Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Từ khi có con, anh ấy biến thành một người cẩn thận quá mức, trở nên lắm lời và hay để ý những điều vặt vãnh. Nhiều lúc em phát ngượng với người xung quanh nhưng góp ý thì anh ấy nổi khùng lên và bảo đó là vì muốn chăm sóc con tốt hơn. Em không biết làm thế nào. Thân Đ.Th (Thanh Hóa)

> Anh ấy hay gọi mấy người bạn trai là 'cưng'
> Người yêu tôi thích ...Tây

Cái này mới à nha. Trong lịch sử y văn cũng chưa bao giờ ghi lại việc sau khi có con thì giới tính bị chuyển đổi? Cách giúp đỡ anh ấy tích cực nhất là bạn phải “tranh việc” với anh ấy. Không có ý gì đâu nhé, nhưng giờ đây bản lĩnh đàn ông đang suy giảm chính vì bản tính đàn bà giảm sút. Đàn bà xa bếp, xa con… thì hình như có một quá trình “tiến hóa” để đàn ông đi vào đó. Hazzzz!

Em thi đậu ĐH còn bạn ấy bị trượt. Em lên thành phố nhập học thì nhận được tin nhắn chia tay với lý do bạn ấy không muốn em phải yêu một người đàn ông kém cỏi. Em buồn quá. Liệu có nên tiếp tục yêu người kém bản lĩnh như thế không? rabbit98@...

Tơ lòng ảnh 1

Kém cỏi không phải ở việc thi trượt mà chính là ở thái độ yếm thế, oằn oèo và ngúng nguẩy kia cơ. Nhưng thôi. Còn nước còn tát. Trong lúc người ta bi quan thất bại mình cũng nên thông cảm, sẻ chia đã. Hy vọng hành động nhắn tin chỉ là phản ứng nhất thời, chứ cứ kinh niên thì hãi ra phết đấy…

Sau 2 tháng bỏ về bên ngoại, hôm trước vợ tôi gọi điện nói sẽ trở về nhà. Trong lòng tôi nổi lên một khối mâu thuẫn lớn, nửa mừng vì chấm dứt được những ngày "cơm hàng cháo chợ", nửa lo lại phải đối mặt với những cơn cãi cọ, xích mích trong cuộc sống hàng ngày. Biết chọn giải pháp nào đây? chaulong_09@...

Tơ lòng ảnh 2
 

Nghe anh nói mà rầu quá. Người vợ với anh chỉ là kẻ cơm nước giặt giũ thôi sao? Sống chung với nhau không tránh khỏi lúc tiếng bấc tiếng chì, nhưng anh phải nhớ mấy chữ vàng “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” chứ. Đừng buông trôi, việc trước đây 2 tháng là gì thì phải cùng nhau giải quyết cho rốt ráo đi. Thân mến!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG