Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhiều nữ công nhân nhẹ dạ cả tin những gã sở khanh để rồi ôm hận.
Nhiều nữ công nhân nhẹ dạ cả tin những gã sở khanh để rồi ôm hận.
Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Bến tình công nhân

Từ chiều trở đi, nhất là ngày cuối tuần, những khoảng đất trống tại khu dân cư Areco (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương - vốn được xem là “bến tình công nhân”) trở nên sôi động bởi các cặp tình nhân đến tìm hiểu và “yêu” nhau một cách quá trớn.

Mới 16h, “bến tình” có hàng chục mái đầu nam nữ tựa vào nhau tình tứ. Họ đến sớm “xí” chỗ và tranh thủ ở bên nhau. Cách tâm sự của họ khá đa dạng. Cặp kín đáo thì khoác vai tựa đầu, mạnh dạn hơn thì ôm eo hoặc ngồi bệt xuống đất, lấy áo khoác che tạm...

Có đôi ngồi trên yên xe máy ngắm cảnh và “yêu” lộ liễu. Đôi lúc, họ vừa tìm được chỗ tâm tình là sà vào nhau gấp gáp.

Càng về chiều, “bến tình” càng “nóng” bởi các cặp tình nhân đến mỗi lúc một đông. Chạy một vòng quanh “bến tình”, đếm sơ sơ đã có gần năm, bảy chục đôi đang thể hiện tình cảm nồng nàn. Có cặp trải áo mưa, vài tờ báo nằm tâm sự và thản nhiên “quấn” lấy nhau quá trớn khiến người khác lỡ nhìn thấy cũng phải đỏ mặt quay đi.

Một đôi ra về liền có hai, ba đôi khác vào thế chỗ. Buổi tối, “bến tình” ken đầy các cặp tình nhân, họ không ngại ngần thể hiện tình cảm bằng những “pha” bốc lửa. Kết thúc buổi hẹn hò, có đôi chở nhau đến một số nhà nghỉ ở cạnh đó.

Ngoài “bến tình” ở khu Areco, tại các quán cà phê chòi, võng và hai bên con đường, bãi đất trống quanh công viên nước Dĩ An, các khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần, Đồng An (tỉnh Bình Dương), khu chế xuất (KCX) Linh Trung I, Linh Trung II (TPHCM)... cũng có nhiều đôi tình nhân CN đến tâm tình.

“Ở nhà trọ chật chội, nếu không đến những chỗ này, tụi em chẳng biết lấy đâu ra nơi tâm sự”, một đôi tình nhân CN lý giải.

“Nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình, nhưng đôi lúc các cặp tình nhân quấn quýt một cách quá đà, lộ liễu, tôi không khỏi ái ngại về lối sống của họ”, chị Nguyễn Thị Thủy, ở gần khu “bến tình” ngán ngẩm.

Yêu cuồng, sống vội

Chuyển đến xóm trọ mới chưa được ba ngày, Hùng (30 tuổi, quê Đắk Nông, thợ sửa xe máy) lọt vào “tầm ngắm” của Phượng (25 tuổi, quê Quảng Bình, làm CN tại KCN Đồng An). Đi làm thì thôi, hễ ở nhà Phượng tự tiện qua phòng Hùng nấu ăn, dọn dẹp. Hôm chủ nhật, Phượng tìm cách “cắm chốt” cả ngày bên phòng Hùng.

Lúc đầu Hùng tỏ vẻ khó chịu, sau thấy Phượng “nhiệt tình” lại có nỗi khổ về chuyện tình cảm, Hùng thấy thương rồi yêu lúc nào không hay. Một năm trước, vì muốn bằng chị bằng em, sau ba tháng quen nhau, Phượng sống chung như vợ chồng với một anh chàng làm chung KCN.

Ít tháng sau, Phượng “dính” bầu thì gã kia tìm cách chuồn. Thấy mình còn trẻ, làm CN đồng lương còm cõi không nuôi nổi con, cô gái trẻ đang tâm bỏ con cho một cơ sở từ thiện.

Không giống như anh chàng kia, lúc Phượng có bầu, Hùng về quê xin cha mẹ cưới đàng hoàng. Thế nhưng sau hơn một tháng về nhà lo chuyện hôn nhân, trở lại xóm trọ Hùng thấy Phượng có nhiều biểu hiện lạ. Cô thường “dán” mắt vào điện thoại, ít quan tâm chăm sóc Hùng.

Buổi tối, Phượng lấy lý do tăng ca thường xuyên về trễ. Nghi ngờ “vợ” ngoại tình, Hùng lén xem điện thoại của Phượng thì tá hỏa khi thấy cùng lúc cô ta tán tỉnh ba, bốn người. Không chấp nhận người phụ nữ lẳng lơ, Hùng tuyên bố chia tay.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền ảnh 1

Các cặp tình nhân tâm sự ở “bến tình CN”.

Do tìm hiểu chưa kỹ, Lê Thị Dung (24 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị “say nắng” với một chàng sinh viên tên Thắng (quê Phú Yên). Quen nhau vài tháng, hai người sống như vợ chồng. Mọi chi phí từ tiền ăn, tiền phòng, sinh hoạt hàng ngày đều do Dung “bao” trọn gói.

   

Lâu lâu, Thắng nói cần tiền đóng học phí, mua giáo trình, sinh nhật bạn... Dung đều xoay sở vay mượn bạn bè đưa cho người yêu. Lúc còn đi học Thắng hứa ra trường đi làm sẽ bù đắp lại cho cô, tuy nhiên khi anh ta tốt nghiệp đại học cũng là lúc gã “đào mỏ” đề nghị chia tay mà không lý do. Bấy giờ Dung mới hiểu hai năm qua Thắng chỉ lợi dụng cô để có tiền chứ chẳng yêu đương gì.

Ngoài việc quen nhau từ các “bến tình”, khu nhà trọ, khi mạng xã hội phát triển, không ít nữ công nhân dính bẫy của những kẻ lừa tình. Thử lướt qua mạng xã hội, chúng tôi dễ dàng làm quen cô gái tên Ly (19 tuổi, quê Ninh Thuận). Sau 2 giờ, chúng tôi có cuộc gặp bên ngoài.

Ly kể: “Đời công nhân tụi em khổ lắm! Sáng đi làm sớm, chiều tăng ca về muộn, ăn uống xong là lăn ra ngủ. Lên mạng, chỉ cần vài câu tán tỉnh mùi mẫn là “kết” nhau. Vẫn biết thông tin trên mạng đa phần ảo, nhưng xa nhà, thiếu thốn tình cảm, tụi em rất dễ xiêu lòng. Quen ít bữa rồi nhẹ dạ trao thân. Các chị bạn em cứ nghĩ dâng hiến thì sẽ giữ được chân người yêu, nhưng chả mấy anh muốn gắn bó lâu dài với CN bọn em”.

Nghe câu chuyện mà chúng tôi tưởng như Ly đang trách thầm mình, dù chỉ vừa biết mặt nhau chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Hậu quả đắng lo

Sau nhiều ngày tiếp xúc với công nhân, chúng tôi được biết nhiều câu chuyện tình đẫm nước mắt của các chị em khi trót yêu lầm những gã họ Sở.

Tình cờ gặp nhau trong một lần đi thả diều với đám bạn tại bãi đất trống thuộc KCX Linh Trung II, Ngọc (26 tuổi, quê Đắk Lắk, CN may ở KCN Đồng An) được Hiếu (quê Thanh Hóa) đến làm quen. Từ ngày biết số điện thoại của nhau, Ngọc được Hiếu quan tâm nhắn tin, gọi điện thoại thường xuyên. Có hôm thức khuya “tám” với người yêu, sáng đi làm Ngọc bạ đâu ngủ đó. Nhiều lần lơ đễnh, Ngọc đạp nhầm đường may, bị tổ trưởng cảnh cáo, trừ lương.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền ảnh 2 Hậu quả của những cuộc tình chóng vánh là việc phá thai và những đứa trẻ không cha.
Sau hơn một tháng “tìm hiểu”, thấy Hiếu galăng, ăn nói có duyên, lại mới chia tay người yêu, Ngọc đồng ý đến ở chung và không ngần ngại trao đời con gái cho gã trai hơn mình cả con giáp. Có người yêu tưởng sẽ đỡ vất vả, nhưng suốt ngày anh ta hết la cà quán cà phê này lại sang “ngồi đồng” tiệm internet nọ.

Hết tiền, Hiếu về dùng lời ngon ngọt moi tiền Ngọc. Giục Hiếu đi làm, anh ta nại lý do “làm công nhân cực khổ, lương thấp, không có tương lai”. Không biết nghe ai, ít lâu sau Hiếu bảo Ngọc xoay cho anh ta 40 triệu đồng mua xe, điện thoại “xịn” đi bán hàng đa cấp. Lo Hiếu ở nhà lông bông sinh hư, Ngọc đành dốc hết số tiền dành dụm qua hai năm nai lưng “cày” trong các xưởng may và vay mượn thêm gia đình đưa cho Hiếu.


Tưởng Hiếu tu chí làm ăn nhưng từ ngày có xe, anh ta đi càng bạo. Sáng chở Ngọc đi làm xong, Hiếu lượn lờ hết quán bida này đến mấy tụ điểm đánh bài, đá gà nọ. Có hôm anh ta về trong tình trạng sặc sụa mùi rượu rồi la mắng, đánh đập Ngọc.

Ngọc hỏi, anh ta nói “phải giao lưu, bàn chuyện làm ăn với khách hàng”. Ngày nọ, Ngọc bàng hoàng khi vợ Hiếu dẫn một đám giang hồ tới phòng trọ dọa tạt axít. Khi cái thai trong bụng Ngọc ngày càng lớn cũng là lúc Hiếu “quất ngựa truy phong”, để lại cho cô mối hận thù là đứa con không cha và đống nợ gần 50 triệu đồng.

Nhục nhã ê chề, Ngọc chỉ biết trách bản thân mình sao quá nhẹ dạ cả tin. “Thấy người ta đến đòi nợ cha mẹ già mà em hận bản thân mình ngu muội”, ôm cái bụng bầu, Ngọc kể trong uất hận.

Gặp Linh (20 tuổi, quê Hà Tĩnh) tại khu trọ CN xập xệ nằm sâu trong con hẻm tại Tỉnh lộ 43 (quận Thủ Đức), trong bộ dạng tiều tụy, đầu tóc rối bời, Linh vừa nói vừa khóc: “Cuộc sống CN nhiều vất vả, em muốn có người để nương tựa rồi yêu một anh trong xóm trọ. Quen nhau được vài bữa, ảnh hứa này hứa nọ nên em chẳng ngại trao thân. Tưởng ảnh có trách nhiệm với cái thai, ai ngờ anh ta phủ nhận rồi cao chạy xa bay”.

Linh định về quê sinh con nhưng sợ làm tủi nhục cha mẹ, xấu hổ với xóm làng, cô lặng lẽ một mình tìm đến phòng khám để “giải quyết” hậu quả của mối tình đầu cay đắng. Cô trở lại làm việc, nhưng trớ trêu thay người đã chối bỏ cái thai trong bụng cô ít tháng trước tìm cách trở về nối lại tình xưa. Mủi lòng, Linh chấp nhận quay lại và một lần nữa dính bầu. Cũng như lần trước, gã sở khanh lại từ chối cái thai rồi nói lời chia tay khi Linh trong tình trạng tuyệt vọng.

Trở về khu trọ ở xã An Phú (TX.Thuận An), chúng tôi dễ bắt gặp cảnh các cặp “vợ chồng” son chưa qua cưới đã dọn về góp gạo thổi cơm chung. Những câu chuyện “lạ đời” về các cuộc tình chóng vánh của công nhân dường như không còn xa lạ với xóm trọ này.

Chỉ qua phòng trọ có một đôi nam nữ sống chung bên cạnh, chị Quỳnh - một nữ công nhân lớn tuổi cho biết: “Đôi đó chưa phải vợ chồng chính thức đâu. Hồi trước, con bé ở với chị, sau này có một anh chuyển tới ở đây, hai đứa yêu nhau hơn hai tuần rồi đùng một cái quyết định dọn về sống chung. Đa phần công nhân ở đây đều vậy cả”.

Sang một dãy trọ khác, bà chủ trọ tên Hoa kể: “Dãy trọ 20 phòng thì có đến gần một nửa dành riêng cho các cặp công nhân sống chung không có hôn thú. Thanh niên thời nay mạnh bạo lắm! Quen dăm ba bữa nửa tháng là dọn qua sống chung. Có phòng có hai, ba cặp ở chung luôn. Sống được dăm ba bữa cãi nhau ầm ĩ rồi có đứa dọn đồ đi chỗ khác. Nhiều lúc không muốn cho thuê cũng không được, phần vì sợ mất khách, phần vì thấy tụi nhỏ khó khăn cũng thương”.

Cuộc sống chồng hờ, vợ tạm tuy bớt cô quạnh nhưng về lâu dài sẽ phát sinh nhiều hệ lụy, nhất là chuyện tình cảm họ không thành. Nhiều nữ công nhân thu mình và ngại tiếp xúc khi nhắc tới chuyện không hay, có lúc bị trầm cảm. Trong khi nhiều chị em lao đao với lưới tình thì không ít nam công nhân tự chôn vùi tương lai với các trò đỏ đen, cá độ...

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG