Những ngôi trường vùng biên từ sức trẻ

Tình nguyện viên phụ xây trường học.
Tình nguyện viên phụ xây trường học.
TP - Thương trẻ em thất học vì không có trường, xóm làng chìm trong bóng tối vì không có điện, Huyện Đoàn Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã nhiều lần kêu gọi các mạnh thường quân trên cả nước tài trợ lắp đèn, xây trường trên vùng giáp biên.

Khuất sâu trong rừng già, cách trung tâm huyện Ea Súp 27 km là cuộc sống khốn khó của hàng trăm hộ đồng bào Mông thuộc thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan, di cư tự do từ miền núi phía Bắc vào phá rừng làm rẫy từ nhiều năm trước. Dự án quy hoạch hơn 35 tỷ đồng vào năm 2009 đưa dân về nơi ở mới đến nay vẫn còn nằm trên giấy. Người lớn chịu thiệt đã đành, trẻ em cũng khổ lây khi không có trường để học. Vài nhà có điều kiện gửi con ra huyện cậy nhờ người thân, số còn lại chịu cảnh thất học.

Quyết không để các em mù chữ, Huyện Đoàn Ea Súp đã vận động các mạnh thường quân, tổ chức xã hội khắp cả nước chung tay ủng hộ. Tháng 7/2014, ngôi trường mới khang trang gồm 2 phòng học, rộng 100m2 với tổng kinh phí hơn 170 triệu đồng do Đội Công tác xã hội tuổi trẻ huyện Ea Súp, Câu lạc bộ “Ngàn hạc giấy” TPHCM… quyên góp xây đã thỏa cơn khát chữ cho 200 học sinh mầm non và lớp 1, 2, 3. Bà Diệu An Kỳ, người tiên phong khai thôn, vui mừng nói: “Ước mong trường lớp cho bọn trẻ bấy lâu nay đã toại nguyện. Mong chúng cố kiếm lấy cái chữ, tìm cơ hội đổi đời chứ bám rừng, bám rẫy như chúng tôi khổ lắm”.

Ngoài ủng hộ tiền gây quỹ, các tình nguyện viên còn góp công phụ xây, trang trí, tiết kiệm tối đa kinh phí xây dựng. Nguyễn Tâm, thành viên Đội Công tác xã hội huyện Ea Súp, chia sẻ, người dân ở đây khốn khó lắm. Mình góp công vào làm được chừng nào tốt chừng đó, còn dư tiền mình mua sắm thiết bị cho các em học tập, vui chơi”.

Sợ các em bỏ dở việc học vì thiếu ánh sáng, Huyện Đoàn Ea Súp tiếp tục kêu gọi ủng hộ lắp đặt đèn tiết kiệm điện và đèn chai nước cho hơn 50 hộ dân nghèo 2 thôn 14, 15 với kinh phí hơn 10 triệu đồng vào tháng 6/2014. Anh Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Huyện Đoàn Ea Súp, cho hay: “Biết bà con khổ nhưng kinh phí của huyện còn hạn chế, mình kêu gọi quyên góp từ các nhóm hội thiện nguyện. Thông qua mạng xã hội, Huyện Đoàn gửi thư ngỏ, rất may được các nhóm từ thiện để ý. Họ về nắm tình hình và quyết định đầu tư khiến ai nấy vui mừng”.

Đầu năm 2015, Huyện Đoàn Ea Súp xây dựng thêm một trường tại tiểu khu 249 thuộc xã Ea Lê, huyện Ea Súp với quy mô 5 phòng học cấp 4, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt, xây nhà vệ sinh,và bộ thiết bị điện năng lượng mặt trời với tổng kinh phí dự kiến 600 triệu đồng.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Đặng Gia Duẩn cho biết: Đội ngũ cán bộ đoàn huyện Ea Súp rất năng động tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Việc xã hội hóa kêu gọi ủng hộ xây dựng công trình thanh niên của đoàn huyện đã được Tỉnh Đoàn tuyên dương ghi nhận.

MỚI - NÓNG