Lãng mạn chuyện tình cặp đôi chênh nhau 13 tuổi: “Thầy nhất định là của em“

Lãng mạn chuyện tình cặp đôi chênh nhau 13 tuổi: “Thầy nhất định là của em“
Câu chuyện tình yêu lãng mạn của Bích Hoài, cô gái sinh năm 1996 và chàng trai Thanh Tùng hơn cô tới 13 tuổi nhận được nhiều lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.

“Thầy nhất định là của em”

Chàng trai Trần Thanh Tùng (SN 1983), hiện đang là giảng viên Mỹ thuật của trường Đại học Đồng Nai còn cô gái sinh năm 1996 Trương Thị Bích Hoài hiện là sinh viên khoa Mầm non, trường Đại học Đồng Nai.

Nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt, Hoài có hơi bối rối khi chia sẻ: “Ngày đầu học môn mỹ thuật của anh Tùng, mình có việc bận nên đi trễ.

Lúc mình bước vào lớp, thấy anh ngồi trên bục giảng, với phong cách hơi chảnh và lạnh lùng là mình “kết” anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mình nghĩ ngay trong đầu "thầy nhất định là của em", thế nên những khi anh Tùng xuống chấm bài, mình hay đi theo sau lưng để đo chiều cao của anh xem có xứng hay không”.

Khi được hỏi ấn tượng ban đầu về cô sinh viên Hoài, anh hanh Tùng cho biết: “Mình thì thấy Hoài xinh xắn, có vẻ hiền lành nhưng không nghĩ đây là đối tượng của mình nên cũng ngó lơ như bao bạn sinh viên nữ khác, chứ không để ý tới.

Cho đến khi cô bé lớp trưởng ngỏ ý giới thiệu và nói về Hoài cho mình (Hoài và cô bé lớp trưởng chơi với nhau), thì mình mới bắt đầu để ý tới cô ấy”.

Lãng mạn chuyện tình cặp đôi chênh nhau 13 tuổi: “Thầy nhất định là của em“ ảnh 1 Ngay từ lần đầu gặp mặt trên giảng đường, Bích Hoài đã muốn "tán đổ" Thanh Tùng.

Chuyện tình cảm của cặp đôi thầy giáo – sinh viên diễn ra rất tự nhiên và thú vị. Cứ 1 tuần Hoài mới được học môn của Tùng 1 buổi.

Thời học sinh, cô nàng rất ghét môn mỹ thuật và thường xuyên “gật gà gật gù” trong lớp nhưng từ khi là sinh viên và được Thanh Tùng giảng dạy thì cô nàng lại "tươi tỉnh" hẳn ra.

Tuần nào, Hoài cũng mong cho đến sáng thứ 6, có tiết của Tùng. Thậm chí, lúc ra về lại tiếc nuối vì phải chờ đợi 1 tuần nữa mới được gặp thầy.

“Đó là thời gian “khổ sở tâm hồn nhất” của mình. Thú thực là trước đó cũng có nhiều người theo đuổi nên mình có phần hơi chảnh.

Tới khi anh Tùng để ý và ngỏ lời mời mình đi uống café, mình lại rơi vào tình trạng khó xử: Trong bụng thì thích lắm nhưng đành từ chối vì sợ sẽ bị anh Tùng đánh giá”, Hoài tâm sự.

Lãng mạn chuyện tình cặp đôi chênh nhau 13 tuổi: “Thầy nhất định là của em“ ảnh 2

Thế rồi, sau một thời gian, Hoài nhận lời Tùng đi cafe vào cuối tuần. “Một tuần chờ đợi trong lo lắng. Thậm chí, đến tối thứ 5 – đêm trước lịch hẹn, mình nôn nao ăn không ngon, ngủ không yên.

Tới thứ 6, mình vừa học vừa nghĩ: "Không biết ông này có nhớ là mời mình tuần này không, nếu không thì tức chết". Cũng may là sau khi học xong, Tùng vẫn nhớ lời hứa và mời Hoài đi uống café.

Quyết không để mất cơ hội, Hoài đồng ý ngay nhưng vẫn đưa ra điều kiện phải có cô bạn lớp trưởng đi cùng để đỡ ngại. Sau buổi café hôm đó, Tùng và Hoài nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn và thân hơn.

Sau thời gian tìm hiểu nhau, cuối cùng cặp đôi cũng đã quyết định ươm mầm tình yêu bằng một lời tỏ tình vào đúng Giáng sinh năm 2014.

Lãng mạn chuyện tình cặp đôi chênh nhau 13 tuổi: “Thầy nhất định là của em“ ảnh 3

Tình đầu cũng là tình cuối

Một tuần sau Noel, Tùng chở Hoài lên Sài Gòn xem pháo hoa đêm giao thừa và không ngần ngại hôn cô nàng trước mặt mọi người vào chính khoảnh khắc chạm mốc 2015. Lúc đó, Tùng cảm thấy rất tự hào còn Hoài thì e thẹn, bối rối nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Khoảng 2 tháng sau, Tùng quyết định theo chân Hoài về nhà cô nàng thăm gia đình nhà ngoại. “Bố mẹ mình rất ưng ý và hài lòng, dù bố mình rất khó tính, nhưng khi anh Tùng về thì ông ưng ý, niềm nở ra mặt”, Hoài cho biết.

30 Tết, Tùng đến nhà Hoài, giúp gia đình cô trang trí nhà cửa, cắm hoa, xếp quả, mua cây mai…Bị ấn tượng với chàng rể ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, nay lại thấy Tùng năng động và hoạt bát, bố mẹ Hoài rất “ưng cái bụng”, mấy đứa em của Hoài vui ra mặt.

Thậm chí, Tùng còn hài hước khoe: “Khi mình và Hoài chính thức quen nhau, ít nhiều bạn nữ khác gato - ghen tỵ với Hoài và nhiều người cũng ghen tị với mình vì có người yêu xinh đẹp.

Cách biểu hiện của mình không sôi nổi như của Hoài mà bình bình tiến tới, vì mình hơn cô ấy hơn 1 giáp nên ít nhiều có sự trưởng thành và trải nghiệm hơn.

Mỗi người quan tâm đối phương bằng các cách khác nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh nhau”.

“Em à. Anh đã từng nghe đâu đó câu: “Được là tình đầu của một ai đó là kỉ niệm đẹp, được là tình cuối của ai đó là sự hạnh phúc nhưng sẽ là hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn khi tình đầu cũng chính là tình cuối của bạn".

Anh hạnh phúc khi có em là tình cuối. Và em đang có sự hạnh phúc viên mãn khi anh là tình đầu và tình cuối của em nên suy ra em hạnh phúc hơn anh đấy.

Vậy nên em đừng lo lắng nhiều, em đừng suy tư nhiều, em cũng đừng ghen tuông nhiều với quá khứ của anh. Vì như vậy em chỉ làm khổ tâm chúng mình mà thôi.

Và em cũng đừng suy tư, lo lắng hay ghen tuông cho tương lai của anh với bất cứ ai, vì với anh, anh đã đủ từng trải, đủ trải nghiệm nên đã đủ trưởng thành để đến với em, không cần một ai khác ngoài em.

Không một ai khác có thể thay thế vị trí của em trong tâm hồn anh, và anh luôn luôn cầu nguyện Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng ta. Anh yêu em nhiều lắm”, những lời ngọt ngào Thanh Tùng gửi tới Hoài.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.