Sân chơi nào cho trẻ em?

Thiếu sân chơi dịp hè, nhiều trẻ chỉ biết vào tiệm internet chơi game, chát chít. Ảnh: Nguyễn Dũng.
Thiếu sân chơi dịp hè, nhiều trẻ chỉ biết vào tiệm internet chơi game, chát chít. Ảnh: Nguyễn Dũng.
TP - Học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh lo thấp thỏm, không biết cho con mình vui chơi ở đâu vì sân chơi cho trẻ đang quá thiếu và yếu. Trong khi đó, các điểm vui chơi công cộng lại bị lấn chiếm vô tội vạ, các khu chung cư ngột ngạt thiếu khu vui chơi, công viên đầy chó dữ, “cảnh nóng”…

Bài 1: Nghỉ hè, đi học, về quê

TPHCM hiện có gần 2 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Số trẻ này đang bước vào kỳ nghỉ hè nên việc có một chỗ chơi hợp lý giữa lòng thành phố không phải là chuyện dễ dàng. 

Sân chơi “dã chiến”

Đầu trần, chân đất, một nhóm học sinh nam từ 7-14 tuổi đá bóng trên đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Bất chấp xe cộ qua lại, còi bóp inh tai, 6 học sinh vẫn chơi đùa. Trái bóng bật vào bánh chiếc xe máy, chị Trần Thị Diệu ở trong khu dân cư này loạng choạng tay lái, dừng xe la ó. Bọn chúng cười và lờ đi. Cả đoạn đường được bình yên trở lại nhưng khoảng 10 phút sau, không còn nơi nào để thỏa mãn được thú vui chạy nhảy đá bóng, cả nhóm lại đổ ra đường chơi tiếp. Nằm trên con đường này là Nhà thiếu nhi quận 7 nhưng dường như không có khoảng sân nào để các học sinh có thể đá bóng, vì thế đoạn đường mới mở rộng này trở thành sân bóng “dã chiến” vào mỗi buổi chiều. 

Em Trần Ngọc Hoàng, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, vừa mới nghỉ hè được 5 ngày và thấy rất buồn vì xa các bạn. “Bố mẹ bảo con chơi mấy hôm nữa rồi chuẩn bị học hè, sang năm lên học lớp 6 rồi phải lo học. Từ ngày nghỉ đến nay, chiều nào con cũng ra đây đá bóng vì đi chơi ở siêu thị chỉ có mấy trò bắn súng, đua xe và xếp hình con không thích”, Hoàng chia sẻ. 

“Giải thoát” khỏi trường học để chơi hè là niềm ao ước của các học sinh nhỏ tuổi nhưng sân chơi cho trẻ lại quá khiêm tốn. Trên vỉa hè rộng chừng 2m2 của đường Huỳnh Tịnh Của, quận 3, hai bạn trẻ Minh Long và Hải Bằng, học lớp 8 Trường Nguyễn Thái Sơn, quận 3 vô tư đánh cầu lông. Thi thoảng cầu bay xuống đường, Long và Bằng ào ra lấy mà không biết xe cộ đang ào ào từ sau lao tới. “Mấy đứa nhóc muốn chết hả. Đi chỗ khác mà đánh, xe tông ráng chịu đó”, một thanh niên bất ngờ đạp phanh khi thấy Bằng nhớm chạy ra đường lấy cầu rơi, mắng tới tấp. Hai học sinh lẳng lặng xếp vợt vào giỏ rồi đi. 

Từ ngày nghỉ hè, Hoàng Minh, học sinh trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7 được chơi thỏa thích món game. Bố mẹ không có thời gian để cho Minh đi trung tâm thương mại hay khu với chơi ở siêu thị, thế là thời gian vắng bố mẹ, cậu học sinh lớp 7 cứ chúi mũi vào tiệm nét ở gần nhà. “Hôm trước, tụi con dọn dẹp chỗ đất trống gần nhà để đá bóng nhưng mấy hôm sau thì người ta xây nhà nên hết chỗ chơi. Tụi con vào khu đất ở siêu thị Nam Long gần đó chơi thì bảo vệ không cho, thế là đi chơi game”, Minh kể.

Không chỉ chơi đá bóng, cầu lông… ngay trên vỉa hè, tràn xuống cả lề đường, ảnh hưởng tới an toàn cho chính các em nhỏ và người tham gia giao thông, nhiều em sống tại những khu vực các bờ kênh, thường ra các bờ kè để vui chơi, vớt cá; thậm chí là tắm kênh mà không có sự quản lý, giám sát của gia đình. 

Sân chơi nào cho trẻ em? ảnh 1

Nhiều trẻ em, nhảy cầu tắm sông (Ảnh chụp tại cầu bộ hành trên kênh Nhiêu Lộc). Ảnh: Hữu Huy.

Đi học và về quê

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (36 tuổi, ngụ quận 5) băn khoăn khi kỳ nghỉ hè đã tới mà chưa tìm được chỗ chơi phù hợp cho cậu con trai đang học tiểu học. “Mình biết là dịp hè nên để con nghỉ ngơi và xả stress nhưng hiện chưa biết nên cho bé đi chơi ở đâu. Những năm trước gia đình có tổ chức cho con đi du lịch một tuần. Sau đó cho con đi học thêm”, chị Quỳnh Anh cho biết. 

Dù biết dịp hè là thời gian để con cái nghỉ ngơi, nhưng anh Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ quận 10) thừa nhận cả hai vợ chồng bù đầu với công việc nên không cho con đi chơi được. “Mỗi dịp hè nhu cầu được vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống của trẻ cao. Tuy nhiên, do điều kiện làm việc, cả hai vợ chồng mình đều bận rộn, nên thời gian đưa con đi tham gia các hoạt động cũng hạn chế. Chỉ khi được rảnh rỗi vào ngày nghỉ, mình mới có dịp đưa con đi chơi”, anh Tuấn nói.

“Dịp hè này, tôi đã đăng ký cho cháu học thêm 3 môn Toán, Văn và Anh nên gần như từ sáng đến chiều trong tuần cháu kín lịch, vì thế thời gian còn lại không nhiều cháu sẽ không đi lung tung khi không có ba mẹ ở bên”.

Chị Ngọc Anh, ngụ quận Tân Bình, TPHCM

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung, quận Bình Tân đều làm việc ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hầu như tuần nào cũng tăng ca vài buổi nên không có thời gian ở với con. “Con tôi năm nay vào lớp một. Nhà trường mới thông báo nghỉ hè, tôi vẫn loay hoay tìm chỗ gửi con mà chưa ra”, chị Nhung lo lắng. Theo chị Nhung, chắc phải đăng ký cho con học hè cả ngày ở trường mầm non tư nhân. Anh Trần Văn Hà, ngụ quận 7, có con năm nay vào lớp 1 và vừa nghỉ hè sau kỳ học mầm non. Vợ chồng anh Hà đi làm suốt ngày nên quyết định cho con học tiếp lớp mẫu giáo mùa hè cùng các bạn nhỏ hơn tuổi. “Nói học hè để chuẩn bị vào lớp 1 nhưng chẳng qua là tìm chỗ giữ con chứ để cháu ở nhà không biết ở với ai”, anh Hà nói.

Vừa nghỉ hè, chị Trần Thanh Phương, ngụ quận Gò Vấp đã cho 2 cậu con trai về quê thăm ông bà nội, ngoại và nghỉ hè ở quê. Không có người thân ở Sài Gòn, cứ dịp hè là vợ chồng chị Phương cho con về Hà Tĩnh nghỉ hè. “Lúc con còn nhỏ thì đỡ vất vả hơn vì mùa hè mình thuê người giúp việc về ở nhà chăm con, giờ lớn rồi nên hai cậu con trai khó tính, không thích chơi với người lạ nữa. Vì vậy, hai năm nay cứ dịp hè là vợ chồng mình cho cháu về quê chơi khi nào gần hết hè vào lại”, chị Phương kể. 

Tương tự, chị Ngọc Anh ngụ quận Tân Bình cũng lên kế hoạch cho con về quê. Tuy nhiên, thời gian về quê của con chị ngắn hơn, tầm hơn 10 ngày rồi phải trở về TPHCM để học thêm. Con chị Anh năm nay học lớp 7, dù chưa đến lúc phải học thêm để tăng tốc thi lớp 10 như các anh chị lớp 9 nhưng theo chị Anh việc học thêm giúp vợ chồng chị an tâm hơn khi suốt ngày con ở nhà.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG