Chồng nổi đóa vì sếp liên tục tặng thơ cho vợ

Chồng nổi đóa vì sếp liên tục tặng thơ cho vợ
TP - Sếp em tặng em tập thơ đầu tay. Dù thơ cũng bình thường nhưng em khen xã giao là thơ giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống… Ai ngờ ông ấy liên tục gửi tin nhắn, gọi điện chia sẻ với em mỗi khi làm được dù chỉ một câu thơ mới. Việc này khiến chồng em hiểu lầm là em có tình ý này nọ. Em phải làm thế nào để không mất lòng sếp mà chồng lại không tức giận? hang_nt…@

Ơ, tưởng các nhà thơ kiểu này chỉ hành hạ người đọc và các biên tập viên trang văn nghệ ở các báo thôi chứ nhỉ? Ai bảo bạn tỏ ra tâm đắc, không biết là mấy vị nghiệp dư này đều mắc bệnh vĩ cuồng, khổ! Chắc là bạn đành phải nhắn tin, đại ý: Thơ anh ngày càng cao siêu, em chả hiểu nữa rồi… Dĩ nhiên ông sếp sẽ cụt hứng mất đôi ngày, nhưng không hiểu thơ thì đâu phải tội?! Với chồng, có lẽ nên chia sẻ vài dòng thơ ngộ nghĩnh thì cũng vui vẻ mà đỡ hiểu lầm. Đời sống vợ chồng ngoài vật chất cũng nên có chút tinh thần chứ. Hehe.

Mẹ em hay xem những chương trình về an ninh trật tự trên TV. Và khi thấy những đối tượng phạm tội gì đó mặt mũi sáng sủa thì lại lập tức quay sang em giáo huấn rằng: Đấy, mày xem, mấy thằng đẹp trai đều không chịu học hành, không đi làm việc, rồi thì sinh ra trộm cắp. Vứt!! (kéo dài giọng chữ “vứt” ạ). Ác cái, người yêu em hiện nay chưa xin được việc làm, học cũng không cao, mà lại cũng… đẹp trai. Nhưng anh ấy rất hiền lành, chịu khó. Vậy em nên thuyết phục mẹ em thế nào đây? Chẳng dám đưa về giới thiệu nữa… thamdo…@

Chồng nổi đóa vì sếp liên tục tặng thơ cho vợ ảnh 1

Nhưng phải giới thiệu ngay à? Hay là bạn nên chờ một thời gian nữa, khi chàng đã xin được việc làm. Học không cao nhưng có nghề nghiệp giỏi giang vẫn tốt chứ ai cũng là giáo sư tiến sĩ thì ai làm thợ? Bà cụ giáo huấn vậy là để bạn tránh cái bả đẹp mã dẻ cùi thôi chứ chắc không phải là người mong con gái kết duyên với người xấu xí. Cứ bình tĩnh!

Tôi khó xử quá, ở nhà vợ hay càu nhàu nên tôi xin làm thêm cả những buổi tối ở cơ quan cho nhẹ người. Ác cái, vợ tôi lại gọi điện cho sếp phàn nàn, và sếp tiết lộ rằng tôi xung phong. Vợ tôi cáu lắm mà tôi không thể nói thật được… phonglong…@

Chồng nổi đóa vì sếp liên tục tặng thơ cho vợ ảnh 2

Dĩ nhiên làm sao nói thật được, để nhà tan cửa nát à. Giờ chỉ có cách bảo rằng anh xin làm thêm là để có thêm thu nhập đỡ đần cho em. Hy vọng là lợi ích vật chất sẽ không làm cho chị vợ của anh càu nhàu… Tuy nhiên, về lâu về dài thì không thể trốn tránh một cách lao lực như thế được. Hay là anh mua sách Thiền về đọc? Hay là anh tu dưỡng bản thân như ý chị ấy mong muốn để chị ấy đỡ ca cẩm… Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG