![]() |
| Trung sĩ Nguyễn Xuân Luyện . Ảnh: Nguyễn Minh |
Ngày 22-8 vừa qua, Luyện cũng vinh dự nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên 2010 và được Chủ tịch nước gặp mặt tại Phủ Chủ tịch.
Sinh năm 1987, Luyện là con út trong một gia đình nghèo có tám anh chị em ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2002, khi đang học lớp 10, Luyện gánh chịu bất hạnh khi mẹ mất vì tai nạn giao thông. Năm 2004, nỗi đau nhân lên khi cha mất vì bệnh hiểm nghèo. Học xong cấp ba, Luyện tạm gác ước mơ đại học, kiếm sống bằng mấy sào ruộng cha mẹ để lại.
Ba năm vất vả với ruộng đồng, Luyện nhận ra nếu cứ tự ti với hoàn cảnh thì cái nghèo, cái khổ sẽ mãi đeo đuổi. Vừa đi làm vừa tự ôn thi, năm 2008, Luyện đăng ký thi vào Trường sỹ quan Chính trị - Quân sự và đủ điểm vào nguyện vọng 2. Quyết tâm thực hiện mong muốn của ông nội và bố, không nản chí, Luyện quyết định nhập ngũ để rèn luyện và ôn thi tiếp. Cuối năm đó, chàng trai trẻ khoác balô tòng quân vào Đoàn phòng không B61.
Kết thúc thời gian huấn luyện tân binh, với tố chất thông minh và thích khám phá, Luyện được chọn học lớp khẩu đội trưởng pháo phòng không và về nhận công tác tại Đại đội 71 đơn vị H80. Được đơn vị tạo điều kiện, tranh thủ giờ nghỉ, khi đồng đội đã lên giường đi ngủ, Luyện mang sách vở sang phòng giao ban của đơn vị ôn luyện.
Đầu tháng 8, người thân ở quê bật khóc khi Luyện gọi điện thông báo đỗ thủ khoa với 26 điểm. Luyện tâm sự: “Danh hiệu thủ khoa và giải thưởng Hoa trạng nguyên là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu trong 5 năm học ở trường”.
