Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân

Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân
Tâm điểm chú ý của lễ trao giải quả cầu vàng năm nay, không phải là những chiếc xắc tay nạm đá hay những đôi giày hiệu đắt tiền của Louboutin. Mà chính là bước chân tự tin của những người đẹp đơn thân trên thảm đỏ.

Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân

Tâm điểm chú ý của lễ trao giải quả cầu vàng năm nay, không phải là những chiếc xắc tay nạm đá hay những đôi giày hiệu đắt tiền của Louboutin. Mà chính là bước chân tự tin của những người đẹp đơn thân trên thảm đỏ.

Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 1 
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 2
Eva Longoria, Scarlet Johansson, Christina Anguilera và Sandra Bullock - những quý cô đơn thân lộng lẫy trên thảm đỏ  

Nổi bật lên trong số những người đẹp vô cùng lộng lẫy trong lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2011, lần thứ 68 được tổ chức tại Beverly Hills Hilton- LA là những người quý cô tan vỡ trong hôn nhân.

Để lại nỗi đau sau lưng, những quý cô độc thân như Sandra Bullock, Eva Longoria, Scarlett Johansson, Halle Berry và Christina Aguilera đã xuất hiện tại lễ trao giải với những gương mặt tự tin nhất.

Eva Longoria, Scarlet Johansson, Christina Anguilera và Sandra Bullock - những quý cô đơn thân lộng lẫy trên thảm đỏ

Eva Longoria trong chiếc váy đen hiệu Philip Berk đã tới lễ trao giải thưởng cùng với một người bạn cùng giới. Trong khi đó Christina lại cặp kè bên người bạn trai mới của mình và Scarlet cũng đã tìm cho mình một người bạn trai cùng đồng hành tới lễ trao giải thưởng danh giá nhất trong năm này.

Nhưng can đảm hơn cả là phải kể đến Sandra khi cô 'đơn thương độc mã' trên thảm đỏ và vẫn nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Christina Aguilera đã tránh không muốn đề cập tới cuộc hôn nhân tan vỡ của mình với nam diễn viên Jordan Bratman. Nhưng cô lại công nhận rằng: ' Tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành lên rất nhiều, và tìm lại bản thân mình rất nhanh'. Bằng chứng là cô đã tìm được một nửa mới cho mình, đó là Matthew Rutler - trợ lý đạo diễn trong bộ phim mà cô đã đóng ' Blusque'


Thời trang của các người đẹp tham dự lễ trao giải thưởng năm nay rất được chú ý với những gam màu 'hot tren' như xanh lá, xanh navy, hồng đào và gam màu đen truyên thống, cổ điển.

Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 3 
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 4
Sự xuất hiện đáng chú ý của gam màu hồng đào  
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 5
Angelina Jolie với chiếc váy màu xanh lộng lẫy sát vai cùng Brad Pitt
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 6
Nicole Kidman và Heidi Klum
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 7 
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 8 
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 9
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 10
Gam màu đen cổ điển, truyền thống, vẫn được ưa chuộng
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 11
Helena Bonham Carte với đôi giày 2 màu và Julia Kurbatova trong chiếc váy màu xanh dương
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 12 
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 13 
Sao đụng màu đỏ gợi cảm và quyến rũ  
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 14
Màu xanh dương đậm quý phái  
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 15
Màu trắng tinh khôi  
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 16
Gam màu vàng đem đến sự nổi bật cho các phái đẹp  
Quả Cầu Vàng 2011: 'Sân khấu' của những quý cô độc thân ảnh 17 
2 quý cô béo Amber Riley and PGabourey Sidibe xuất hiện với những chiếc váy lấp lánh

Theo Hạnh Nhi
Eva.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.