![]() |
| Tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi |
Hành trang mang theo là những gói cơm nắm muối vừng, những đồ chơi, xe đẩy quyên góp được…Tất cả đều hướng đến mục tiêu là mang hơi ấm tình thương đến các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ khuyết tật tại trung tâm.
Một buổi sáng ở trung tâm
Không cần biết các em đến đây bởi lý do nào, chỉ biết rằng em nào cũng rất đáng thương và đáng yêu. Những thiếu hụt về tình mẫu tử là không gì bù đắp nổi, nhưng bằng tình thương yêu và tấm lòng đồng cảm sâu sắc, những bạn trẻ nhóm Niềm tin đã tình nguyện góp một phần nhỏ bé của mình để bù đắp cho những em nhỏ ở đây.
Từ thành phố Hà Đông (Hà Tây) đi theo quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh rẽ trái, con đường gập ghềnh đầy những ổ gà xóc nẩy người dẫn vào một làng quê yên tĩnh.
Một bạn trong nhóm chỉ tay về phía khu nhà màu vàng giới thiệu: “Trung tâm kia rồi anh ạ! Ẩn trong cái vẻ yên ắng đó là những số phận, những mảnh đời côi cút mà nếu ai chưa một lần vào đó sẽ không thể hiểu được”.
Dù đã biết đến cảnh ở nơi đây qua lời kể của một tình nguyện viên nhưng khi đến nơi tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Hàng chục trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi nằm thiu thiu ngủ, thỉnh thoảng có em khóc ré lên bởi giật mình.
Chỉ sau ít phút, không khí trong phòng bỗng rộn ra hẳn lên bởi sự xuất hiện của các nữ tình nguyện. Hôm nay là ngày mà nhóm dự định sẽ trang điểm cho tổ ấm của các bé ở đây.
Một nữ tình nguyện cho biết việc thiết kế phải nhờ đến một số bạn đang học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Gần chục “bà mẹ trong tương lai” ngồi quây quần bên những em bé. Em bé nào trở giấc là lại được bế lên cưng nựng ngay.
Thế nhưng khi cả năm sáu bé đồng loạt khóc thì các tình nguyện mới thực sự bối rối. Người tay bế, tay cho ăn, người bối rối thay tã…, tất cả đều rất lạ lẫm và ngượng nghịu.
Nhưng nhờ có thiên chức làm mẹ và tình thương yêu lan tỏa qua những vòng tay nên chẳng mấy chốc các bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay của “các mẹ”. Ngày đầu như vậy đã là một sự thành công.
![]() |
Những “cô tiên” 8X
Phải chờ đến lúc nghỉ ăn trưa, tôi mới có dịp tiếp cận với các thành viên của nhóm. Cả nhóm quây quần thành vòng tròn và mang cơm nắm và bánh mỳ ra ăn. Ngô Hồng Nhung, Trưởng nhóm cho biết: “Nhóm tình nguyện Niềm tin được thành lập từ tháng 10/ 2003.
Mục tiêu của nhóm là tình nguyện giúp đỡ đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trung tâm. Chiều thứ Bảy hàng tuần, nhóm đến Làng Hữu nghị Việt Nam để vui chơi và dạy vẽ cho những trẻ em là nạn nhân của chất độc da cam”.
Hiện tại nhóm có 25 thành viên chính thức và hàng trăm cộng tác viên. Có mặt trong buổi ngày hôm nay là những gương mặt 8X đến từ các trường đại học ở Hà Nội như ĐH Ngoại thương; Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Quốc gia Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Khi được hỏi vì sao bạn đến đây, ai nấy đều có chung một câu trả lời: “Muốn cống hiến sức trẻ cho cộng đồng bằng chính tâm lòng chân thật và tình yêu thương giữa con người với con người”.
Bạn Ngọc Anh, sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương kể: “Những lần đầu đến đây, chứng kiến cảnh những em bị khuyết tật nặng lên cơn động kinh có giật đau đớn, những trẻ vừa lọt lòng mẹ đã phải sống thiếu hơi ấm người mẹ, em thấy lòng nặng trĩu. Em quyết tâm dành trọn ngày Chủ nhật của mình cho các em ở đây”.
Ngô Hồng Nhung, Trưởng nhóm Niềm tin tâm sự: Các bạn tình nguyện viên đa phần là sinh viên năm thứ nhất nên những kiến thức về chăm sóc trẻ còn rất hạn chế.
Rất may là nhóm đã được các cô chú ở trung tâm giúp đỡ rất tận tình. Hy vọng trong những ngày tới nhóm sẽ làm được nhiều việc hơn như tắm gội, thăm khám bệnh cho các em ở đây.
Cùng với việc đều đặn đến trung tâm vào Chủ nhật hàng tuần, nhóm còn tổ chức quyên góp những đồ dùng như xe đẩy, đài và nhiều vật dụng khác nhằm hỗ trợ sinh hoạt cho các em ở đây.
Những ngày đầu đến trung tâm, mọi công việc đều rất lạ lẫm nhưng được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú ở trung tâm nên các bạn cũng quen dần. Sau mỗi buổi tình nguyện, nhóm lại tổ chức họp rút kinh nghiệm và huy động những sáng kiến tình nguyện mới giúp công việc đạt hiệu quả hơn.
Chia tay chúng tôi, Ngô Hồng Nhung khẳng định: “Những thành viên của nhóm có thể sẽ thay đổi do các bạn ra trường, nhưng chương trình sẽ kéo dài vô thời hạn. Nhóm Niềm tin sẽ làm tất cả những gì có thể để mang đến cho các em hơi ấm của người mẹ, góp phần cùng các cô chú ở Trung tâm nuôi dưỡng các em thành những người có ích cho xã hội”.

