'Đại gia' bất động sản khi còn là sinh viên

'Đại gia' bất động sản khi còn là sinh viên
TP - Đang là sinh viên ĐH FPT Aptech và Kinh tế quốc dân, Nguyễn Bá Hưởng, SN 1989 (quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã được bạn bè gọi là đại gia bất động sản.

> Ông chủ kết nối trẻ
> Ét-vê nghìn đô - Bài 2: Nắm bắt cơ hội

Bá Hưởng (phải) trong ngày khai trương Cty bất động sản
Bá Hưởng (phải) trong ngày khai trương Cty bất động sản.
 

Với dáng vẻ thư sinh, Hưởng luôn tạo ấn tượng cho đối tác bằng cách nói chuyện thân thiện, cởi mở thường thấy ở các doanh nhân.

Thừa hưởng máu kinh doanh từ bố mẹ (bố làm chủ xưởng đồ gỗ nội thất, mẹ chủ cửa hàng điện máy), từ những ngày đầu đặt chân lên Hà Nội học, Hưởng đã nung nấu quyết tâm khởi nghiệp từ bất động sản. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên Hưởng tạm gác ý định đó. Dù bố mẹ có thừa điều kiện để cho mình một cuộc sống thoải mái, nhưng tính Hưởng thích tự lập, mỗi lần nhận tiền từ bố mẹ cậu cứ thấy ái ngại.

Từ năm thứ nhất ĐH, Hưởng bắt đầu lần mò đi làm thêm cho Cty truyền thông và tự trang trải chi tiêu trong cuộc sống. Thời gian này, Hưởng cũng dành nhiều thời gian tham gia các buổi hội thảo kinh doanh, hội chợ triển lãm, khóa học làm giàu, học tiếng Anh nhằm chuẩn bị hành trang vững chắc để bước vào… thương trường.

Qua bạn bè, Hưởng thấy việc môi giới bất động sản lợi nhuận lớn, cơ hội làm giàu nhanh, cậu liền bỏ ra hai tháng tìm hiểu và dấn thân. “Cuộc thương lượng, ngã giá bán lô đất đầu tiên diễn ra qua điện thoại, kéo dài suốt từ Hải Dương về Hà Nội mới thành công. Lần đó mình chỉ được 5 triệu đồng hoa hồng nhưng thực sự rất phấn khích”, Hưởng kể.

Từ thành công đó, Hưởng càng làm việc hăng say. Có tháng Hưởng thực hiện được 6 hợp đồng môi giới mua bán bất động sản, số tiền hoa hồng thu về ngày càng tăng.

Sau gần một năm làm môi giới bất động sản, với số vốn lận lưng kha khá, ngày 30-4-2011, Hưởng thành lập Cty cổ phần xây dựng thương mại Đại Nam với số vốn ban đầu 500 triệu đồng trên diện tích mặt bằng 80 m2.

Đến ngày khai trương Hưởng mới thông báo cho gia đình biết. Bố cậu ngạc nhiên không hiểu con lấy vốn từ đâu để mở được Cty.

Thành lập được một thời gian, Cty của Hưởng đứng trước muôn vàn khó khăn đúng thời điểm thị trường bất động sản lao dốc do chính sách thắt chặt tín dụng. Mất ăn, mất ngủ, Hưởng tìm ra kế sách chú trọng thực hiện những hợp đồng có giá trị nhỏ dưới 5 tỷ đồng, hướng đến đối tượng công chức, những người thực sự cần mua đất, nhà để ở. Nhờ đó, hằng tháng Cty của Hưởng vẫn đều đều thực hiện được các hợp đồng.

Để tăng thêm thu nhập, Hưởng xoay ra làm thêm lĩnh vực du lịch, bán vé máy bay cho các hãng Vietnam Airlines, Air Mekong, Jestar Pacific. Để lấn sân sang lĩnh vực này, Hưởng đến tận đại diện các hãng để tìm hiểu, ra Bắc vào Nam để tìm đầu mối. Hiện nay, Hưởng đã xây dựng được một phòng vé máy bay ở Bắc Giang. Hằng tháng, Hưởng thu về cho công ty 20 triệu đồng từ lĩnh vực tay trái này.

Vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản, Hưởng lên kế hoạch đưa Cty lên tầm cao mới trong năm tới; vươn tay sang lĩnh vực xây dựng, đồng thời triển khai thêm 10 phòng vé máy bay ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Vừa điều hành Cty tốt, vừa là sinh viên xuất sắc của ĐH FPT Aptech, Hưởng cho biết cậu phải đánh đổi rất nhiều. Mỗi ngày, chỉ ngủ 4 tiếng. Buổi sáng đi học, trưa về thẳng Cty điều hành công việc, tối lang thang trên mạng tìm thông tin, tổng hợp báo cáo, lên kế hoạch…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG