TPO - Đến Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), người ta thực sự ấn tượng và không khỏi ngỡ ngàng bởi mảnh đất “ Hai Vua ” (quê của Phùng Hưng và Ngô Quyền) còn lưu giữ được những sắc màu thời gian, với một thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn dần được hé mở.
Làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây (Hà Nội), hiện còn tới 956 ngôi nhà truyền thống có niên đại từ thế kỷ 16, nằm rải rác tại các thôn Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh.... Nét đặc sắc nơi đây là những ngôi nhà gỗ, với tường xây bằng đá ong, nằm quanh co bên con đường làng được lát gạch nghiêng.
Giữa vòng xoáy hối hả của thời hiện đại bên ngoài, ngôi làng cổ chứa đựng lượng giá trị văn hóa khổng lồ này vẫn lặng lẽ khép mình vào một góc tưởng chừng bị quên lãng.
Trải qua bao thăng trầm, Đường Lâm vẫn lưu giữ hình ảnh của một ngôi làng cổ Việt Nam với cổng làng, cây đa, ao sen. Cổng làng Đường Lâm đẹp như một bức tranh. .
Vẻ đẹp trầm mặc cổ kính của những ngôi nhà cổ đang thu hút khách thập phương tìm về để nôn nao cùng... quá khứ. .
Những con ngõ nhỏ sâu hun hút với những ngôi nhà đá ong đặc trưng tại làng cổ.
Nét xưa còn lưu giữ lại tại làng cổ Đường Lâm. Thế hệ sau sinh ra, lớn lên nối tiếp thế hệ trước để bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của làng cổ.
Một góc đình làng Mông Phụ.
Đến Đường Lâm, ta ngỡ ngàng trước một làng cổ còn lưu giữ những sắc màu thời gian với một thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn dần được hé mở. .
Nhiều ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu (năm 1649, 1703, 1850). Đặc trưng của nhà cổ truyền thống ở đây là tất cả đều được xây từ những khối đá ong..
Nghề làm tương ở đây cũng rất nổi tiếng và chất lượng tương của làng không hề thua kém các làng làm tương khác..
Diệu Linh
Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương
Bạn có thể gửi: Ảnh cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.
Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn. Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com
(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)
Năm nay cũng không ngoại lệ, Time đã công bố top 10 bức ảnh ấn tượng nhất năm 2013, nhưng cảm giác khi xem những bức ảnh này lại khiến khán giả cảm thấy một sự chua xót.
TPO – Ngay sau khi những thửa ruộng bậc thang bước vào thu hoạch thì cũng là lúc màu vàng ấy được thay thế bằng sắc hồng của những cánh đồng hoa tam giác mạch.
TPO - Hoa loa kèn, loài hoa của tháng tư không rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng chính sắc trắng tinh khiết dịu dàng của nó đã làm dịu lại những bận rộn của phố phường, làm lòng người không khỏi xôn xao.
TPO- Ở nhiều nước trên thế giới, trẻ sơ sinh được làm quen với môi trường nước rất sớm. Theo quan niệm của họ, việc được hòa mình trong nước khi còn nhỏ sẽ giúp bé có một cơ thể khỏe mạnh khi trưởng thành.
TPO – Mùa xuân đến mọi vật lại bừng tỉnh sau một mùa đông lạnh giá, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Mỗi loài hoa có một vũ điệu của riêng mình, bắt gặp được những khoảnh khắc đó là một điều kì diệu.
TPO – Ảnh chụp cận cảnh hay ảnh close – up được khá nhiều nhiếp ảnh gia ưa thích. Hoa lá, côn trùng hay sương mai là những chủ thể được các nhiếp ảnh gia lựa chọn nhiều nhất.
TPO - Ngắm những bức ảnh đẹp như tranh vẽ dưới đây của Evgenia Vrady để chứng minh một điều: Phụ nữ luôn là trung tâm của cái đẹp, là nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật cho các nghệ sỹ.
TPO - Danbo là một nhân vật xuất phát từ bộ truyện tranh của một nghệ sĩ Nhật Bản tên Kiyohiko Azuma. Chú robot Danbo độc đáo và dễ thương này đã được Amazon tiếp thị cực kỳ thành công trên thị trường thế giới.
TPO – Chắc hẳn bạn cũng biết tới loài hoa để tiên đoán tình yêu “anh ấy yêu mình”, “anh ấy không yêu mình” – bồ công anh. Không chỉ thể nó còn là loài hoa tượng trưng cho sự chờ đợi.
TPO - Với những người ở xa xứ lạnh, cảm giác một lần được bước đi trên tuyết trắng, được tận tay chạm vào bông tuyết đang rơi là cả một niềm mơ ước. Hãy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc băng giá tuyệt đẹp!
TPO – Thời khắc cả đất trời chìm vào hoàng hôn hay bình minh thường đem đến cho con người cảm giác thanh thản. Thả lỏng và tận hưởng khí trời bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn, mọi ưu phiền sẽ tan biến.
TPO – Hoa giai nhân (poppy) là loài hoa cánh mỏng như cánh bướm, nhiều màu sắc rực rỡ. Là loài hoa tượng trưng cho giấc ngủ, sự bình yên và cả… cái chết bởi nó cùng họ với hoa anh túc.
TPO – Khoảng từ cuối tháng 9 tới giữa tháng 11, là mùa rừng phong chuyển sắc từ xanh sang đỏ. Nhiều người gọi đó là mùa lá đỏ, mùa của sự lãng mạn với sắc vẻ tuyệt vời.