Giới trẻ Sài Gòn nô nức chơi Noel

Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón Noel
Người dân Sài Gòn đổ ra đường đón Noel
TP - Tối 24/12, tại Trung tâm quận 1, TPHCM, dòng người ùn ùn đổ về đây vui chơi đón Giáng sinh. Các điểm đến như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, tòa nhà Diamond… trở nên đông nghịt người, ai nấy đều tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè.

19 giờ tối, hướng vào trung tâm quận 1 ngày càng đông người, các bãi xe bắt đầu kín chỗ. Đến 19 giờ 30 phút, đường Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pastuer, Đồng Khởi, Lê Duẩn…kẹt cứng, xe nhích từng chút một. Tòa nhà Diamond được nhiều bạn trẻ tập trung nhất bởi ngoài việc vào tham quan mua sắm, bên ngoài tòa nhà được trang trí màu sắc sặc sỡ, là điểm lý thú để giới trẻ chụp ảnh.

Nhóm của Hoàng Văn Trung, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vã mồ hôi sau khi tìm được bãi giữ xe cách nhà thờ Đức Bà gần 200m. “Gởi xe càng gần trung tâm vui chơi chừng nào giá càng cao chừng đó, rồi đến khi về tắc đường nên bọn em gởi hơi xa nhưng khi về thoải mái hơn”, Trung nói.

Cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng và Lê Thanh Thủy (quận Tân Bình) đang tạo dáng bên nhau trước nhà thờ Đức Bà để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Theo Hoàng, hai người vừa từ miền Trung mới vào TPHCM làm việc được hai tháng nên đây là lần đầu tiên đón Noel ở Sài Gòn. “Noel ở Sài Gòn đẹp quá, đông đúc nữa, hầu như tòa nhà nào cũng trang trí đèn điện rực rỡ. Đây là cơ hội để hai đứa chúng em có được album ảnh bên nhau hạnh phúc”, Hoàng nói.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, không ít người mang trong mình một nỗi niềm vương vấn, tiếc nuối bởi Noel năm nay Thương xá Tax đã không còn. Anh Trần Văn Quang (35 tuổi) dẫn vợ con đi dạo quanh nhà thờ Đức Bà cho biết, những mùa Noel trước, gia đình anh thường đi dạo ở Thương xá Tax vì nơi đây ít người và cổ kính hơn lại vừa được tham quan mua sắm. “Bản thân tôi thích nét cổ kính hơn nên mùa Noel này không còn thấy Thương xá Tax, tôi thấy hụt hẫng, cảm giác rất khác với những lần Noel trước”, anh Quang nói.

Ngoài trung tâm quận 1, tại TPHCM còn có nhiều điểm vui chơi khác như lễ hội ánh sáng “Sắc màu Hoa & Biển” được tổ chức tại khu vực AEON MALL Tân Phú Celadon với hàng trăm nghìn bóng đèn hòa chung thành một dòng ánh sáng lung linh và lãng mạn; cầu Ánh Sao (quận 7); các xóm đạo ngoại ô Sài Gòn như đường Phạm Thế Hiển (quận 8), đường Độc Lập (quận Tân Phú)... được khoác lên những mảng màu sắc rực rỡ, thu hút giới trẻ đến vui chơi, chụp hình lưu niệm.

Để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tại trung tâm TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi đón lễ Giáng sinh, từ 19 giờ tối 24/12, xe tải trên 2 tấn sẽ được điều tiết tránh vào các tuyến đường: Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì 100% quân số tuần tra khép kín, bố trí nhiều lực lượng phân luồng, điều hòa giao thông tại các khu vực trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, tiến hành đo nồng độ cồn tại một số tuyến đường ngoại thành, vùng ven của thành phố.

MỚI - NÓNG