Kiến trúc sư trẻ với tình yêu dành cho nàng tiên cá

Kiến trúc sư Trọng Lee đang vẽ tác phẩm nàng tiên cá 2 đuôi, hình ảnh độc quyền của một thương hiệu cà phê toàn cầu nổi tiếng. Ảnh: VnExpress
Kiến trúc sư Trọng Lee đang vẽ tác phẩm nàng tiên cá 2 đuôi, hình ảnh độc quyền của một thương hiệu cà phê toàn cầu nổi tiếng. Ảnh: VnExpress
Từ nhỏ, Lê Hưng Trọng mê mẩn nàng tiên cá qua phim hoạt hình. Trở thành kiến trúc sư, mỗi công trình anh xây đều phảng phất hình ảnh người đẹp ở xứ sở thần tiên.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hưng Trọng (nick name Trọng Lee) rất thích môn vẽ. Cậu học trò luôn nuôi khát vọng trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng có thể tự xây nên những công trình tuyệt mỹ theo sở thích riêng của mình.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, bắt đầu trưởng thành với nghề cũng là lúc anh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách. Có khi mệt nhoài, chàng kiến trúc sư trẻ từng muốn bỏ cuộc vì cảm thấy thật khó để giữ được tinh thần và tâm hồn bay bổng của một nghệ sĩ giữa chốn thành thị xô bồ.

"Có người bảo kiến trúc sư phải thực tế, không cần mơ mộng như nhà thơ hay hoang đường như họa sĩ. Thế nhưng tôi luôn tâm niệm để có được những công trình thực tế, đẹp nhưng mang đậm cá tính, người kiến trúc sư cần nhạy cảm, tâm hồn thật phong phú, có khi phải hoang tưởng điên rồ một chút", anh chia sẻ.

Để bản thân không bị bó buộc trong cuộc sống xô bồ, thực dụng, Trọng Lee đã kiến tạo cho riêng mình một thế giới thần tiên với những nhân vật sống động bước ra từ nét vẽ bay bổng, tỉ mỉ và cầu toàn của anh. Khung trời mộng mơ này giúp anh nuôi dưỡng những ước mơ, sống lạc quan hơn.

Nhân vật đầu tiên và luôn "diễn vai chính" trong thế giới thần tiên của Trọng Lee là nàng tiên cá - một hình ảnh tưởng tượng nhưng sống động, một nét lai tạo giữa hư và thực, giữa phần “con” và “người”.

Hưng Trọng kể, từ khi còn nhỏ đã mê mẩn hình ảnh nàng tiên cá hiền lành qua những câu chuyện kể, truyện tranh, phim hoạt hình. Tuy là nhân vật hư cấu, sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng hình ảnh nàng tiên cá rất quen thuộc và gần gũi trong đời sống hàng ngày. 

"Tôi yêu tiên cá đến vô tận. Chính tình cảm ấy mang lại cho tôi nhiều cảm hứng trong công việc và cả cuộc sống thường nhật. Mỗi khi đối diện với áp lực công việc hay có những ưu phiền, tôi lại vẽ nàng rất nhiều, nhờ đó tìm lại được cân bằng trong thế giới tinh thần của mình", chàng kiến trúc sư 8X mỉm cười hạnh phúc.

Kiến trúc sư trẻ với tình yêu dành cho nàng tiên cá ảnh 1

Người đẹp với đôi mắt đượm buồn. Ảnh: TL.

Ngắm những bức tranh nàng ngư nhân bơi lượn trong xứ sở thần tiên của Trọng Lee, nhiều người thường có chung nhận xét: "Tiên cá đẹp nhưng đều có đôi mắt buồn". Anh chỉ cười hiền bảo: "Có lẽ trong đôi mắt ấy luôn phản ánh tâm hồn tôi: Bay bổng nhưng luôn luôn còn đó những nỗi niềm riêng mang".

Trọng Lee cũng như bao người, thích chọn cho riêng mình một nhân vật huyền thoại để thỏa trí đam mê tưởng tượng. Song niềm đam mê tiên cá của anh qua những tác phẩm nghệ thuật đã đến được với nhiều người có chung sở thích, giúp anh thành công hơn trong sự nghiệp của mình.

Khi đặt chân đến Việt Nam, thương hiệu cà phê Starbucks đã đặt hàng Trọng Lee vẽ bức họa nàng tiên cá biểu tượng của họ. Tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của nàng tiên cá 2 đuôi duyên dáng sinh động được đặt ngay tại địa điểm đắt đỏ nhất của Sài Gòn là khách sạn New World. Từ đó, anh được nhiều người hâm mộ đặt cho biệt danh là "Kiến trúc sư người cá".

"Mỗi khi bạn bè bắt gặp hình ảnh nàng tiên cá, họ đều chụp lại gửi cho tôi và nói rằng họ đã thấy tôi ở nơi này", anh kể tiếp.

Kiến trúc sư trẻ với tình yêu dành cho nàng tiên cá ảnh 2

Một trong những tác phẩm hiếm hoi của Trọng Lee vẽ nàng tiên cười tươi. Ảnh: TL.

Để có những tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn riêng, người nghệ sĩ phải học hỏi và trau dồi không ngừng. Ý thức được điều này nên bản thân Trọng Lee luôn tìm tòi và học hỏi về nhiều nền văn hóa khác nhau. Với mỗi quốc gia, anh chắt lọc những điều tinh túy để đưa vào tác phẩm của mình, song vẫn cố gắng giữ lại hồn Việt trong từng công trình.

Trọng Lee đang lên kế hoạch cho một dự án đặc biệt dành tặng mảnh đất Sài Gòn nơi anh gắn bó phần lớn quãng đời tuổi trẻ của mình. Vẫn nét cọ đậm chất thần tiên với hình ảnh của đại dương, nét uyển chuyển của loài cá, anh sẽ vẽ nên một vùng đất Sài Gòn cổ tích theo lối nghệ thuật Artlines hiện đại mà hoài niệm. Ấn phẩm này dự kiến ra mắt công chúng vào đầu năm 2015.

Theo Thụy Ân

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG