Cứ yêu xin đừng mong ước… nhà

Cứ yêu xin đừng mong ước… nhà
TP - Em và B. mới chỉ yêu nhau thôi mà bố mẹ anh ấy cứ thúc giục hai bên gia đình góp tiền mua nhà chung cho hai đứa (nhưng lại đứng tên anh ấy). 

Em cảm thấy chưa thật yên tâm về mối quan hệ này nên không đồng ý, từ hôm đó bố mẹ B. có vẻ lạnh nhạt khi em đến thăm. B. thì bảo việc nhà cửa không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng em nhưng tự dưng em cũng thấy chán chán. Không biết làm thế nào nữa? hoaly…@

Trường hợp của em có vẻ hy hữu?! Mà sao mới chỉ yêu nhau mà hai gia đình đã thân mật đến vậy? Nhưng thôi, em đã quyết như thế thì cứ: 1. Nói với bố mẹ để các lãnh đạo cấp cao thông hiểu; 2. Yêu thì cứ yêu, “cứ yêu xin đừng mong ước… nhà”, hà hà. Chuyện nào ra chuyện nấy. Rất hay!

Tôi ly hôn chưa lâu thì quen cô ấy. Chúng tôi có chung nhiều sở thích về giải trí, du lịch nên hay đi chơi với nhau. Tuy nhiên tôi thấy hơi bất tiện khi cô ấy cứ mô tả chi tiết (bằng ngôn ngữ và hình ảnh) những cuộc đi chơi trên facebook. Tôi chưa muốn công khai tình cảm này quá sớm vì bạn bè, người thân sẽ nghĩ rằng tôi “trêu ngươi” vợ cũ. Tôi nên góp ý thế nào để cô ấy hiểu và không giận? tuyen_nguyen05@...

Cứ yêu xin đừng mong ước… nhà ảnh 1

Những thông cáo báo chí theo kiểu facebook giờ đây tràn ngập, gây ra không ít những hệ lụy, nhưng không hiểu vì sao vẫn rất nhiều người mê cái việc phanh phui đời sống riêng của mình ra cho thiên hạ biết?! Thôi, nhưng đó là những dòng tâm sự riêng giữa BB và anh. Còn với cô ấy, anh đừng nói nguyên văn như thế nhé. Cũng đừng nói đến từ “trêu ngươi” mà rồi lại như xui thêm. Hãy chỉ nói, đại loại em ơi, chuyện riêng của chúng mình anh thấy em nên giữ cho riêng hai ta thì sẽ quý hơn. Mới đầu thế đã, nhé.

K. là bạn học cũ của em, khi còn học chung với nhau em không để ý gì đến K, vậy mà gần đây bạn ấy bảo đã âm thầm yêu em nhiều năm qua, giờ mới dám bày tỏ. Bạn ấy càng quyết tâm chinh phục thì em càng khó chịu vì em hoàn toàn không có chút cảm tình nào. Em có nên làm cái gì đó thật tàn nhẫn khiến K. phải lui bước để mình được yên thân không? Nhưng em cũng chưa nghĩ ra là làm cái gì... vang_999..@

Cứ yêu xin đừng mong ước… nhà ảnh 2

Tàn nhẫn nhất chính là việc chẳng quan tâm gì hết. Bạn đừng nên nói hay làm gì nặng nề, chỉ đơn giản: Tớ với cậu là bạn, cậu trẻ con vừa vừa thôi. Và không nghe điện, không trả lời tin nhắn. Xong! Lưu ý: Đừng sợ khi bị dọa tự tử. Thực tế chứng minh 1 triệu người dọa chỉ có 0,5 trường hợp làm thật, mà làm còn chưa hẳn đã thành công cơ. Ặc ặc!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về :

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG