Anh em làm thuê, quét chợ hiến máu gần 50 lần

Ông Hào bên những tấm giấy chứng nhận hiến máu. Ảnh: Hòa Hội.
Ông Hào bên những tấm giấy chứng nhận hiến máu. Ảnh: Hòa Hội.
TP - Gần chục năm, 3 anh em trong căn nhà tạm bợ làm thuê sống qua ngày vẫn âm thầm hiến máu cứu người. Ông Lê Ngọc Hào (43 tuổi) hiến 30 lần, chị gái là bà Lê Thị Tuyết Hoa (54 tuổi) hiến 10 lần và chồng là ông Lê Phước Hòa (50 tuổi) hiến 7 lần. Họ đang ở ấp 3A, xã Tân Hòa (Châu Thành A, Hậu Giang).

Sáng 19/1, chúng tôi đến nơi ở của các ông bà trên. Lúc này, ông Hào đang phụ dọn dẹp nhà cửa thuê cho người dân ở chợ 3.500 (Ba ngàn rưỡi), bà Hoa đang ngồi trong túp lều nhỏ bán bánh kẹo ở bến đò ngang xã Tân Hòa, còn ông Hòa vừa chạy xe ôm về tới.

Gia đình ông Hào thuộc diện hộ nghèo, trong nhà ngoài ông ra còn có vợ chồng chị gái ở chung. Chiều tối sau khi tan chợ, ông Hào quét chợ, lương 300.000 đồng/tháng, ban ngày thì đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Vợ chồng của bà Hoa thì tối ngày cũng đầu tắt mặt tối mưu sinh. Bà Hoa cho biết, sáng sớm bà lãnh hơn 50 ổ bánh mì đạp xe đi bán quanh chợ đến hết rồi về bến đò ngồi bán bánh kẹo, còn chồng thì chạy xe ôm ngày kiếm vài chục ngàn đồng.

Người dân ở quanh chợ 3.500 nơi ông Hào quét chợ đặt cho ông biệt danh “Hào cứu người” vì ông nghèo, không vợ con sống làm thuê mướn nhưng ai cần máu là ông sẵn sàng hiến!

Nói đến lần tham gia hiến đầu tiên, ông Hào kể: “Năm 2005, trong lần xem ti vi thấy người bệnh nghèo cần máu để sống mà bệnh viện không có máu. Từ đó, tôi quyết tâm hiến máu để giúp họ”. Cũng trong năm 2005, Trung tâm Huyết học & Truyền máu Cần Thơ phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Châu Thành A tổ chức hiến máu tại thị trấn, ông Hào đăng ký tham gia.

Theo ông Hào, mỗi khi có đợt tham gia hiến là xung phong đi bất kể nơi đâu, có khi hiến tại xã hay lên huyện thậm chí xuống tới TP Vị Thanh cách nhà gần 50 km để hiến ông cũng đi. Thấy được nhu cầu cần máu của người bệnh, về nhà ông Hào còn vận động thêm vợ chồng chị ruột của mình tham gia hiến đến nay cũng được nhiều lần. Bà Hoa (chị ruột ông Hào) cũng được ông "vận động” tham gia tình nguyện hiến máu. Bà Hoa lại "vận động" chồng cùng đi.

Năm 2014, ông Hào được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và vợ chồng bà Hoa được UBND huyện Châu Thành A tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện.

Tháng 9/2014 vừa qua, căn nhà của ba chị em ông Hào bị sập không có chỗ để ở nên ông Hào ra thuê phòng trọ 150.000 đồng/tháng còn vợ chồng bà Hoa thuê trọ mỗi tháng 200.000 đồng gần khu vực chợ để ở cho đến nay. 

Mời tham gia Chủ Nhật Đỏ 2015

Chủ Nhật Đỏ - Ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức từ năm 2009. Năm nay, báo Tiền Phong phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, tổ chức Chủ Nhật Đỏ tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ ngày 9/1 đến 4/2/2015; cao điểm hai ngày Chủ nhật 25/1 và 1/2, do TH True milk tài trợ chính.

Mời các bạn tham gia ngày hội của những tấm lòng thiện nguyện.

Chủ Nhật Đỏ: Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.