Chủ nhật Đỏ Khánh Hòa: Gần hết giờ, vẫn còn hàng trăm SV xếp hàng hiến máu

Sinh viên Trần Thị Ý Như, một trong những người hiến máu cuối cùng tại Chủ nhật Đỏ 2015 - Khánh Hòa.
Sinh viên Trần Thị Ý Như, một trong những người hiến máu cuối cùng tại Chủ nhật Đỏ 2015 - Khánh Hòa.
TP - Chủ nhật Đỏ năm 2015 do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức là Chủ nhật Đỏ đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa.

Từ 6 giờ 30 phút sáng 25/1, hàng trăm sinh viên các trường: CĐSP Nha Trang, CĐSP Trung ương Nha Trang, ĐH Nha Trang, CĐ Nghề Nha Trang, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, CĐ Nghề Du lịch Nha Trang, CĐ Y tế Khánh Hòa và chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tới trường CĐSP Nha Trang để tham gia Chủ nhật Đỏ, ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015.

 “Chúng tôi dự kiến hôm nay tiếp nhận được 350 đơn vị máu, nhưng có khoảng 700 bạn trẻ đã đăng ký hiến máu, điều này thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ từ Chủ nhật Đỏ”. Ông Trần Nguyên Lượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa nói.

Từ 11 giờ ngày 25/1, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Khánh Hòa thông báo, chỉ tiếp tục tiếp nhận máu nhóm O. Từ đó cho đến hơn 13 giờ chiều qua, hàng trăm sinh viên vẫn nhiệt tình chờ đến lượt được xét nghiệm máu, để được hiến máu. Đến 14 giờ ngày 25/1, Chủ nhật Đỏ 2015 - Khánh Hòa kết thúc, tiếp nhận được 364 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu (350 đơn vị máu).

MỚI - NÓNG