Những người tiếp lửa Chủ nhật Đỏ

Bùi Hoàng Ly Ly và “một nửa” của mình, anh Nguyễn Văn Nguyên.
Bùi Hoàng Ly Ly và “một nửa” của mình, anh Nguyễn Văn Nguyên.
TP - Trong chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ đã và đang diễn ra tại 22 tỉnh, thành phố trên cả nước có sự góp sức rất lớn của nhiều đoàn viên, hội sinh viên các trường đại học. Họ chính là những người góp phần thổi bùng ngọn lửa tinh thần Chủ nhật Đỏ.

Nữ trung úy kết nối những trái tim

Đến giờ, nhắc đến Chủ nhật Đỏ hay nhiều chương trình hiến máu tình nguyện khác, cái tên Bùi Hoàng Ly Ly luôn khiến mọi người có cảm giác gần gũi, nể phục bởi cô gái nhỏ nhắn mang quân hàm trung úy này không chỉ 15 lần hiến máu mà còn góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tại Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội). Dáng người thanh mảnh, nụ cười tươi tắn và gương mặt nhân hậu là điểm cộng khiến người đối diện luôn có cảm tình với cô.

Tôi gặp Ly và “một nửa” của mình, anh Nguyễn Văn Nguyên (26 tuổi), là giảng viên của Học viện An ninh Nhân dân tại Chủ nhật Đỏ 2016. Họ ngập trong tiếng cười hạnh phúc bởi chính phong trào hiến máu tình nguyện đã đưa hai con người với trái tim trẻ nhiệt huyết này đến với nhau. 

Nguyên cũng từng 6 lần hiến máu tại Chủ nhật Đỏ và vì thế họ có chung một tình yêu lớn, ấy là tình yêu với đồng loại, là sự san sẻ máu thịt mình cho những người bệnh khắc khoải chờ máu. Hai con người làm trong lĩnh vực tưởng như khô khan ấy đã tìm được tiếng nói đồng điệu, bắc nhịp tình yêu đôi lứa từ chính đam mê chung, đam mê được hồi sinh những số phận không may mắn.

Ngày ấy khi là sinh viên năm thứ nhất, Ly đã trăn trở mình cần phải làm điều gì đó thiết thực và có ích cho xã hội. Và cô gái nhỏ chọn cách hiến máu tình nguyện khi vô tình được biết máu cứu người luôn thiếu trầm trọng. Với suy nghĩ, những giọt máu của mình có thể hồi sinh một con người nào đó, Ly lại thấy ấm lòng. 

Qua lần đầu tiên hiến máu còn rụt rè, Ly nhận ra mình thực sự trưởng thành trong suy nghĩ. Đến giờ với 15 lần hiến máu tình nguyện và vận động hàng trăm bạn bè hiến máu, Ly thực sự là cán bộ Đoàn đáng nể trong mắt mọi người. Ở Học viện Cảnh sát Nhân dân, Ly luôn biết cách làm mới các hoạt động đoàn để không còn sự khô cứng, qua đó thu hút nhiều hơn nữa các đoàn viên tham gia, tạo sức mạnh tinh thần cho các học viên.

Gắn bó với Chủ nhật Đỏ từ năm 2012 đến nay, Ly và các sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trở thành người thân của sự kiện mang tính nhân văn này. Mỗi dịp trước Tết Nguyên đán khi Chủ nhật Đỏ bắt đầu khởi động, Ly lại cùng học viên tổ chức các buổi tập văn nghệ để không chỉ hiến máu mà còn tạo sân chơi tinh thần cổ vũ những người tình nguyện.

Ngày 17/1 vừa qua, 60 học viên của Học viện đã tạo nên không khí Chủ nhật Đỏ náo nhiệt tại sân khấu Trường ĐH Bách khoa (Hà Nội) với màn vũ đạo sôi động. Ngay sau đó, nhiều bạn trẻ trong nhóm nhảy đã không ngần ngại hiến máu, dù trước đó tên họ không có trong danh sách hiến máu vì đã được giao nhiệm vụ biểu diễn văn nghệ. Chứng kiến không khí ấy, người xúc động nhất có lẽ chính là Ly Ly…

Đại học Thái Nguyên, nơi nhân rộng Chủ nhật Đỏ

Đại học Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên phối hợp với báo Tiền Phong đưa Chủ nhật Đỏ ra khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước. Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) Nguyễn Trường Giang là người đã gắn bó với Chủ nhật Đỏ suốt 4 năm qua. Giang cho biết, trường Đại học Thái Nguyên đã đưa việc hiến máu nhân đạo trở thành thường quy, với 3 đợt mỗi năm. 

Để có được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, đoàn trường đã thành lập câu lạc bộ máu sống và nhóm máu hiếm. Câu lạc bộ này luôn có từ 120-160 thành viên sẵn sàng hiến máu khi được yêu cầu. Những ngày đầu việc tuyên truyền cho phong trào hiến máu tình nguyện gặp không ít khó khăn khi nhiều người chưa tin tưởng. Giang bảo đã không hiếm lần anh nhận được điện thoại hỏi có hay không việc bán máu thu được để lấy tiền. 

Nhưng sự kiên trì, rõ ràng trong tuyên truyền của Giang và đồng nghiệp cũng như sự rành mạch trong sử dụng máu của các bệnh viện đã dần lấy được niềm tin nơi người dân. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã đưa Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những trường đại học đóng góp mạnh mẽ vào phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và Chủ nhật Đỏ hôm nay.

Chứng kiến hàng chục ngàn gương mặt trẻ thánh thiện sẵn sàng hiến dâng một phần cơ thể mình, những người khởi xướng Chủ nhật Đỏ luôn cảm thấy rưng rưng, trân trọng cái tình trong mỗi trái tim ấy. Những người trẻ đã đến bên nhau, tạo nên sức mạnh của lòng nhân ái. Và bầu không khí nồng ấm ấy có được bởi những người mang trên vai mình trọng trách dẫn dắt và kết nối để yêu thương và sẻ chia được lan tỏa.

Bùi Hoàng Ly Ly luôn khiến mọi người có cảm giác gần gũi, nể phục bởi cô gái nhỏ nhắn mang quân hàm trung uý này không chỉ 15 lần hiến máu mà còn góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện tại Học viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội).

Những người tiếp lửa Chủ nhật Đỏ ảnh 1
MỚI - NÓNG