Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười'

TPO - Hai năm mắc phải chứng liệt dây thần kinh mặt là quãng thời gian vô cùng ám ảnh với Mai Anh. Thế nhưng, chuỗi ngày không thể nói cười đó cuối cùng cũng đã ngủ yên trong ngăn kéo của quá khứ. Mai Anh giờ đã trở thành một MC tài năng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 1

Nguyễn Mai Anh là một trong những thí sinh để lại nhiều dấu ấn khi góp mặt trong chương trình tìm kiếm MC tài năng - Cầu Vồng 2015 vừa diễn ra. Không chỉ sở hữu ngoại hình dễ thương, tính cách thân thiện, cô nữ sinh trường Báo sinh năm 1995 này còn sở hữu một bảng thành tích khá “khủng” và hành trình vượt lên bệnh tật vô cùng đáng nể.

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 2

Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1995, hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo chí đa phương tiện, khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 3

Những năm học cấp 3, Mai Anh hầu như không tham gia bất kì hoạt động nào trong trường bởi chứng bệnh liệt dây thần kinh mặt. Chứng bệnh này khiến cô không thể nói cười một cách bình thường, phải giao tiếp với bạn bè bằng giấy bút, phải làm bạn với khẩu trang và những cây kim châm cứu. Cũng vì chứng bệnh này khiến cô ngại tiếp xúc với người lạ và có phần tự ti. Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 4

Mai Anh sống trầm lặng bên những người bạn thân suốt những năm tháng cấp 3. Căn bệnh liệt dây thần kinh mặt khiến cô gái nhỏ nhắn này ít có điều kiện hòa mình vào những hoạt động tập thể hay tham gia những phong trào của trường. Sau một thời gian dài chạy chữa, đến cuối cấp 3, Mai Anh dần khỏi bệnh. Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 5

Việc thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mai Anh. Được học tập và rèn luyện trong môi trường báo chí năng động, Mai Anh dần thay đổi. Cô hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào của trường và để lại ấn tượng tốt với bạn bè nhờ nụ cười rạng rỡ thường trực. Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 6

Với mong muốn bản thân trở nên tự tin hơn, Mai Anh tham gia CLB người dẫn chương trình AMC của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ đây, cô gái trẻ đã đặt viên gạch đầu tiên trên con đường trở thành MC của mình. Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 7

Tham gia AMC, Mai Anh được các anh chị MC nhiệt tình chỉ dạy, giúp đỡ và nhanh chóng tiến bộ. Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 8

Năm 2015, Mai Anh cùng với những người bạn của mình tham gia cuộc thi Speak Up do CLB AMC tổ chức và xuất sắc đạt giải 3. Mai Anh chia sẻ: “Với mình đây không hẳn chi là một cuộc thi, đây là cơ hội để mình có thêm nhiều người bạn, nhiều kỉ niệm đẹp, mình biết được bản thân đang thiếu những gì và cảm nhận được tình cảm. Với sự quan tâm của mọi người, mình biết mình sẽ còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa”. Ảnh: Fanpage Speak Up

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 9

Những cuộc thi, những trải nghiệm ở ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã giúp Mai Anh trưởng thành hơn rất nhiều. Cô quyết tâm thử sức mình ở một cuộc thi lớn: Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Cầu Vồng 2015 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Trải qua nhiều vòng thi, Mai Anh đã lọt đến top 4 toàn quốc. 

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 10

Chia tay cầu vồng ở vị trí top 4 với nhiều tiếc nuối, Mai Anh tâm sự: “ Nếu nói mình không buồn thì là nói dối, nhưng mình tin nỗi buồn ấy sẽ là một bài học, là động lực để mình còn tiến bước xa hơn. Buồn bởi vì yêu quá, vì khát vọng lớn quá, vì đam mê nhiều quá...Vị trí top 4 toàn quốc sẽ là một dấu mốc của tuổi 20, bởi ở đó là những bài học, là những trải nghiệm, là những điều đẹp đẽ nhất.” Ảnh: FBNV

Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 11 Không chỉ ghi dấu trong các cuộc thi MC, Mai Anh còn lọt top 10 cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí Press Beauty 2014 và giành các giải thưởng: Miss Báo chí (giải Tác phẩm báo chí xuất sắc nhất), Miss Thân thiện, Miss Royal Food Court (giải thi nấu ăn). Dù không đoạt ngôi vị Hoa khôi hay Á khôi nhưng Mai Anh được bạn bè gọi vui là “Nữ hoàng giải phụ” nhờ những tài lẻ của mình. Ảnh: Fanpage Press Beauty 2014
Chuyện về MC trường Báo từng 2 năm 'không thể nói, cười' ảnh 12

Hiện tại, Mai Anh đang tham gia cộng tác cho một số chương trình truyền hình và làm MC nghiệp dư. Trong tương lai, cô nàng 9X này muốn được trở thành một biên tập viên truyền hình và một MC chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV

Các thành tích đáng nể của Mai Anh:

- Phó Bí thư chi đoàn Báo chí Đa phương tiện K33, khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Trong Cuộc thi Press Beauty – Tài sắc nữ sinh Báo chí 2014, Mai Anh đoạt giải Miss Báo chí (giải Tác phẩm báo chí xuất sắc nhất), Miss Thân thiện, Miss Royal Food Court.

- Giải MC triển vọng 2014 do Văn nghệ xung kích – Học Viện báo chí và Tuyên truyền trao.

- Giải Ba cuộc thi tìm kiếm MC Speak Up 2015.

- Top 4 toàn quốc Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Cầu Vồng 2015 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.