Tơ lòng

Lần đầu gặp lại, bạn trai đã 'đòi hỏi'

TP - Lần đầu gặp lại, anh ấy  đã ôm choàng lấy rồi hôn em. Em quá bất ngờ, thì anh lại còn muốn lấn nữa…

Em có quen với một anh được  nửa năm  rồi mới gặp  mặt trở lại, thời gian xa cách chỉ email... Lần đầu gặp lại, anh ấy  đã ôm choàng lấy rồi hôn em. Em quá  bất ngờ, thì anh  lại còn  muốn  lấn nữa… Anh ấy  làm  công việc thường  xuyên  ở sông nước. Em chỉ  muốn  biết  có phải  anh ấy  có bệnh lệch lạc tình  dục  không… hoamyhanh…@

Lần đầu gặp lại, bạn trai đã 'đòi hỏi' ảnh 1

Tiên trách kỷ, có thể em đã quá vồn vã và biểu hiện tình cảm (qua thư) khiến người ta hiểu lầm? Tuy nhiên, quá vội vàng khi muốn quan hệ tiến tới ngay chuyện “ấy” -dù thế nào thì anh bạn ấy cũng thực sự có vấn đề “dục tốc”. Hicccc. Về việc em hỏi anh ấy có lệch lạc tình dục không thì BB không trả lời được. Cái này cần phải đi khám bác sỹ mới kết luận được. Em đừng tự thử nhé.

Em và cô ấy đã yêu nhau được vài tháng. Hai đứa chúng em có đưa về ra mắt và ăn cơm ở nhà nhau. Nhưng bỗng cô ấy nói là cô ấy thấy nhàm chán rồi và chỉ coi em là bạn quý mến thôi. Em vẫn xuống nhà cô ấy chơi, ông bà và bố mẹ cô ấy rất quý em. Em đang muốn tìm cho mình một nửa hạnh phúc, tâm sự như vậy thì cô ấy xin 1 tháng suy nghĩ. Em không biết giờ có nên xuống nhà cô ấy chơi nữa không, hay thế nào…hoangt…@ 

Lần đầu gặp lại, bạn trai đã 'đòi hỏi' ảnh 2

Như vậy thì người ta đã chân thành, và như thế thì mình tuy đau lòng nhưng nên chân… chính chứ không nên quá sốt sắng sẽ gây khó xử cho cả hai. Trong thời gian 1 tháng ấy, bạn nên bình tĩnh, đừng giục giã, cũng đừng xuống nhà nữa dù bất cứ lý do gì. Vì như vậy chỉ khiến người ta khó nghĩ và dần dần sẽ trở nên phản cảm khó chịu. Trong lúc này, mình đàng hoàng và tôn trọng thì họ sẽ yêu quý mình hơn. Đó cũng chính là cách để “giữ giá” đấy. Rồi hậu xét, nhá!

Em lấy chồng vì thấy anh ấy rất tốt và rất thương em. Anh ấy cũng là người rất chắc chắn, có công việc rất  ổn định, giỏi nghề. Nhưng lâu dần em mới thấy thực ra anh ấy không hiểu em tý nào. Hiện tại thì mọi người và cả anh ấy đều thấy em có gia đình thật hạnh phúc. Nhưng riêng em biết có gì đó chưa ổn. Không biết tương lai của em thế nào nhỉ? phuong9999…@

Lần đầu gặp lại, bạn trai đã 'đòi hỏi' ảnh 3

Câu hỏi của em có tới bốn chữ “rất”. Bốn chữ này, về phía em lại chẳng giống gì với bốn chữ “lắm” đang rộ lên trong giới trẻ cả. Hiểu không phải là yếu tố cực kỳ quan trọng để có hạnh phúc, nhưng không hiểu tý nào cả thì có vẻ rất dễ gây ra những điều bất… ngờ hơi gần với bất hạnh? Vì BB không phải là thầy bói nên không thể đoán định tương lai của ai cả, chỉ phán được thế thôi. Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG