Ghét đất nên ghét cả người?

Ghét đất nên ghét cả người?
TP - Không hiểu sao mẹ em rất ác cảm với người xuất thân ở tỉnh Z. (em xin kí hiệu như thế), luôn răn đe phải "chừa" người ở đó ra, đừng có dính dáng gì kẻo không thiệt trước cũng hại sau. Nhưng thật trớ trêu, em lại đang yêu một người quê ở Z. Em đã cố thuyết phục mẹ là ở đâu cũng có người này người nọ liền bị mẹ em ra điều kiện: "Hoặc nó, hoặc tao. Cho mày chọn?" Em biết làm sao đây?. hanh2tran…@

Hazzzzz… Dân gian đã có câu rằng: Ở đâu cũng có anh hùng/ Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên cơ mà? Há chăng lại phân biệt như vậy. Nhưng ý chỉ của mẫu hậu như vậy là cũng rất gây khó đấy. Trước mắt, em cứ tham khảo ý kiến của mẹ (thật chứ không phải ra vẻ), và nên nhớ mọi chuyện không bao giờ là dễ, cần phải kiên trì thôi…

Những người đã có gia đình hay than thở về chuyện chồng/vợ của mình thay đổi tính nết đến 180 độ sau khi kết hôn. Họ còn cam đoan rằng ai cũng bị biến chất như thế. Em hoang mang quá, cứ nhìn bạn gái của mình hiện nay dịu dàng ngọt ngào mà thấy lo lắng khi nghĩ về sự biến đổi ngược lại trong tương lai. Liệu điều đó có thật không?. loanhthanh.34…@

Ghét đất nên ghét cả người? ảnh 1

Những câu chuyện trà dư tửu hậu kiểu đó không bao giờ là thật 100% cả, nhưng ít ra nó cũng có giá trị cảnh báo, rằng vạn vật biến đổi, và cái giá của hạnh phúc không bao giờ là rẻ. Với lại chính bản thân bạn cũng sẽ biến đổi mà. Tự soi gương mà ngẫm đi. Liệu có 180 độ? Hehehhe.

Lần nào tôi đi công tác nước ngoài cô ấy cũng dặn nhớ mua nhiều quà đấy nhé. Tôi rất yêu cô ấy nên không tiếc tiền. Nhưng mới đây tôi phát hiện ra là cô ấy thường mang những món quà đó đi tặng cho cấp trên, bạn bè, người thân để lấy lòng họ. Liệu có phải cô ấy đang lợi dụng tôi? Nếu yêu nhau thật lòng sao lại hành xử theo kiểu "của người phúc ta" như thế?. hungth_86@...

Ghét đất nên ghét cả người? ảnh 2

Ở đây chỉ khác nhau có một chi tiết nhỏ: Cô ấy không nói thẳng cho anh rằng đang cần có cái để tặng người khác, khiến anh vỡ mộng vì khi mua quà cứ chăm chút nghĩ rằng nó chỉ dành tiêng cho bông hồng của mình. Chao ôi là sầu thảm. Có lẽ nên có cuộc trao đổi nhẹ nhàng, tế nhị. Có thể khởi đầu bằng câu hỏi: Ơ, cái a (b,c) anh mua tặng em giờ em để đâu rồi… Xem thế nào đã. Đừng đùng đùng nổi giận kẻo rồi lại bị phản đòn nhé. Ặc ặc!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.