Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Mẹ VNAH Đặng Thị Tý.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà Mẹ VNAH Đặng Thị Tý.
TPO - Sáng ngày 22/7, đoàn đại biểu do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm trường đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), người có công với cách mạng ở Hà Nội.

Chương trình nằm trong hoạt động “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ” năm 2016 với mục đích thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu đến thăm gia đình gia đình Mẹ VNAH Đặng Thị Tý (SN 1923) có hai con trai là liệt sỹ, tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn; gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan (SN 1921) có chồng, con là liệt sỹ ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn. 

Thay mặt đoàn đại biểu, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, đồng thời ghi nhận sự hy sinh to lớn của mẹ cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Thay mặt cho thế hệ trẻ, anh Dũng nhấn mạnh: “Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thế hệ trẻ ngày nay luôn tri ân và mong muốn các mẹ luôn khỏe mạnh, chia sẻ những câu chuyện bổ ích về sự dũng cảm, hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, từ đó để giúp thế hệ trẻ học tập, nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp, lòng yêu nước”.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 2

Thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 3

Thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng trao biển tặng Nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Trọng Khoát ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Anh Dũng cũng đề nghị, các cấp bộ đoàn thể địa phương tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa hướng về các Mẹ VNAH, người có công với cách mạng. “Không chỉ ngày lễ, tết mà những ngày bình thường nếu có thời gian các bạn trẻ hãy đến chơi, thăm hỏi động viên các Mẹ để các Mẹ nguôi đi nỗi buồn, sống vui khỏe”, anh Dũng nói.

Đoàn đại biểu cũng đã đến thăm, tặng Nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Trọng Khoát ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ông Trọng là thương binh nặng, tham gia chiến trường Campuchia, sinh được 3 người con nhưng có 2 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam không đi lại được; vợ bị ung thư; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MỚI - NÓNG