Có thu nhập, sinh hoạt ăn uống tươm tất, lại biết ăn mặc nên trông Hồng Anh trẻ trung, hấp dẫn. Có chồng rồi, việc quan hệ cũng phải cẩn thận. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cuối cùng thì Hồng Anh cũng phát huy thế mạnh của mình và có quan hệ sâu sắc với một người đàn ông khác là Trần Văn Mong. Dù kín đáo đến mấy, thì cái kim lâu ngày trong bọc cũng tòi ra.
Có lần, em trai anh Mong bắt gặp hai người ân ái với nhau. Cậu em đã túm tóc bồ của ông anh và kêu mọi người đến chứng kiến việc “phạm pháp”. Sau cái đận ấy, tưởng hai người đã biết kiềm chế bớt lửa tình, thế nhưng họ vẫn cứ lén lút quan hệ. Cực chẳng đã, vợ anh Mong là Trần Thị Kiềng và con gái anh là Diệu Phúc đã có lần chặn đường Hồng Anh để đánh ghen.
Sự việc vỡ lở, cả làng trên xóm dưới đưa chuyện này ra bàn tán, đàm tiếu. Nghĩ thế nào, một tối mùa thu, Hồng Anh lấy một con dao yếm, dài khoảng 40 cm bỏ vào túi xách rồi đi đến trước nhà em trai anh Mong. Phải chửi cho hắn một trận bởi chỉ vì hắn mà cô bị “mất mặt” với mọi người. Thế là cô ta chửi. Người em trai anh Mong thấy vậy đi sang nhà hàng xóm chơi, không chấp với đàn bà.
Đối sách này làm Hồng Anh cụt hứng, cô ta quay sang chửi vợ, con tình nhân của mình. Chị Kiềng cầm cây trúc to bằng ngón chân cái, dài khoảng một mét xông ra đập trúng chiếc nón của Hồng Anh. Còn Diệu Phúc thì dùng tay “tặng” tình địch của mẹ một cái tát vào mặt. Chỉ chờ có thế, Hồng Anh rút con dao đem theo chém nhiều nhát vào người chị Kiềng, sau đó bỏ chạy về nhà.
Chị Kiềng được mọi người đưa đi bệnh viện cứu chữa. Sau nhiều ngày điều trị, chị được đưa đi giám định. Kết quả, chị bị thương tích 12%. Các vết thương chủ yếu ở phần mềm trên mặt, cánh tay và ngực. Vụ án được khởi tố, Nguyễn Hồng Anh là bị can của vụ cố ý gây thương tích này và đã bị bắt tạm giam. Bản án sơ thẩm hình sự phạt Hồng Anh 24 tháng tù và phải bồi thường cho chị Trần Thị Kiềng 2,251 triệu đồng.
Hồng Anh kháng án và đề nghị xem xét lại phần tiền bồi thường cho người bị hại. Tuy nhiên, Toà án tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Sau khi xem xét, Toà đã giảm cho Hồng Anh một phần hình phạt xuống còn 18 tháng tù, phần bồi thường dân sự thì được giữ nguyên. Nguyễn Hồng Anh lại tiếp tục vào trại để thụ hình nốt thời gian còn lại. Không biết ở trong trại, chị ta có thấy ân hận, thấm thía?