Không tham của rơi

Anh Đàm Sỹ Nguyên (giữa) nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên. Ảnh: Duy Chiến.
Anh Đàm Sỹ Nguyên (giữa) nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Anh Đàm Sỹ Nguyên (24 tuổi, dân tộc Nùng, đoàn viên chi đoàn thôn Lũng Coóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vừa nhận giấy khen và phần thưởng của Huyện đoàn Chi Lăng sau khi hoàn trả túi đồ mà du khách nước ngoài đánh rơi.

Chiều 15/3, bà Melanie Bulan (quốc tịch Pháp) đi du lịch bằng xe máy qua huyện Chi Lăng và đánh rơi một chiếc ba lô, trong đó đựng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh và một số tài sản cá nhân. Tối cùng ngày, anh Nguyên nhặt được, đăng tải thông tin trên mạng và trình báo cơ quan chức năng để trả cho chủ sở hữu.

Ngày 21/3, anh Nguyên tự giác mang tài sản nhặt được đến cơ quan công an huyện Chi Lăng bàn giao trả cho người mất mà không đòi hỏi khoản chi phí nào. Đại tá Nguyễn Cao Tuyến, trưởng công an huyện Chi Lăng ghi nhận, biểu dương và ký văn bản gửi các cơ quan, ban ngành chức năng thông báo “gương người tốt, việc tốt”.

Anh Nguyễn Hùng Mạnh, bí thư huyện đoàn Chi Lăng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, huyện Đoàn quyết định tặng giấy khen anh Đàm Sỹ Nguyên.

Đến thăm gia đình anh Đàm Sỹ Nguyên ở thôn Làng Coóc, mọi người xúc động bởi gia đình anh thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh Nguyên đã tham gia quân đội, đóng tại Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, sau khi xuất ngũ trở lại địa phương làm công nhân của Công ty đường bộ 236.

Nhận được phần thưởng đúng dịp Tháng thanh niên, anh Nguyên nói: “Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng. Bản thân tôi đã từng đi lao động ở nước ngoài, thấu hiểu việc mất tài sản, nhất là giấy tờ tùy thân sẽ rất khó khăn, nên khi nhặt được túi đồ của bà Melanie Bulan, tôi đã cố gắng tìm mọi cách để trả lại”.

Việc tốt của anh Đàm Sỹ Nguyên được các cấp bộ Đoàn ở Lạng Sơn phổ biến, biểu dương tới các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn noi gương, học tập.

MỚI - NÓNG