Mùa hạ thong dong bên hồ Lắk

TP - Hạ này, du khách đổ dồn về biển đảo. Tây Nguyên yên vắng, thư thả, trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những nhóm bạn yêu cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên, đại ngàn. 

Dọc quốc lộ 27, điểm dừng chân thú vị nhất để hòa mình vào cuộc sống phóng khoáng của người M’Nông bản địa, là hồ Lắk, hồ tự nhiên rộng thứ hai trên cả nước (sau hồ Ba Bể), giữa mùa mưa nước muôn phía tràn về có thể rộng tới 800 ha. 

Mùa hạ thong dong bên hồ Lắk ảnh 1

Đồng bào Buôn Jun thơ mộng từ xưa đã có nghề đẽo thuyền độc mộc, bơi thuyền bắt cá, lưới tép, vớt nhiều loại rong mềm trong lòng hồ chế biến thành những món ăn tươi ngon, hấp dẫn.

Cảnh sắc cao nguyên hiền hòa với thong thả thuyền bơi, thiếu nữ đạp xe thong dong, du khách cưỡi voi ngắm cảnh giữa đất trời bao la bạt ngàn gió nắng. 

Mùa hạ thong dong bên hồ Lắk ảnh 2
Chủ nhân đàn voi nhà 7 con- đông nhất Việt Nam hiện nay, anh Đàng Năng Long có ngôi nhà sàn mùa đông ấm áp, mùa hè mát rượi, tay nghề nấu ăn cự phách, luôn rộng cửa tiếp đón bè bạn, du khách và kể cho họ nghe nhiều câu chuyện độc đáo về nghề nuôi voi, chuyện tổ chức lễ cưới cho 2 cô con gái về nhà chồng với đoàn rước dâu trên lưng voi, không đâu khác có. 
Mùa hạ thong dong bên hồ Lắk ảnh 3
Thưởng thức vài bữa cơm ngon với chả cá thác lác, canh chua lá bép, ngủ vài giấc nồng say trên tấm võng mắc dưới sàn nhà trong tiếng mưa chiều rả rích, dạo chơi ngắm những lùm cây Kơ nia xanh ngắt viền quanh đồi Biệt điện Bảo Đại, đi cất vó, câu cá, hái rong cùng sơn nữ Buôn Jun… 

Vài ngày thoảng qua đẹp đẽ, thong dong như giấc mộng vô thường .

MỚI - NÓNG