Hội chứng sợ kết hôn trong giới trẻ - Bài 1

Sinh con theo đơn đặt hàng

Hội độc thân tuổi 25-30 nói không với hôn nhân. Ảnh: Bùi Tâm.
Hội độc thân tuổi 25-30 nói không với hôn nhân. Ảnh: Bùi Tâm.
TP - Chứng kiến những đổ vỡ trong hôn nhân từ bạn bè và nhiều người xung quanh; lo sợ ràng buộc cuộc sống hôn nhân mất đi tự do cá nhân là những lý do khiến không ít người trẻ sợ kết hôn. Họ đang tạo ra một xu hướng mới: Tuyển người sống chung, sinh con theo đơn đặt hàng.

Doãn Trung Kiên (sinh năm 1982) ở quận 1, TPHCM chia sẻ, sau khi bạn bè cả nam lẫn nữ đều gặp rắc rối trong hôn nhân, anh đã lo sợ khi nghĩ tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, Kiên đặc biệt mong muốn có con mà không muốn dính dáng đến thủ tục hôn thú, cuộc sống vợ chồng. Điều đó thôi thúc Kiên đăng đàn tìm kiếm trên một trang web dành cho bạn trẻ với hơn chục triệu thành viên. Kiên viết: 

Chào mọi người, mình đang sống ở Sài Gòn, mình có tư tưởng sống độc thân nhưng mình vẫn thích có một đứa con để khi đi làm về thì mình được chơi đùa với chúng, và sau này lớn tuổi mình được nhìn chúng thành công thì xem như mình hạnh phúc. Thật ra không biết bày tỏ nỗi lòng với các bạn thế nào. Mình muốn tìm một ai đó sanh thuê từ tinh trùng mình rồi sau đó đón về nuôi, nhưng mình không muốn điều này vì như thế đứa trẻ sẽ mất đi sự chăm sóc yêu thương từ mẹ. Mình đang nghĩ đến giải pháp sẽ cùng với một bạn nữ cũng có ý tưởng muốn có con nhưng không muốn kết hôn cùng nhau sanh em bé. Mình cũng tính nếu như có ai đồng ý thì cả hai sẽ cùng nuôi em bé nhưng chỉ là bạn, tri kỉ và không ràng buộc nhau về hôn nhân. Nếu bạn nữ nào nghiêm túc thì có thể gửi lại tin nhắn riêng cho mình, rồi cả 2 sẽ gặp mặt trao đổi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho em bé được sinh ra sau này. Bạn gái nào cùng chung mong muốn, làm ơn liên lạc cho mình theo số: 098342xxxx. Hy vọng mọi người đọc qua, thông cảm cho  mình và đừng lên án mình!”.

Thư ngỏ của Trung Kiên lập tức thu hút bình luận, tranh cãi của đông đảo người đọc theo 2 hướng. Phía ủng hộ Kiên, trong đó có cả nam lẫn nữ cho rằng sống thế cho thoải mái, tự do mà vẫn thể hiện được trách nhiệm với con chung. Bên phản đối khẳng định, đó là hình thức lợi dụng chị em phụ nữ nhằm thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của bản thân Kiên. Trong khi hai phe còn tranh luận thì cũng có 4 - 5 cô gái trẻ để lại tin nhắn, liên lạc với Kiên. Hồng Trang, cô gái sinh năm 1987 sống ở Hà Nội sẵn sàng bay vào TPHCM gặp mặt!

“Bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đứa trẻ? Hai người chỉ là bạn bè thì dạy cho trẻ như nào về tình yêu? Làm sao cho đứa trẻ cảm nhận sự yêu thương của ba mẹ dành cho nhau?”

Bình luận của bạn có nickname Trần Thúy Trang

Trên diễn đàn bạn có nickname Hoàng Thúy Minh phân tích: “Vấn đề ở đây là hợp tác để có một đứa con sau đó cùng chăm sóc cho tốt. “Hai bạn” có thể vẫn qua lại và rất có thể sẽ hợp tác lần nữa để có đứa thứ hai. Nhưng quan trọng là những phức tạp khi các bạn giấu kín hoặc công khai mối quan hệ thì sẽ thế nào? Khi hai bạn quyết định thực hiện thỏa thuận, tốt nhất phải thật sự hiểu hoàn cảnh tư tưởng của nhau, tìm hiểu nhau thật kĩ như dành thời gian đi chơi, xem phim, uống cafe thật nhiều vào trước khi hợp tác nếu định như thế. Tuy nhiên, duy trì được “tình bạn” kiểu này khó hơn bạn bè thông thường nhiều”.

