên bắt bài Hạnh. “Bị cáo nói bán bánh heroin nhưng trong “nhật ký” lại ghi bán heo, mua heo?” – Công tố viên hỏi. Hạnh lấp liếm: “Dạ đó là quy định trong giới!”. Hỏi tiếp: “Còn “chợ cũ”, “chợ mới” là gì?”. Hạnh khai, đây là một mã số mà y đặt cho đầu mối tiêu thụ cho hai “vệ tinh” là Hoàng Thị Thủy và Bích Tâm! Theo Hạnh cầm, bánh heroin tương đương 1 con heo(!) |