Em buồn, em đi... đua xe!

Em buồn, em đi... đua xe!
Gần đây, trong các trận “bão” đêm ở TP.HCM, xuất hiện sau yên xe của các quái xế thường là những cô gái còn rất trẻ reo hò, cổ vũ để thể hiện “đẳng cấp” cho các trận đua kinh hoàng.

 >> Đề nghị truy cứu hình sự hành vi đua xe
 >> Phá tan 'bão đêm', bắt gần 600 quái xế

Các bóng hồng tham gia đi “bão” ở khu vực đường Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long (Q.Bình Thạnh - Phú Nhuận, TP.HCM)
Các bóng hồng tham gia đi “bão” ở khu vực đường Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long (Q.Bình Thạnh - Phú Nhuận, TP.HCM) . Ảnh: Mỹ Thương - Tuổi trẻ

“Anh hùng xa lộ mà một mình một ngựa phi trên đường quả là cô độc! Xế ngầu thì phải cõng sau lưng một ẻm chân dài, dáng thật nuột thì mới là... đẳng cấp!” - Bờm, một quái xế có “máu mặt” ở Q.Tân Bình, tự hào khoe với tôi về những chuyến đi “bão” có các “chân dài” tuổi mới lớn ngồi sau xe cổ vũ.

Bóng hồng sau lưng quái xế

Đúng 1h sáng, Bờm đón tôi ở đường Hậu Giang, Q.6 để chứng kiến những bóng hồng tham gia một đợt đi “bão”. Tất cả đều còn rất trẻ, chỉ từ 14-17 tuổi. Mỗi người mặc mỗi kiểu, rất thời thượng. Người thì tóc bới cao, trang điểm kiểu mắt lợt, môi thâm giống Hàn Quốc, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn. Thậm chí một vài cô bé chỉ quấn mỗi miếng vải ngang ngực...

Bờm giải thích những cô gái trẻ sành điệu ngồi phía sau xe sẽ khiến “con xế” của các yên hùng có “giá” hơn và chủ của nó cũng có số má hơn! Đồng thời sự la hét, cổ vũ cuồng nhiệt của các nàng sẽ làm các tay đua hưng phấn như liều thuốc kích thích khi lao trên đường.

Cả nhóm, cứ một nam cầm lái rồ ga, một nữ sau lưng phóng như bay ra đại lộ Đông - Tây rồi thẳng tiến về hướng trung tâm TP. Vận tốc các xe phải đến hơn 100km/giờ, vừa chạy vừa vê ga, bó vỉa, lạng lách, quẹt chân chống xuống mặt đường tóe lửa.

Những cô gái trẻ ngồi sau lưng ôm chặt cứng các quái xế, thỉnh thoảng đưa hai tay lên khua khoắng, la hét cuồng nhiệt.

Cả nhóm lạng lách, đánh võng khắp các con đường từ Pasteur, rẽ qua Nguyễn Văn Trỗi, ngã tư Phú Nhuận... rồi phóng thẳng về đường Phan Xích Long, tụ tập tại khu chung cư Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh).

Tuần nào cũng thế, đây gần như là điểm tụ tập đông nhất của dân quái xế. Người nào có xế mới thì ra diễn trò bốc đầu, lái xe bằng chân, nằm nhoài trên xe... trước sự cổ vũ, reo hò của các em chân dài.

Yến Trang (17 tuổi, ngụ đường Dương Bá Trạc, Q.8) khoe cuối tuần nào cũng tham gia đua xe. Ngồi sau xe, Trang ôm chặt bạn trai, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn khi chứng kiến những màn đua khốc liệt của các quái xế và thét lên cổ vũ đến lạc cả giọng.

Thỉnh thoảng Trang lại chống chân, đứng lên xe rồi hô lớn: “Đã quá”. “Đua vầy lỡ công an bắt thì sao?” - tôi hỏi. Trang nhếch mép: “Bắt thì sao, cho bà già biết là bấy lâu nay bả đã vô tình bỏ quên mất cục cưng này! Mà có lẽ bả cũng chả thèm quan tâm tui sống chết ra sao đâu”.

Cô gái trẻ biện hộ rằng những cuộc đi “bão” thâu đêm suốt sáng của mình chỉ là một cách để trả đũa sự thờ ơ của các bậc sinh thành và tìm cảm giác mạnh, tạo sự hưng phấn, thăng bằng trong cuộc sống!

