Ngày đầu Chủ nhật Đỏ tại Thái Nguyên: Thu về hơn 1.000 đơn vị máu

TP - Sáng qua, Chủ nhật Đỏ khởi động tại Thái Nguyên. Trong ngày đầu sự kiện, hơn một nghìn đơn vị máu thu về, góp phần vào kho máu cứu người đang cạn ở địa phương.
Ngày đầu Chủ nhật Đỏ tại Thái Nguyên: Thu về hơn 1.000 đơn vị máu ảnh 1 Phó TBT  Trần Thanh Lâm  và ông  Bạch Quốc Khánh, phó Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho  đại học Thái Nguyên, GS .TS Đặng Kim Vui, Giám đốc đại học Thái Nguyên và đồng chí Hà Xuân Linh bí thư Đoàn trường vì đóng góp cho phong trào hiến máu Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Huyên Nguyễn.

Thời tiết Thái Nguyên sáng qua lạnh, có mưa nhưng 7h30 sáng, hàng nghìn sinh viên trường Đại học Thái Nguyên chen nhau chật cứng hội trường hiến máu. Là một trong những người đầu tiên hiến máu, Lê Thị Tuyết, sinh viên năm 2 Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên chia sẻ: “Em vốn sợ tiêm, nhìn thấy cây kim to đùng thì phát khiếp nhưng hiến máu xong thì thấy bình thường, hóa ra hiến máu không có gì đáng sợ, sang năm em lại tham gia tiếp”.

Đây cũng là lần đầu Nguyễn Đắc Tuấn, sinh viên khoa điện, điện tử của Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên hiến máu. Vừa nghe ca sỹ Sơn Hải idol hát, Tuấn vừa tranh thủ viết tờ khai thông tin hiến máu.

Tại lễ khai mạc, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ nhắc lại vai trò của Thái Nguyên trong quá trình phát triển Chủ nhật Đỏ. Năm 2013, Thái Nguyên trở thành địa phương đầu tiên ngoài Hà Nội hưởng ứng Chủ nhật Đỏ, đưa số lượng máu thu về tăng đột biến so với 2012 (từ 350 đơn vị máu lên 1.400). Năm 2014 ?cùng với Hà Nội, Thái Nguyên, Chủ nhật đỏ lan rộng thêm 9 tỉnh thành phố với số lượng máu là 10.036 đơn vị.

Ông Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đơn vị phối hợp tổ chức nói lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, Đoàn trường Đại học Thái Nguyên và đặc biệt là hàng nghìn sinh viên của trường đã sẵn sàng trao đi những giọt máu trong ngày cận Tết.

Cũng sáng qua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã được trao cho Đại học Thái Nguyên, cá nhân GS.TS Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên và anh Hà Xuân Linh - Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên vì có những đóng góp xuất sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ.

Ngày đầu Chủ nhật Đỏ tại Thái Nguyên: Thu về hơn 1.000 đơn vị máu ảnh 2

PGS. TS Trần Viết Khanh,  phó Giám đốc đại học Thái Nguyên lưu lại dấu vân tay trên bức tranh nhân ái “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” trong sự kiện Chủ nhật Đỏ diễn ra sáng qua.

PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ, năm nay Đại học Thái Nguyên dự kiến thu về 2.000 đơn vị máu. Kết thúc ngày đầu của sự kiện, trường Đại học Khoa học của Đại học Thái Nguyên thu về 530 đơn vị máu, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thu về 484 đơn vị máu. Theo bác sỹ Nguyễn Kiều Giang, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Thái Nguyên, trong kho chỉ còn hơn 100 đơn vị máu, may có Chủ nhật đỏ.

Hôm nay, một trường thành viên nữa của Đại học Thái Nguyên là trường Đại học Nông lâm tổ chức ngày thứ hai sự kiện Chủ nhật đỏ. Dự kiến thu về thêm 1.000 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG