Khi người yêu bỗng dưng biến mất... rồi trở lại

Khi người yêu bỗng dưng biến mất... rồi trở lại
TP - Thỉnh thoảng cô ấy bỗng dưng "biến mất" vài ngày, không trả lời điện thoại, tin nhắn và email khiến tôi rất lo lắng. Nhưng khi xuất hiện trở lại, cô ấy lại coi như không có chuyện gì. Tôi cố hỏi thì cô ấy không một lời giải thích, lại còn dọa chia tay. Không biết phải làm sao? Mạnh Hoàng (Bắc Ninh)

> Không hiểu nàng bật đèn đỏ hay là đen xanh
> Cô ấy có ý đồ 'trói' tôi

Hành tung của cô ấy chứng tỏ cô ấy đang hoạt động bí mật. Xin hỏi bạn cô ấy có phải là công an hoặc tình báo không? Nếu không phải thì chắc là cô ấy đang làm những việc không muốn anh biết, gặp gỡ những người không muốn anh hay, vui vầy những nơi không muốn anh đến. Anh vẫn sợ phải chia tay thì đời anh còn khổ, vì chắc cô ấy đang “tình yêu – tình báo” nhưng không phải với anh! Éo le thật.

Anh ấy ngày càng xiết chặt quản lí với em, đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo chi tiết. Chưa đủ, mỗi lần em đi họp hay đi gặp khách hàng, anh ấy đòi chở đến tận nơi, ngồi đợi đến khi xong việc. Em nhiều phen phát ngượng với mọi người. Có cách nào giúp em chấm dứt cảnh này không? hoaban…@

Khi người yêu bỗng dưng biến mất... rồi trở lại ảnh 1
 

Em nên tìm đọc cuốn sách viết về nước Nhật vào thời tự bế quan tỏa cảng mà rút ra vài điều cho mình. Anh ấy của bạn có lẽ đang mắc phải một hội chứng tạm gọi là “tự kỷ tự ti”, nên nói thẳng với anh ta rằng mọi công việc chính đáng của bạn đang bị cản trở, và nên chấm dứt ngay những báo cáo chi tiết tới anh ta. Hazzzzzz…

Mình bị ấn tượng mạnh với phong cách bụi bặm, hơi kỳ quặc của B, nhưng bạn bè mình lại rất khó chịu, cho rằng B phải dùng hình thức rườm rà để che giấu sự rỗng tuếch bên trong. Mình hơi bối rối, vì thật sự mình bắt đầu cảm mến B. Liệu mình có mạo hiểm với tình cảm quá không? chimruoi99…@

Khi người yêu bỗng dưng biến mất... rồi trở lại ảnh 2

Ấn tượng mạnh với phong cách và rồi bắt đầu cảm mến? Cũng là chuyện bình thường thôi mà, không có gì mạo muội hiểm nguy (gọi tắt là mạo hiểm) ở đây cả. B có rỗng tuếch hay không thì chính bạn phải tìm hiểu, đừng kết luận về một người vì những ý kiến của người khác. Bạn đi tìm người yêu cho mình chứ không phải cho tập thể bạn bè, đúng không?!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.