![]() |
| Mẹ của tân binh Trần Duy Hưng động viên con trai. |
Chị Trần Thị Vệ, mẹ Hùng, mong muốn con trai sẽ trưởng thành hơn trong 18 tháng rèn luyện thao trường.
Từng là bộ đội của Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô), anh Nguyễn Văn Sâm chỉ về hướng cậu con trai út Nguyễn Duy Đức (SN 1992) đang đứng ngay ngắn trong hàng quân và nói: “Cháu có giấy gọi nhập học trường cao đẳng, nhưng viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”. Trong khi đó, vợ anh là chị Nguyễn Kim Phương đang lúi húi kiểm tra lại gói đồ dùng cá nhân, thuốc bổ cho Đức.
| Thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, giao quân đợt 2 năm 2010 cho 8 đầu mối, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là Binh đoàn Quyết Thắng, Binh đoàn Hương Giang, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Binh chủng Tăng Thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hóa học. |
Bên chiếc xe đón chiến sĩ mới của Đoàn không quân B71 (Quân chủng Phòng không - Không quân), tân binh Trần Duy Hưng (SN 1992) được mẹ và dì dặn dò kỹ: “Đây là thuốc cảm, thuốc bổ; đây là ruốc…”, khiến anh chàng xấu hổ khi bị mấy cô gái đứng gần đó soi.
Tân binh Hoàng Minh Tú (SN1991) có nước da trắng và thẹn thùng như con gái, nhưng lại tỏ ra rắn rỏi hơn các tân binh 9X khác khi quay sang dặn mẹ để ý việc học hành của cậu em trai đang học cấp hai. Chị Lê Thị Nga, mẹ Tú, rớm nước mắt động viên con giữ gìn sức khoẻ, cố gắng rèn luyện tốt.
Khi đoàn xe chở tân binh lăn bánh, lẫn trong hàng trăm giọng nói và tiếng hô của chỉ huy các đơn vị là lời nhắn nhủ người yêu của các cô gái trẻ: “Giữ gìn sức khỏe, nhớ viết thư về cho em”.
