Những đam mê tỏa sáng

Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trao vòng nguyệt quế và bằng khen cho nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trao vòng nguyệt quế và bằng khen cho nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT
TP - Hai trong số 10 gương mặt giành giải Quả Cầu Vàng dù còn trẻ nhưng đã có nhiều thành tích xuất sắc là Lê Nguyễn Ánh Dương, ĐH Ngân hàng và Trịnh Trần Đăng Khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM).

>>  Sức trẻ, đam mê sáng tạo

Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trao vòng nguyệt quế và bằng khen cho nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng trao vòng nguyệt quế và bằng khen cho nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT.
 

Mê tin học, say sáng tạo

Thích văn học, từng đoạt nhiều giải thưởng như giải nhất cuộc thi viết Cảm nhận về âm nhạc và ấp ủ ước mơ trở thành nhà biên kịch, nhưng Ánh Dương, SN 1989, lại theo đuổi tin học. Đam mê giúp cô sinh viên năm cuối ngành ngân hàng giành nhiều giải thưởng cao. Cô vừa trở về từ Mỹ, là một trong hai đại diện của Việt Nam tham dự Microsoft Office World Champion 2010, cuộc thi về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office với 50 quốc gia tham dự. Dương xếp thứ 4 trong thể loại Microsoft Excel 2003.

Gia đình không ai theo lĩnh vực công nghệ thông tin, bố mẹ Dương đều công tác trong ngành công an. “Em tiếp xúc với máy tính khi học PTTH, sử dụng internet, đọc báo, em thấy công nghệ thông tin rất hấp dẫn”, Dương tâm sự. Dương tự học, tự tìm hiểu về tin học và thi vào khoa công nghệ thông tin, dù bố mẹ khuyên con theo học ngoại ngữ vừa nhẹ nhàng, vừa có nhiều cơ hội.

Lê Nguyễn Ánh Dương
Lê Nguyễn Ánh Dương.

Đến Mỹ, Dương thắc mắc với ông Ray Kelly, Chủ tịch tổ chức Certiport cung cấp bài thi, rằng đề thi khó, ông trả lời: Nếu không gặp khó khăn, không được thử thách, bạn không có cơ hội khẳng định mình. “Câu nói ấy khiến em mạnh mẽ hơn trước khó khăn, nung nấu quyết tâm theo đuổi đam mê, không bằng lòng với bài toán dễ của cuộc sống”, Dương chia sẻ.

Phần mềm quản lý tiền gửi tiết kiệm ở bưu điện của Dương có tính ứng dụng cao, giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Dương cũng từng xây dựng thành công trang web bán hàng trên mạng, tham gia thi thiết kế giao diện trên cộng đồng mạng...

Ước muốn trở thành giảng viên, nhưng Dương muốn đi làm sau khi ra trường để trải nghiệm và đủ tự tin đứng trên bục giảng.

Sát thủ có gương mặt ngố

Hai năm liên tiếp giành giải nhất kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC, Đăng Khoa, SN 1988, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM và đồng đội đang trở thành đối thủ đáng gờm của các quốc gia khác.

Năm 2010, Khoa và đồng đội là đội tuyển duy nhất của Việt Nam lọt vào chung kết ACM/ICPC toàn cầu tại Harbin (Trung Quốc). Hiện Khoa và 2 thành viên còn lại đang ngày đêm tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết ACM/ICPC quốc tế được tổ chức tại Ai Cập đầu năm 2011.

Nhìn vẻ bề ngoài của Khoa hiền khô, ít nói và gương mặt hơi… ngố nhưng với các kỳ thi lập trình máy tính Khoa là sát thủ. Khoa nói: “Bí quyết thành công của em là thất bại”. Khoa kể, 3 lần đầu em đi thi quốc tế đều thất bại.

Cùng đam mê lập trình máy tính, Khoa thích chơi thể thao, môn sở trường là bơi lội. “Mọi người đừng nghĩ em là mọt máy tính, vì em ngồi trước máy tính không nhiều, quỹ thời gian được chia đều cho các hoạt động khác”, Khoa nói.

Ngoài việc cố gắng chinh phục đỉnh cao các kỳ thi quốc tế ACM/ICPC, Khoa cũng nỗ lực để có học bổng du học Mỹ, nuôi ước mơ sẽ trở thành một chuyên gia giỏi về khoa học máy tính.

Tôn vinh tài năng trẻ CNTT

Chiều 29-12, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao giải thưởng Quả Cầu Vàng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) năm 2010.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh sáng kiến giải thưởng Quả Cầu Vàng của T.Ư Đoàn. Trong 8 năm qua, giải thưởng đã phát hiện và khuyến khích sự sáng tạo của nhiều tài năng trẻ trong ngành CNTT. Phó Thủ tướng cũng đề xuất T.Ư Đoàn mở rộng số lượng giải thưởng hướng đến nhiều lĩnh vực khác của CNTT, ngoài cá nhân nên tôn vinh thêm các tập thể trẻ. Hằng năm, nên tổ chức gặp mặt, giao lưu với các cá nhân từng nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng các năm qua xem họ có thêm những hoạt động, cống hiến nào, tâm tư, nguyện vọng ra sao… Phó Thủ tướng cũng gợi ý, Ban tổ chức nên chọn ra một ngày dành cho CNTT.

 

10 cá nhân nhận giải

1-Đỗ Ngọc Tuấn (SN 1989, SV lớp chất lượng cao khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội); 2-Lê Nguyễn Ánh Dương (SN 1989, SV ĐH Ngân hàng TPHCM); 3- Trần Hải Đăng (SN 1989, SV ĐH FPT); 4- Trịnh Trần Đăng Khoa (SV khoa CNTT, ĐHKHTN TPHCM); 5- TS Phạm Ngọc Hùng (SN 1979, Giảng viên ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội); 6- Th.s Lưu Đình Hiệp (SN 1976, Phó Giám đốc TT CNTT địa lý, ĐH Bách khoa TPHCM); 7- Kỹ sư Ngô Văn Mạnh (SN 1986, Trưởng dự án 3G Công ty Mimas); 8- Th.s Nguyễn Huy Dũng (SN 1983, Bộ Thông tin & Truyền thông); 9- Lê Nguyễn Hồng Phương (SN 1982, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần BIT, Giảng viên ĐH Bình Dương, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương); 10- Kỹ sư Nguyễn Đồng Long (SN 1975, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên). 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.