Hành trình trở về kí ức tuổi thơ

TPO - Người lớn - khi gánh trên vai nhiều trọng trách giữa bộn bề cuộc sống, giữa quay cuồng công việc... đều luôn muốn có giây phút quẳng đi những lo toan để 'trốn chạy' về tuổi thơ. Và, hành trình trở về ký ức sẽ là món quà ý nghĩa.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, các bạn trẻ trong nhóm TPO Team – Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện một MV (Music video) với ý tưởng bắt nguồn từ ca khúc “Cho tôi trở về tuổi thơ” do ca sĩ Hoàng Bách trình bày. 

Nội dung MV xoay quanh hành trình trở về kí ức của một nhân viên văn phòng bận rộn, nhiều áp lực, đang mắc kẹt giữa rất nhiều cuộc gọi, email, deadline công việc và mọi thứ bủa vây khiến anh ta cảm thấy ngộp thở rất cần những khoảng lặng để cân bằng lại cuộc sống. 

Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 1

Đây là hình ảnh quen thuộc trong nhịp sống hiện đại hối hả

Hiểu được cảm giác ngột ngạt ấy, TPO Team gấp rút thực hiện MV 'chuyến đi về tuổi thơ' với bối cảnh làm MV quay tại thị trấn Phú Xuyên - Hà Nội với sự góp mặt của các em nhỏ tại đây.

Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 2 Khung cảnh đồng quê đem lại cho người xem cảm giác bình yên, thân thuộc

Nói về ý tưởng và quá trình thực hiện MV, Duy Quang - SV lớp Quay phim K33 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là đạo diễn “Cho tôi trở về tuổi thơ” chia sẻ : “Mình đã theo đuổi niềm đam mê làm các MV nhân văn từ rất lâu. Tuy nhiên phải đến khi mình gặp được những người cùng đam mê và cùng nhau thành lập TPO Team thì ý tưởng mới được hiện thực hóa'. 

Cũng theo Duy Quang, người lớn ngày nay quá nhiều lo toan khiến đôi lúc họ cần được giải tỏa. Còn trẻ em thành phố dường như 'xa lạ' với những trò chơi dân gian gần gũi, quen thuộc. Đó là một thiệt thòi và không công bằng với các em. Và điều này là động lực lớn để MV “Cho tôi trở về tuổi thơ” ra đời”.

Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 3 Trong MV, rất nhiều trò chơi quen thuộc được tái hiện.
Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 4 Với nhiều em nhỏ sinh ra ở thành phố, sớm được tiếp xúc với các trò chơi công nghệ hiện đại thì những trò chơi dân gian lại trở thành lạ lẫm.
Trong MV, rất nhiều trò chơi quen thuộc được tái hiện. Những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của các bé trong lúc vui đùa khiến người xem nhẹ nhõm. Tuổi thơ luôn để lại trong mỗi người những kí ức hồn nhiên, trong trẻo nhất. Và khi đã trưởng thành, mỗi lần nhớ về chúng ta lại xao xuyến, bất giác nở nụ cười.   
Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 5 Nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ

Bạn Nguyễn Minh Đức, SV lớp Đa phương tiện K33 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là Tổ chức sản xuất, dựng hậu kì cho MV chia sẻ: “Nhóm đã thực hiện MV ở nhiều bối cảnh khác nhau như đường lớn, ngoài cánh đồng, trong không gian chùa Phú Xuyên… Để có được những cảnh quay đẹp mắt và thuyết phục, nhóm đã quay lúc trời khá nắng''

''Toàn bộ nhân vật xuất hiện trong MV đều là những diễn viên không chuyên, nhỏ tuổi nên các em phải diễn đi diễn lại nhiều lần trong khi quay vào lúc trời nắng. Đó cũng là khó khăn lớn khi thực hiện MV này”, bạn Minh Đức cho biết.

Hành trình trở về kí ức tuổi thơ ảnh 6 Hình ảnh đẹp lung linh mà nhóm phải quay lại nhiều lần
Đại diện TPO Team cho biết: Với MV lần này, nhóm mong muốn truyền tải đến khán giả những thông điệp ý nghĩa: Người lớn dù có trưởng thành, dù ở địa vị nào trong xã hội đều có quyền thực hiện những chuyến hành trình trở về tuổi thơ để tâm hồn bình yên, để tìm lại chính mình của một thời hồn nhiên, trong trắng và khi trong bản nhạc sôi động của cuộc sống thì cũng cần có khoảng lặng, những nốt trầm!

Và trẻ em cần có những không gian chơi để phát triển toàn diện con người. Đừng để những trò chơi điện tử, những thiết bị công nghệ cướp mất sự hồn nhiên của các em.

MỚI - NÓNG