Ngượng chín mặt vì suốt ngày nàng tung âu yếm lên phây

Ngượng chín mặt vì suốt ngày nàng tung âu yếm lên phây
TP - Chúng tôi làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nhau nhưng cô ấy lại suốt ngày đưa các status nhớ nhung, âu yếm lên phây khiến mọi người đàm tiếu làm tôi rất ngượng. Tôi cũng đã bảo cô ấy nhưng những status lại càng dầy đặc hơn. Anh BB có cách nào không… hoanbodoi…@

Chẩn đoán là cô ấy muốn buộc chặt anh vào mối quan hệ này cho nên mới “quốc tế hóa” nó đến vậy. Cũng không loại trừ cô ấy đang thực hiện chiến dịch diệt trừ quân thù từ gần đến xa và trong bối cảnh chiến tranh thì một dân thường (là anh) có thiệt mạng dường như cũng không được quan tâm lắm. Anh thử nghĩ theo hướng đó xem, nhé.

Em rất yêu anh ấy nên vô cùng lo sợ ngày nào đó tình cảm của anh ấy sẽ nhạt phai vì người ta thường bảo tình yêu thời sinh viên mạnh mẽ nhưng chóng tàn. Có người nói trên núi có thứ bùa yêu rất hiệu nghiệm, không biết em có nên kiếm tiền mua thứ đó không ạ. Và mua thì ở đâu? hoakemac…@

Ngượng chín mặt vì suốt ngày nàng tung âu yếm lên phây ảnh 1

Nghe đâu là có nhưng dùng mấy cái loại thuốc thang ấy thì lại bị lâm vào trạng thái thân tàn ma dại. Hic. Vậy em thử cân nhắc lại xem sao. Có câu danh ngôn, đại loại: Tình yêu chỉ có thể mua được bằng tình yêu. Thôi thì cứ lòng thành, rồi trời và người sẽ phải biết. Hy vọng thế!

Chia tay mới 2 tháng thì cậu ta lấy luôn cô bạn đồng nghiệp của tôi làm vợ. Cả hai người đều gửi thiếp mời, đi thì tủi nhục vô cùng mà không đi lại sợ mang tiếng hèn. Làm thế nào bây giờ? banglang899…@

Ngượng chín mặt vì suốt ngày nàng tung âu yếm lên phây ảnh 2

Khả năng cao là cô vợ, tức là đồng nghiệp của bạn hoàn toàn không biết gì. Còn cũng khả năng cao là anh chàng kia có động cơ trêu ngươi bạn. Ặc ặc! Nếu quả thật bạn hết tình với chàng ấy rồi, và thấy nên vượt qua sự tự ái (chứ không phải là tủi nhục), thì nên sắm hẳn bộ cánh mới, trang điểm thật kỹ, đến dự như một đồng nghiệp của vợ chàng. Thế mới thật là cao thủ! Nếu không thì cũng cứ phong bao phong bì đàng hoàng và cáo ốm. Cũng chẳng có gì là hèn cả… Thân.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG