Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ

Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ
TPO - Số lượng đăng ký hiến máu ở Yên Bái vượt xa con số dự kiến khiến không khí Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại vùng sơn cước Tây Bắc thêm náo nhiệt, xua tan giá lạnh cuối đông.

Hội trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái náo nhiệt ngay từ sáng sớm. Dù thông báo của Ban tổ chức đúng 7h30 khai mạc ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ, nhưng đã rất nhiều bạn trẻ tươi tắn có mặt trước đó, với mảnh băng-đô “Chủ Nhật Đỏ - báo Tiền Phong” gắn lên đầu khá sành điệu.

Con số đăng ký tham gia hiến máu theo Tỉnh đoàn Yên Bái cam kết lên tới 500 đơn vị, nhưng lượng máu có thể chứa kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ khoảng 120 – 150 đơn vị.

Chàng trai Đặng Hùng Mạnh đến từ Đoàn phường Nguyễn Thái Học đã gần 10 lần tham gia hiến máu. Hùng nói tất các các bạn trong Chi đoàn đều đã ít nhất 1-2 lần tình nguyện đi hiến máu qua các chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. 

Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 1

Những cơn gió lạnh buốt mùa đông gần đây đã khiến ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều bạn trẻ trong Chi đoàn, và họ đã bị khuyết tên trong danh sách hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần này, nhưng vẫn nhiệt tình có mặt tại Trường CĐSP sáng nay để làm tình nguyện viên hướng dẫn các bạn trẻ khác tham gia.

Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 2
Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 3
Nữ sinh khá trẻ Nguyễn Thị Mai (trường CĐSP Yên Bái) cũng đã tham gia hiến máu nhiều lần. Mai nhiệt tình đi khắp các bàn đăng ký, tươi cười cầm tờ khai của mình hướng dẫn cho các bạn khác. “Máu của mình tự nó lại sinh ra mà. Giọt máu cho đi để cứu được ai đó” – Mai nói. 
Đã có lần Mai bị loại tên đăng ký khi có vấn đề về sức khỏe, cô còn tìm cách, năn nỉ với các kỹ thuật viên y tế thay tên để “lọt vào vòng trong” – nhưng vẫn bị loại. 
Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 4
Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 5

Màn biểu diễn văn nghệ chào mừng của các nữ sinh viên CĐSP Yên Bái làm ấm lên những gương mặt trẻ Tây Bắc trong giá lạnh cuối đông. Tất cả vui vẻ nhưng hoàn toàn nghiêm túc cho đến lượt làm thủ tục theo hướng dẫn của các kỹ thuật viên y tế đến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ tổ chức tại sơn cước Tây Bắc, đã cảm nhận sự nhiệt tình của các bạn trẻ với số lượng tham gia rất lớn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Lương Mạnh Hà cho biết điều vui mừng rõ nét là những năm gần đây số người tham gia hiến máu không chỉ là các cánbộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên mà còn có sự tham gia đông đảo của tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Họ dành một phần lượng máu quý giá của mình để cứu giúp người bệnh, người lâm nạn vượt qua hiểm nghèo, nhất là dịp Tết nguyên đán khi tai nạn giao thông tăng cao. Đây là hành động rất cảm động. Tỉnh Đoàn cam kết tiếp tục vận động, đẩymạnh phong trào tình nguyện này cho Chủ Nhật Đỏ và duy trì hoạt động sôi nổi tại các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh.  

Tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, anh Lê Minh Toản, đại diện Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ tại Yên Bái khẳng định các bạn trẻ nơi đây không chỉ góp sức làm lan tỏa một chương trình nhân văn có ý nghĩa thiết thực cứu người đang cần máu, mà còn đang cùng tất cả các bạn trẻ trong toàn quốc hôm nay (22 tỉnh, thành tham gia) làm ổn định và đảm bảo sự an toàn về lượng máu cho toàn xã hội. 

Bùng cháy ngọn lửa Chủ Nhật Đỏ ảnh 6

Yên Bái đã có thể đảm bảo nhu cầu tới 70% lượng máu cho địa bàn, cho thấy ở vùng núi cao, địa hình chia cắt, khó khăn rất lớn về kinh tế xã hội, những tấm lòng và trách nhiệm của các bạn trẻ đang tiếp sức cho người dân vùng cao về y tế khi cấp bách, rất đáng ghi nhận, và nhất định chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Yên Bái sẽ tiếp tục lan tỏa với số lượng, chất lượng tốt hơn vào những năm tiếp theo.

Nhà tài trợ kinh phí Chủ Nhật Đỏ tại Yên Bái, ông Vi Xuân Trường – Giám đốc Cty cổ phần Thương mại và Xây dựng Duy Bảo – đơn vị hiện đang xây dựng, thi công nhiều công trình lớn về giao thông và Nông thôn mới tại Yên Bái, tham dự ngày hội, khẳng định sẽ tiếp tục chăm lo và góp sức cùng báo Tiền Phong trong sự nghiệp quy mô và nhân văn bậc nhất cả nước. 

Xúc động đón nhận Kỷ niệm chương, ông nói mong muốn ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân cùng tham gia, khắc phục được sự khan hiếm máu toàn quốc, tin tưởng rằng báo Tiền Phong và các bạn trẻ luôn có những nhà tài trợ đồng hành trên con đường thiết thực đầy ý nghĩa thắm tình người này.

MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.