“Mình thấy ý tưởng thật điên khùng. Một đứa trẻ lớn lên không dựa trên nền tảng yêu thương giữa cha và mẹ thì liệu nó có hạnh phúc và phát triển đầy đủ không? Xã hội phát triển kéo theo nhiều hệ lụy quá. Các bạn trẻ ngày nay hình như coi việc nuôi dưỡng một đứa trẻ chỉ giống như nuôi thú cưng”, nickname Trần Thúy Trang nói.

Không dám kết hôn

“Có lẽ ai cũng bất ngờ với em. Ở tuổi 20 em đã là một ông bố với nhóc trai 20 tháng tuổi. Hai bố con sống cũng khá hạnh phúc ở Sài Gòn dù vừa học vừa làm thêm, một mình chăm con vô cùng vất vả. Mẹ cháu bỏ rơi hoàn toàn nên em đang định tìm một người sống cùng để cùng chăm sóc, dạy bảo cháu”. Đó là tâm sự của Lưu Đức Anh (sinh năm 1994) từ Kiên Giang ra TPHCM học đại học.

Khi bắt đầu học năm thứ nhất, sau “tình một đêm” với một nữ sinh cùng tuổi khác trường, bạn gái Đức Anh có bầu. Cô được khuyên không bỏ con vì thai nhiều tuần. Khi bạn gái sinh con xong phải tiếp tục học nên Đức Anh nhận nuôi bé trai là con chung của hai người. Bước vào năm học cuối, Đức Anh phải đi học cả ngày, ít có thời gian chăm sóc con nên quyết định gửi con cho người thuê để chăm sóc. Hai bố con Đức Anh thường dành cả tối đi dạo chơi với nhau. Từ ngày có con, Đức Anh quyết định không yêu và cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Đức Anh lý giải: “Em rất sợ cuộc sống vợ chồng phức tạp. Thú thực, giờ em thấy sợ phụ nữ. Em thấy cuộc sống chỉ có 2 bố con, ngày đi làm, tối về có con bầu bạn là lý tưởng với em rồi. Chắc chắn em sẽ không kết hôn”.

Trần Mạnh Kiên (30 tuổi) ở Hà Nội ủng hộ quyết định làm single dad (ông bố đơn thân) của Đức Anh. Kiên liệt kê một loạt lý do không nên lấy vợ vì đó là “rợ buộc chân”: “Đầu tiên là lý do đi về phải báo cáo, không còn tự do như thời độc thân. Sau đó là phải nộp lương tháng, hết tiền thì ngửa tay xin, mất mặt đàn ông. Tiếp đến là việc suốt ngày bị cằn nhằn điếc tai khi nhậu nhẹt, chơi game, chủ nhật muốn ngủ nướng cũng không yên…”.

Khỏa lấp khoảng trống cô đơn

Trong những ngày giá lạnh tháng 12 này, Dương Hồng Hoa (sinh năm 1986) đăng trên facebook muốn “rao bán bản thân mình” cho người đàn ông cô đưa ra kèm tiêu chí, với lý do: “Người đàn ông mà em muốn tìm là một người đặc biệt và có thể cũng lập dị như em chẳng hạn. Anh ấy cần một người đàn bà bên cạnh như em cần một người đàn ông bên cạnh vậy, không phải vì tình yêu, không phải vì hôn nhân, có chăng là chung một lý tưởng nào đó, để khỏa lấp khoảng trống trong một tâm hồn cô đơn”.

Lý giải về sự lựa chọn của mình, Hoa nói: “Tình yêu em trải qua rồi còn hôn nhân thì chưa nên em không muốn đặt cho mình một mẫu số chung cụ thể. Mỗi người là mỗi cá thể độc lập, có suy nghĩ và cách sống riêng, vì vậy em không muốn rằng em ở bên một người là cần người đó yêu mình hay lấy mình, nếu như vậy thì đó không phải là mục đích mà em mong muốn khi đó chỉ là ý muốn của một người. Hai con người ở bên nhau không phải vì lợi dụng nhau, không phải vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà ở bên nhau để thấy rằng dù mọi thứ có sụp đổ, chúng ta vẫn có người bên cạnh”.

Tiêu chí Hoa lựa chọn người đàn ông của cô: “Người đó có thể là cha của con em sau này mà không cần có hôn nhân; Anh ấy có thể quan tâm lo lắng cho hai mẹ con tùy từng mức độ mà anh ấy muốn, tuy nhiên mọi thứ em muốn giữa hai người thật rõ ràng và không giả dối. Điều đặc biệt là anh ấy xuất phát là dân kinh tế, tài chính như em để có thể ở bên em, hướng dẫn em như một người thầy, em rất muốn có một điểm chung như thế để là xuất phát điểm của hai người. Anh ấy đã đủ tuổi trưởng thành và chín chắn để biết yêu thương và trân trọng tình cảm của người khác, để lôi cuốn người khác bằng chính tâm hồn mình, đó là điều tốt đẹp em muốn tìm trong cuộc sống này”.  

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG