Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn

Mô hình quán cà phê kết hợp với bán hàng thủ công làm từ rác tái chế của cô bé học lớp 4, Phan Lê Ánh Dương (Q5, TP HCM) khiến nhiều người thấy thú vị ngay khi đến lần đầu tiên.
Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 1

Ánh Dương Handmade coffee nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP.HCM) thu hút nhiều khách do không giống những quán bình thường. Nơi đây trưng bày và bán các sản phẩm làm từ rác như thú nhồi bông, móc khóa, ba lô ngộ nghĩnh.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 2

Quán cà phê này thuộc sở hữu của cô học trò lớp 4A  trường tiểu học bán trú Thới Tam, huyện Hóc Môn, Phan Lê Ánh Dương (9 tuổi). 3 năm vừa qua, em liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 3

Ngoài thời gian đi học, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, Ánh Dương lại đến quán cà phê đề làm thú nhồi bông, hay vẽ tranh và sắp xếp các sản phẩm lại cho ngăn nắp và bắt mắt.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 4

Chị Lê Thị Huệ (56 tuổi), mẹ của Ánh Dương luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để cho em thực hiện ước muốn của mình.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 5

Để tuyên truyền cho mọi người nâng cao ý thức, Ánh Dương còn lên ý tưởng viết kịch bản cho dự án 365 ngày bảo vệ môi trường, mỗi ngày sẽ gắn với một việc làm bảo vệ trường cụ thể. Tại đây, các sản phẩm trưng bày đều là hàng làm thủ công từ rác tái chế hay các vật dụng bỏ đi nhưng hết sức đẹp mắt.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 6

Tuy quán mới mở được khoảng hai tuần, nhưng nhiều người đã tò mò tìm đến để thưởng thức cà phê và tỏ ra thích thú khi nhìn ngắm các sản phẩm độc đáo làm từ rác.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 7

Ngoài việc thu gom rác để làm những sản phẩm thủ công, Ánh Dương cũng thường xuyên vận động bạn bè, người thân biết cách phân loại rác để bảo vệ môi trường.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 8

Từ năm lớp 1, Ánh Dương đã tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi TP.HCM và nhận được giải 3 với sản phẩm "Thùng rác bốn ngăn - khu vui chơi giáo dục kỹ năng sống". Em rất khéo tay và có năng khiếu về nghệ thuật. Những sản phẩm do cô bé làm từ rác thải, vải vụn thành những món đồ chơi đẹp đẽ hay những chú gấu bông xinh xắn.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 9

Giá bán các sản phẩm này rất bình dân, những chiếc móc khóa giá 10.000 đồng/chiếc. Ba lô làm từ vải vụn cao nhất cũng chỉ 150.000 đồng/chiếc.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 10

Ngoài các sản phẩm do Ánh Dương làm, tại đây còn bày bán mặt hàng thủ công của người khuyết tật ở Mái ấm tình thương Thành Đạt, do mẹ của bé quản lý. Em tâm sự: “Các sản phẩm của những người khuyết tật bán ra thị trường rất khó, nên con muốn mẹ mở quán cà phê này một phần là để giúp đỡ họ”.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 11

“Ước muốn của con là trong tương lai sẽ thành lập một chuỗi cà phê có bán các sản phẩm thủ công làm từ rác ở khắp các quận của Sài Gòn để tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, để cho cuộc sống trong lành hơn”, Ánh Dương nói.

Cô bé 9 tuổi sở hữu quán cà phê độc đáo tại Sài Gòn ảnh 12

Ngoài việc bán cà phê, quán còn khuyến khích mọi người thu gom vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa, hộp xốp, bao mì tôm và các loại phế phẩm khác có thể tái sử dụng. Đổi lại, quán sẽ dành tặng cho khách hàng một số sản phẩm dễ thương do chính tay cô bé làm nên.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.