Em buồn, em đi... đua xe! ảnh 2

...Hơn 23h. Khu vực cầu Thủ Thiêm tập trung gần 50 xe gắn máy được “độ”, lên đời cùng với các quái xế tuổi cao nhất chỉ mới 19, 20 và những cổ động viên chân dài mặt búng ra sữa đổ về tham gia đi “bão”.

Kiều Anh (20 tuổi, ngụ gần chợ Xóm Mới, Q.Gò Vấp) nói: “Cảm giác ngồi trên chiếc xe độ, có trai đẹp chở đi bão rất thích. Đi cho đã, muốn về nhà giờ nào chẳng được. Ông bà già cũng bó tay với tui rồi”.

Một số nhóm chuyên đi “bão” đêm ở khu vực Q.1, Q.3 thường rất tự hào về “đẳng cấp” cổ vũ đặc biệt của các cô gái nhóm mình khi cứ vài vòng đua thì đứng bật dậy sau yên và... cởi hết áo, thể hiện những động tác vô cùng nóng bỏng. Mỗi khi có tiết mục “nóng” này, các nhóm đua xe thu hút được một đám đông lớn đi theo hò reo, cổ vũ, náo loạn phố phường.

“Đẳng cấp” lệch lạc

Nếu như cách đây vài năm, số lượng nữ tham gia đua xe trong các đợt “bão” đêm là khá hiếm thì thời gian gần đây bóng hồng xuất hiện ngày càng nhiều, ngang ngửa với các quái xế nam. Gần 80% các trận “bão” đêm có nữ tham gia. Các cô gái ngồi sau lưng quái xế trở thành một cái mốt, “đẳng cấp” của từng nhóm đua.

Tất cả đều còn rất trẻ. Hầu hết đang là học sinh THCS, THPT, có cả sinh viên, công nhân, tiếp viên các quán cà phê, quán nhậu...

Nỗi lòng cha mẹ

Cầm tờ giấy cam kết không giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, ông Nhâm (Q.Bình Thạnh), cha của một nữ quái xế, không thể tin là cục cưng của mình tối nào cũng ôm xe đi “bão”.

Ông Nhâm cho biết: “Con tui mới 14 tuổi, bình thường nó rất ít nói. Tới cuối tuần thì xin phép cha mẹ qua nhà nhỏ bạn... học nhóm, có khi nó gọi điện về báo ngủ bên nhà nhỏ bạn luôn. Ai dè nó lại xách xe theo bạn chơi đêm. Khi nhận được biên bản cảnh cáo của CSGT, tôi mới té ngửa. Trong chuyện này đúng là có trách nhiệm của gia đình tôi đã thiếu quan tâm sâu sát đến nó”.

Bà Hạnh (ngụ Q.Tân Bình) thì gần như đã bất lực với cô con gái độc nhất 17 tuổi, đêm thường xuyên đi ”bão” và ban ngày đóng sập cửa nhốt mình trong phòng. Bà Hạnh nói trong nước mắt: “Chồng mất, chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất mà dạy không được. Nhìn con xác xơ, thất thểu trở về mỗi sáng, tôi cảm thấy đau lòng và bất lực với chính bản thân mình. Cứ đi xin cho nó về thì vài ngày lại đâu hoàn đó. Chắc phải đành phó mặc cho pháp luật xử lý vậy”. 

Diễm “kiều nữ” (ngụ Q.Tân Phú), cô gái trẻ có mái tóc móc lai hai màu đỏ, vàng thường xuyên có mặt tại những lần đi “bão” đêm, khoe: “Sau khi nhậu sương sương cùng với mấy ảnh, chị em bắt đầu nhập đoàn bão, có tụi tui ngồi sau xe mấy ảnh chạy rất máu... Có gì đâu mà sợ tốc độ nhanh, có ít bia, ít thuốc kích thích trong người là quên hết”.

Từ một dân nghiện đi “bão”, Diễm đã tham gia những cuộc đua ăn tiền, ngồi sau cổ vũ cho “nài”. Diễm kể: “Mấy ảnh chạy rát tụi tui cũng sướng lây, hưng phấn lắm. Có lần người chở tui tham gia một trận thắng đậm lên đến hơn chục triệu đồng, mấy yên hùng rất nể mời tui ngồi sau xe hoài”.

Ngồi trước bàn lập biên bản tại trụ sở đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM, cô bé 18 tuổi tên Loan (quê ở Hải Dương) bần thần. Loan có dáng cao, da trắng, tóc dài khiến ai cũng chú ý. Một cảnh sát giao thông hỏi: “Sao 4h sáng mà không ở nhà ngủ, còn đi ngoài đường?”. “Dạ, con từ vũ trường ra. Có chút rượu mạnh, đám bạn rủ đi chơi nên con đi để xả rượu...”.

Nhưng khi được thông báo những người tụ tập, cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ sẽ bị xử phạt tới 750.000 đồng, Loan phụng phịu: “Chú cho con xin, con đang là sinh viên năm nhất, không có tiền để nộp phạt!”.

Nhìn họ, tôi nhớ đến tâm sự của H. - một cô gái trẻ trước đây thường xuyên đi “bão”, con một gia đình nghèo. Mẹ bán bánh mì, cha chạy xe ôm, nhà chỉ là một căn gác nhỏ nằm trong hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh).

Khi còn nhỏ H. rất ngoan, thường xuyên nhận được phần thưởng về thành tích học tập của trường. 16 tuổi H. quen bạn trai là một quái xế. Từ đó, H. bỏ học theo bạn trai tham gia những cuộc đua thâu đêm rồi dần dần nghiện cảm giác mạnh. Cha mẹ từ đánh đập đến van xin, khóc hết nước mắt cũng không ngăn được cô con gái rượu lao vào những vòng đua nguy hiểm.

Em buồn, em đi... đua xe! ảnh 3

Cách đây chín tháng, trong một trận đua kinh hoàng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, quái xế chở H. đâm vào xe tải chết tại chỗ. H. may mắn sống sót nhưng bị mù một mắt và gãy hai chân, phải nằm liệt suốt đời.

Giờ đây, nhìn cha già phải chạy từng cuốc xe ôm kiếm tiền nuôi mình, H. ứa nước mắt: “Có những điều hối hận thì đã quá muộn. Chỉ vì những phút giây muốn thể hiện đẳng cấp lệch lạc của mình mà gây ra nông nỗi này...”.

Kết hợp xử lý nghiêm với các biện pháp giáo dục

Đại úy Nguyễn Văn Thúy (đội phó đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM):

Hình ảnh các cô bé mới 13-14 tuổi ăn mặc hở hang, cuốn theo những cuộc đua thâu đêm khiến tôi giật mình và cảm thấy xót xa cho hình ảnh đẹp của người thiếu nữ VN.

Trong số các cô gái trẻ tham gia đua xe được mời về đội làm việc trong các đợt xử lý, có những em còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông. Họ đi “bão” một phần do bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, một mặt muốn được thể hiện cái tôi của mình. Nhưng phần lớn là thiếu sự quản lý, giám sát từ phía gia đình.

Không ít các em có lối sống buông thả, không có ý thức chấp hành pháp luật, chưa nhận thức được hậu quả do hành vi mình gây ra. Đối với những đối tượng này, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.

Nhưng quan trọng nhất là phải có sự kết hợp với các biện pháp giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy:

Nhiều cô gái trẻ hiện nay cũng muốn nổi loạn để thể hiện cá tính, bản lĩnh của mình. Không những vui mà cả những lúc buồn họ cũng kéo nhau đi “bão” như một thú vui mới.

Lứa tuổi này các em rất dễ bị tổn thương, lôi kéo, nếu không kiểm soát được, các em rất dễ tìm đến với rượu, ma túy, tình dục không an toàn. Đó là những vấn nạn đáng lo ngại mà các bậc làm cha mẹ phải là những người nòng cốt trong vai trò giáo dục, quản lý con cái.

Nhà trường cần coi trọng việc giáo dục lối sống, hoàn thiện nhân cách cho giới trẻ. Đồng thời, biện pháp chế tài cần mạnh hơn nữa mới đủ sức răn đe.

Theo Hoàng Hoa - Mỹ Thương - Ngọc Khải
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG